Hai bàn trong những phút cuối của Văn Thuận và Thanh Nhàn giúp U22 Việt Nam đánh bại U22 Philippines ở bán kết bóng đá nam SEA Games 33, chiều 15/12.

Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik nhập cuộc với tinh thần chủ động. Cơ hội sớm đến ở phút thứ 5 từ quả tạt điểm rơi của Phi Hoàng, nhưng Văn Khang lại không tận dụng thành công để mở tỷ số. U22 Philippines nhanh chóng đáp trả bằng một đợt tấn công nguy hiểm, với cầu thủ từng ăn tập ở lò La Masia là Sandro Reyes chạy chỗ tốt, song anh này dứt điểm hụt.

Suốt nửa đầu hiệp một, U22 Philippines đã thể hiện lối chơi phòng ngự chắc chắn. Trước lối chơi quyết liệt của đối phương, Đình Bắc đã phải nhận thẻ vàng do nóng nảy. 

Không lâu sau, hàng thủ Việt Nam trải qua khoảnh khắc chao đảo ở phút 34 sau một pha ném biên mạnh từ Philippines, nhưng một hậu vệ áo đỏ đã kịp thời chơi tập trung để ngăn chặn nỗ lực không chiến của đối thủ. Phút 40, Lê Viktor nỗ lực ngả người dứt điểm sau đường chuyền từ Văn Khang, nhưng bóng lại đi quá cao.

Cơ hội rõ rệt nhất trong hiệp một đến ở phút bù giờ 45+2, khi Văn Khang xử lý bình tĩnh và tung cú sút căng bằng chân trái, tiếc là bóng đi đúng vào vị trí thủ môn Philippines.

15 phút đầu hiệp hai chứng kiến sự bế tắc của U22 Việt Nam, trong khi Philippines vẫn kiên trì với lối chơi phòng ngự phản công. Đến phút 62, Thanh Nhàn phải nhận thẻ vàng để ngăn cản đối thủ lên bóng bằng một pha phạm lỗi chiến thuật.

Phải đến phút 68, U22 Việt Nam mới lại tiếp cận được khung thành đối thủ, với cú đánh đầu chệch khung thành trong gang tấc của Thanh Nhàn từ quả tạt của Phi Hoàng.

10 phút sau, Phi Hoàng tiếp tục gây sức ép bằng nỗ lực đột phá và căng ngang khó chịu. Xuân Bắc dứt điểm trúng đích nhưng vẫn chưa đủ khó để hạ gục thủ môn Nicholas.

Sự nỗ lực không ngừng nghỉ của U22 Việt Nam cuối cùng đã được đền đáp bằng bàn mở tỷ số ở phút 89. Đình Bắc nỗ lực đi bóng rồi chuyền cho Phi Hoàng kiến tạo, giúp Lê Văn Thuận tạo điểm cắt từ cự ly gần, đánh bại hoàn toàn hàng thủ Philippines. Bàn thắng này giúp đội bóng áo đỏ càng thêm hưng phấn.

Chỉ hai phút sau, Thanh Nhàn đã chấm dứt mọi hy vọng gỡ hòa của Philippines bằng một cú đá phạt trực tiếp. Bóng đi đập đất và nảy vào lưới, khiến thủ môn Nicholas không kịp cản phá.

Thời gian còn lại quá ít để U22 Philippines tìm kiếm bàn thắng. Trọng tài thổi còi khép lại trận đấu với tỷ số 2-0, đánh dấu lần thứ 3 U22 Việt Nam vào chung kết trong 4 kỳ SEA Games gần nhất. Đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang-sik trong trận đấu cuối cùng sẽ là U22 Thái Lan hoặc U22 Malaysia.

PV (SHTT)