-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Thể thao
22/08/2022 16:22Tuchel tiết lộ: 'Mọi thứ đã sai từ 1 ngày trước trận đấu'
"Mọi thứ có thể sai và đã sai. Nó đã bắt đầu một ngày trước trận đấu. Chúng tôi không thể di chuyển bằng máy bay nên phải đi bằng xe buýt. Đó là một hành trình di chuyển dài. Rồi thì mọi chuyện kéo sang ngày hôm nay.
Chúng tôi nhận bàn thua không khác gì phản lưới, mắc những lỗi ngớ ngẩn dẫn đến cho đối thủ các tình huống cố định và nhận một bàn thua từ đây. Không có gì liên quan đến việc pressing, chạy nhiều ít hay phong cách của Leeds cả. Đều là lỗi của chúng tôi.

Chúng tôi có thể chơi tốt hơn sau bàn thua nhưng sau khi lọt lưới bàn thứ hai, toàn đội đã không phản ứng như kiểu đây là trận đấu cuối cùng. Tôi không thấy mối liên hệ giữa việc chúng tôi thua trận và phong cách của Leeds", Tuchel thú nhận.
Sau gần 70 phút bóng lăn, Chelsea đã nhận 3 bàn thua, trong đó bàn đầu tiên đến từ tình huống xử lý thảm họa của thủ thành Edouard Mendy trong vòng cấm, biếu không cho Leeds một bàn thắng. Đến cuối trận, trung vệ tân binh Kalidou Koulibaly thậm chí còn bị truất quyền thi đấu.
Nói về tấm thẻ vàng thứ hai của Koulibaly, Tuchel đáp: "Đó là một chút phản ánh của sự bức xúc. Điều này không nên xảy ra. Chúng tôi không thể nóng giận trong các trận đấu ở Premier League. Đó là một niềm vui khi được chơi trong một bầu không khí như thế này".
Thất bại tan nát 0-3 trước Leeds khiến Chelsea tụt xuống thứ 12 trên bảng xếp hạng với 4 điểm sau 3 vòng đấu. Trước mắt HLV Tuchel vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Ở vòng 4, The Blues sẽ chạm trán Leicester trên sân nhà Stamford Bridge.
Theo Đỗ Trung (Bongdaplus.vn)








- 7 điều không còn đúng về Android (1 giờ trước)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (1 giờ trước)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (1 giờ trước)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (1 giờ trước)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (1 giờ trước)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (1 giờ trước)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (1 giờ trước)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (2 giờ trước)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (2 giờ trước)




