-
Không có phép màu xảy ra, đã tìm thấy thi thể 2 người mất tích khi đi đánh cá trên sông Lại Giang -
Bên gái thách cưới 50 triệu nhà trai gật đầu ngay lập tức, 3 tuần sau con dâu tái mặt trước đòi hỏi của mẹ chồng -
Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích -
Thủ khoa Kinh tế Quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về AI -
Bố mẹ cả đời sống tiết kiệm, cần tiền thì đi vay, đến tuổi già bất ngờ gọi 2 con về chia 6 tỷ đồng -
Messi khép lại hành trình với Argentina khi chưa ai nghĩ tới -
Thanh Sơn tuổi 35: Bất ngờ lộ diện sau thời gian im ắng, cuộc sống hiện tại gây chú ý -
Hà Nội phân luồng, hạn chế xe tải trọng lớn qua 2 nút giao cửa ngõ trong ngày 2/9 -
Thực phẩm đông lạnh, đóng hộp có thực sự kém dinh dưỡng hơn đồ tươi? -
5 loại rau củ tốt cho sức khỏe hơn khi nấu chín
Thể thao
12/12/2021 05:48Tuyển Malaysia lo mất thêm chân sút số 1 ở trận gặp Việt Nam
Vào lúc 19h30 tối mai, 12/12 diễn ra trận ‘chung kết’ bảng B AFF Cup 2020, giữa Việt Nam và Malaysia. Nếu HLV Park Hang Seo có thể vui mừng vì lực lượng được đảm bảo thì phía bên kia chiến tuyến, ông Tan Cheng Hoe đang méo mặt vì đội bị ảnh hưởng lớn vì Covid-19.
Hiện tại, Malaysia đã mất 4 cầu thủ vì có kết quả dương tính Covid-19, gồm thủ môn Khairulazhan Khalid, hậu vệ Quentin Cheng, tiền đạo Akhyar Rashird và Faisal Halim.
Do tuyển Malaysia quyết định mang sang Singapore 23 cầu thủ nên lúc này trong tay HLV Tan Cheng Hoe chỉ còn 19 cái tên (2 thủ môn). Cũng vì cảnh khó này mà Malaysia dọa sẽ bỏ giải nếu không được BTC AFF Cup 2020 linh động cho tiếp viện quân.
Tờ New Straits Times cho hay, hiện tuyển Malaysia rất lo lắng vì Covid-19 có thể tiếp tục tàn phá đội. Điều đáng kể, họ vẫn chưa thể biết nguồn lây đến từ đâu.
Được biết, tay săn bàn hàng đầu của Malaysia ở AFF Cup đang diễn ra là Safawi Rasid – 4 bàn sau 2 trận, đã ở chung phòng khách sạn với Akhyar Rashird trước khi cầu thủ này dính Covid-19.
Không chỉ vậy, Akhyar (hiện đã cách ly) đã được nhìn thấy ăn mừng cùng với tiền đạo Luqman Hakim Shamsudin sau khi Malaysia ghi bàn vào lưới Campuchia…
Nguồn trên phản ánh, HLV Tan Cheng Hoe chỉ còn biết cầu nguyện mong điều tồi tệ không xảy ra.
Nhà cầm quân này nói về sự bất an mỗi lần cả đội test Covid-19: “Chúng tôi phải đối mặt với điều này (lo lắng về kết quả dương tính) bất cứ khi nào đội làm xét nghiệm tăm bông. Đây là những thời điểm rất khó khăn.
Đối với 19 cầu thủ còn lại, họ phải sẵn sàng cho mọi tình huống, sẵn sàng thi đấu ở bất cứ vị trí nào”.
Theo Mai Nguyễn (VietNamNet)
- Không có phép màu xảy ra, đã tìm thấy thi thể 2 người mất tích khi đi đánh cá trên sông Lại Giang (08:33)
- Nhận định U20 Việt Nam vs U20 Palestine: Thắng để nuôi hy vọng đi tiếp (08:29)
- Bên gái thách cưới 50 triệu nhà trai gật đầu ngay lập tức, 3 tuần sau con dâu tái mặt trước đòi hỏi của mẹ chồng (08:25)
- Phương Mỹ Chi chính thức phản hồi về lùm xùm trang phục liên quan đến khăn Piêu (08:17)
- FDA phê duyệt thuốc uống trị ung thư tuyến tụy, giá niêm yết gần 480.000 USD mỗi năm (08:14)
- Vừa mở mắt đã cầm điện thoại: Buổi sáng của bạn đang bắt đầu bằng điều gì? (08:14)
- Bão số 5 Saudel vượt 23 độ Vĩ Bắc, rời Biển Đông và suy yếu nhanh (08:11)
- Xử lý 122 trường hợp bay flycam, drone trái phép tại TP.HCM trong vòng 7 ngày (08:07)
- Lê Công Vinh "khoe" sang Nhật học bằng HLV: Sự nghiêm túc với nghiệp cầm quân (1 giờ trước)
- Nhìn lại hành trình công tác và những vị trí trọng yếu của Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trước khi bị bắt (2 giờ trước)