-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Thể thao
30/04/2018 02:50Tuyển thủ U23 Việt Nam giúp SLNA loại TP HCM ở Cúp Quốc gia
TP HCM từng thua SLNA 0-2 ngay trên sân nhà khi đá bù vòng một V-League hồi đầu tháng, nên HLV Toshiya Miura rất thận trọng trong chuyến hành quân tới làm khách trên sân Vinh. Chiến lược gia người Nhật Bản sử dụng đội hình ba trung vệ, đá thấp, chủ trương phòng ngự - phản công.
Cầu thủ TP HCM liên tục phạm lỗi với Khắc Ngọc, tiền vệ tổ chức của SLNA để phá lối chơi của đối thủ. Tuy nhiên, điều này không cản được tuyển thủ mới được HLV Park Hang-seo gọi lên tuyển Việt Nam toả sáng. Phút 22, Khắc Ngọc có pha vẩy má ngoài rất tinh tế, để Tuấn Tài chỉ việc đứng một chỗ lắc đầu hạ gục thủ thành Thanh Diệp mở tỷ số.
Cơn mưa khiến mặt sân Vinh trở nên rất xấu. Tuy nhiên, các cầu thủ SLNA bằng những pha chuyền bóng nhanh vẫn liên tục tìm ra cách tiếp cận khung thành đội bóng của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh. Phút 37, Phan Văn Đức thêm một lần đưa được bóng vào khung thành của Thanh Diệp, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì cho rằng tuyển thủ U23 Việt Nam đã rơi vào thế việt vị.
Sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, TP HCM chơi khởi sắc hơn khi chủ động đẩy cao đội hình tấn công. Phút 57, Văn Nam có cơ hội đối mặt với thủ môn của SLNA, nhưng anh lại dứt điểm đưa bóng dội cột dọc. Ít phút sau, đến lượt Đặng Văn Robert khiến HLV Miura thất vọng khi sút bóng vọt xà trong tình thế thoải mái không bị ai theo kèm trong vòng cấm.
Đang tạo ra thế trận tốt, TP HCM rơi vào thế phải đá thiếu người. Phút 70, Sầm Ngọc Đức vào bóng bằng cả hai chân với Văn Đức, và ngay lập tức phải nhận thẻ đỏ của trọng tài Trung Kiên.
Đá hơn người, SLNA lấy lại thế trận. Đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng chủ động tranh chấp ngay trên phần sân đối phương để lấy bóng tấn công. Trong thế trận áp đảo, tới phút 84, SLNA cũng có được bàn thắng nhân đôi cách biệt để chấm dứt hy vọng ngược dòng của CLB TP HCM. Tuyển thủ mới giành chức Á quân giải châu Á cùng U23 Việt Nam Phạm Xuân Mạnh bật cao đánh đầu sau quả đá phạt góc của đồng đội, ấn định tỷ số 2-0.
Theo Lâm Thỏa (VnExpress.net)
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (50 phút trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (53 phút trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (1 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (1 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (1 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (1 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (1 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (1 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (1 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (1 giờ trước)