-
Người mẫu "Quý ông hoàn mỹ" bị chấn thương nghiêm trọng trong vụ lật xe ở Lào Cai -
Siêu mẫu Hà Anh chính thức lên tiếng trước cáo buộc "quỵt" tiền trợ lý: "Sẵn sàng đối diện bằng pháp luật" -
Hai vợ chồng trẻ cùng mắc ung thư gan vì thói quen uống nước lọc tưởng chừng vô hại -
Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! -
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn
Thể thao
11/06/2025 17:56Tuyển Việt Nam thua đậm Malaysia: Đừng cuống lên sau một thất bại
Hẳn là không ít CĐV Việt Nam cảm thấy bị tổn thương sau kết quả trên sân Bukit Jalil. Hơn 10 năm qua, chưa bao giờ chúng ta lại trải qua cảm giác bất lực như vậy trước một đội bóng trong cùng khu vực Đông Nam Á. Thế nhưng, cần bình tĩnh nhìn lại bản chất vấn đề nhằm tìm kiếm đối sách phù hợp cho "những chiến binh Sao vàng" trên chặng đường sắp tới.
Đội hình "Malaysia Âu-Mỹ"
Biết là dàn ngoại binh nhập tịch của Malaysia có giá trị chuyển nhượng cao (hơn 15 triệu USD), nhưng không nhiều cổ động viên Việt Nam và khu vực tin rằng họ có thể chơi hay, vượt trội trước ĐKVĐ ASEAN Cup 2024 đến vậy.
Rõ ràng, thất bại của tuyển Việt Nam trước chủ nhà Malaysia đến từ yếu tố con người. Những cầu thủ nhập tịch như hậu vệ Corbin Ong, Dions Cool, Facundo Garves, tiền vệ Hector Havel, các tiền đạo Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado... đã ngay lập tức giúp nâng cấp chất lượng đội hình "Hổ Harimau" một cách ngoạn mục.
Chính những cái tên này đã khiến các học trò HLV Kim Sang-sik chạy theo "bở hơi tai" vì nền tảng thể lực, kỹ thuật cá nhân của họ quá khác biệt so với mặt bằng thể trạng cầu thủ Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Chính HLV Kim sang-sik sau trận đấu đêm qua cũng phải thừa nhận là ông bất ngờ với chất lượng dàn cầu thủ nhập tịch của đội chủ nhà.
Vì vậy không phải ngẫu nhiên mà HLV Peter Cklamovski từng mạnh miệng tuyên bố, không chỉ thắng Việt Nam, ông muốn tuyển Malaysia trở thành thế lực ở đẳng cấp cao hơn nữa.
Qua màn ra mắt ấn tượng của "đội hình Âu-Mỹ" này, Hiệp hội bóng đá Malaysia (FAM) và HLV trưởng Peter Cklamovski có lý do để tiếp tục duy trì chính sách nhập tịch, nhằm chắp thêm đôi cánh cho "những chú Hổ Malay" theo đuổi những tham vọng lớn hơn ở các giải đấu trong tương lai.
Điều này thật sự là một thách thức cho các đối thủ trong khu vực, trong đó có cả Thái Lan, đội cùng Việt Nam thống trị AFF Cup nhiều năm qua.
Đừng lao vào "cuộc đua nhập tịch"
Với tuyển bóng đá Việt Nam, dù thua đậm trước chủ nhà Malaysia nhưng không vì thất bại này mà chúng ta để mọi thứ bị cuống lên. Trận thua đêm qua thực chất có nhiều nguyên nhân hoàn toàn chia sẻ được với thầy trò ông Kim Sang-sik.
Bởi cùng lúc đối thủ Malaysia mạnh lên nhờ nỗ lực xây dựng phiên bản "Malaysia Âu-Mỹ" thì không may cho ông Kim Sang-sik, đội hình "Rồng vàng" bị sứt rất mẻ nghiêm trọng. Nguyễn Xuân Son chưa kịp hồi phục. Còn Bùi Vỹ Hào, Nguyễn Văn Toàn, Hồ Tấn Tài, Doãn Ngọc Tân...cũng bị chấn thương hàng loạt khiến nhân sự tuyển Việt Nam bị xáo trộn.
Thêm vào đó, cận ngày thi đấu, cặp trung vệ cao to Bùi Hoàng Việt Anh, Thanh Bình cũng gia nhập danh sách "thương binh". Công Phượng, "nỗi ám ảnh của Malaysia" chưa kịp lên đường đã phải rút lui cũng vì chấn thương đeo đuổi. Điều này khiến sức mạnh tuyển Việt Nam suy giảm đáng kể.
Chưa hết, khi chơi chưa hết hiệp 1, Nguyễn Thành Chung, vị trí quan trọng hệ thống phòng ngự 3 người, đã bị chấn thương. Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Văn Vỹ cũng thất thế trong tranh chấp và nền tảng thể lực suy giảm cũng bị rút ra khiến đội hình tuyển Việt Nam càng thêm xộc xệch.
Ở cuộc đối đầu lần này trên sân Bukit Jalil, có cảm giác hầu hết cầu thủ tuyển Việt Nam bị ngộp trước những đối thủ quá "xa lạ" đến từ những nền bóng đá phát triển. Từ tâm lý, đến thể lực, thể trạng thua kém, cầu thủ Việt Nam không đảm bảo khả năng tranh chấp trước chủ nhà đang rất sung sức và mạnh đều cả 3 tuyến nên nhận thất bại cũng là điều dễ hiểu.
