-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thể thao
10/01/2019 20:35Tuyển Philippines nắm rõ đối thủ Trung Quốc nhờ HLV Eriksson
Philippines và Trung Quốc sẽ chạm trán trong trận đấu thứ 2 bảng C. Với việc để thua Hàn Quốc trong trận ra quân, tuyển Philippines phải giành kết quả tích cực trước Trung Quốc nếu muốn đi tiếp.
May mắn cho The Azkals (biệt danh của tuyển Philippines) khi HLV Sven-Goran Eriksson từng có 4 năm làm việc tại Trung Quốc. Kinh nghiệm của HLV người Thụy Điển ít nhiều sẽ giúp ích cho Philippines trong trận đấu tới.
Nhà cầm quân này cho hay: "Tôi hiểu rất rõ Trung Quốc. Một số cầu thủ của họ đang chơi cho CLB Quảng Châu Hằng Đại, số khác từng là học trò của tôi ở Thượng Hải SIPG".

Bên cạnh đó, HLV Eriksson cũng chỉ ra cầu thủ lợi hại nhất của tuyển Trung Quốc là tiền đạo Wu Lei. Anh ra sân 60 trận và ghi 13 bàn cho tuyển quốc gia. Mùa giải trước trong màu áo CLB Thượng Hải SIPG, Wu Lei ghi 27 bàn sau 30 trận tại giải vô địch quốc nội và giúp CLB này lên ngôi vô địch.
"Cậu ấy rất nhanh, thông minh và đặc biệt nguy hiểm. Wu Lei sẽ tạo ra nhiều rắc rồi cho chúng tôi", HLV Eriksson nhận định.
Trong đội hình Philippines còn có tiền vệ Javier Patino - người đã có 3 mùa giải chơi bóng ở Trung Quốc trong màu áo Hà Nam Jianye. Anh cũng được coi là người hùng tại Trung Quốc vào năm 2016.
Khi ấy, Patino góp công giúp tuyển Philippines đánh bại CHDCND Triều Tiên với tỷ số 3-2, gián tiếp giúp tuyển Trung Quốc lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2018 và có vé vào thẳng Asian Cup 2019.

Patino đặt mục tiêu hàng đầu là ghi bàn trong trận đấu tới: "Nhiều người tại Trung Quốc xem tôi là người hùng nhưng tôi sẽ cố ghi bàn và chiến thắng. Chúng tôi phải thắng trận và sẽ tấn công".
Tiền vệ thuộc biên chế Buriram United cũng tiết lộ về cảm xúc khi đối đầu tuyển Trung Quốc: "Họ là đội bóng lớn với những cầu thủ giỏi nhưng chúng tôi sẽ cố gắng. Tôi muốn cống hiến những gì tốt nhất cho Philippines, nhưng trận đấu này thật đặc biệt vì đây là lần đầu tôi chạm trán những cầu thủ Trung Quốc dù đã có 3 năm thi đấu tại đây".
Theo Phúc Long (Tri Thức Trực Tuyến)








- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (5 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (6 phút trước)
- Apple Music “lột xác” trên iOS 26: Nghe nhạc mượt như DJ, biến iPhone thành mic hát nhạc tại nhà! (12 phút trước)
- Đi tránh lũ về, mở cửa vào nhà, người dân Thái Nguyên sững sờ với cảnh trước mắt (24 phút trước)
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận (34 phút trước)
- Nữ nghiên cứu sinh Học viện Quân y "xinh như hoa hậu" (39 phút trước)
- Nhà ngoại giao Mỹ mất việc vì yêu phụ nữ Trung Quốc (43 phút trước)
- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (45 phút trước)
- Toan tính của thành viên đẹp nhất BLACKPINK và mỹ nam đẹp nhất thế giới (45 phút trước)