Sau trận thua này, nhiều người lo cho trận lượt về. Dù làm chủ nhà nhưng chúng ta lấy gì để đối phó với tuyển Malaysia ngày càng trở nên đáng sợ khi dàn cầu thủ nhập tịch của họ sẽ chơi ăn ý hơn, nhuần nhuyễn và hiểu nhau hơn?
Thật ra từ đây đến tháng 3-2026, chúng ta có 10 tháng chuẩn bị. Ngay từ bây giờ, có lẽ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và ông Kim Sang-sik cùng lên phương án cho cuộc tái đấu lần tới là vừa.
Khi ấy, tuyển Việt Nam sẽ có sự trở lại của Nguyễn Xuân Son. Các tiền đào Văn Toàn, Vỹ Hào hay kể cả Công Phượng cũng có cơ hội phục hồi, giúp hàng công tuyển Việt Nam mạnh lên đáng kể.
Giải pháp nhập tịch một vài nhân tố ngoại đang chơi tốt ở V-league và đã có quốc tịch hoặc tìm thêm nguồn cầu thủ tài năng Việt kiều cũng giúp HLV Kim Sang-sik có nhiều phương án hơn để nâng cấp sức mạnh cho "những chiến binh Sao vàng".
Phải thừa nhận, Malaysia hay Indonesia đang cho thấy hướng tiếp cận lạc quan với chính sách nhập tịch cầu thủ. Những kết quả gặt hái gần đầy tạo cho họ sự tự tin để tiếp tục tiến về phía trước với sự tăng cường nhân sự ngày càng đắt giá hơn, nhằm đạt được những mục tiêu lớn. Nhưng với bóng đá Việt Nam, suy nghĩ "học đòi" nhập tịch ồ ạt như cách mà Malaysia và Indonesia đã làm rất khó được áp dụng.
Thử hỏi, một ngày nào đó, tuyển Việt Nam ra sân với công thức giống Malaysia hay Indonesia với "9 Tây + 2 ta" trên sân thì cảm giác người hâm mộ thế nào?
Cách làm của Malaysia và Indonesia là cuộc chạy đua "săn lùng" nhân sự với sự đầu tư "lắm của nhiều tiền" không ngừng từ những các tỉ phú, xem ra không phù hợp với bóng đá Việt Nam.
Đừng để nền bóng đá bị cuốn vào cuộc chạy đua nhập tịch không hồi kết, đốt cháy giai đoạn mà chỉ để tìm kiếm thành tích cục bộ. Hẳn đa số người hâm mộ Việt Nam chưa chắc đã ủng hộ cách làm này.
Muốn nhập tịch, Việt Nam phải có nguồn cầu thủ đủ giỏi, đáp ứng các quy định của FIFA, từ đó chọn lọc những nhân tố đủ thời gian thẩm thấu văn hóa Việt Nam thì may ra mới hòa nhập với tập thể cầu thủ Việt. Trường hợp Nguyễn Xuân Son được gọi lên tuyển đã phát huy được năng lực và hòa nhập nhanh với đội tuyển là một ví dụ điển hình.
Ngoài ra việc tìm kiếm nguồn cầu thủ Việt kiều có gốc gác Việt Nam như Pendant Quang Vinh, Filip Nguyễn để bổ sung, nâng cấp chất lượng cho đội tuyển là cách làm chấp nhận được.
Từ thực tế đó, chúng ta không vì một trận thua trước "đội hình Ây-Mỹ" của Malaysia mà vội thay đổi cách tiếp cận của mình. Việt Nam vẫn phải phát triển bóng đá theo hướng bền vững, chú tâm đào tạo trẻ, áp dụng khoa học dinh dưỡng nâng cao giống nòi và thể chất thế hệ trẻ để từng bước kiên nhẫn nâng cấp hệ thống giải quốc nội.
Thành công của bóng đá Nhật Bản và Hàn Quốc luôn là bài học để chúng ta soi rọi.
Theo Huỳnh Sang (Nld.com.vn)
- Hai xe máy đối đầu trực diện, ba người tử vong (10:31)
- Giá xe VinFast VF 6 lăn bánh cuối tháng 12/2025 ‘siêu hời’ cho khách Việt, đi kèm cực ưu đãi hấp dẫn (10:17)
- Người mẫu "Quý ông hoàn mỹ" bị chấn thương nghiêm trọng trong vụ lật xe ở Lào Cai (10:17)
- Trị con lười học bằng “nếm mùi đời”: Bi hài nhiều hơn là bài học (10:14)
- Tổng thống Trump tuyên bố thỏa thuận Nga - Ukraine có thể xong trong vài tuần: 3 "nút thắt" định đoạt hòa bình (10:05)
- Nữ tiến sĩ Việt và hành trình chinh phục những dự án pin "mật" tại Mỹ (10:03)
- Đùa vui về vợ trên bàn nhậu: Tiếng cười ngắn, vết thương dài (10:02)
- Bật Wi-Fi suốt ngày, người dùng smartphone đối mặt rủi ro lớn (10:02)
- Nguyễn Phương Thanh đăng quang Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 (1 giờ trước)
- Quảng Trị: Xót xa bé 3 tuổi tử vong thương tâm sau cú va chạm giữa xe tải và xe máy (1 giờ trước)