-
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! -
Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt -
Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C -
Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài -
Công an Hà Nội phát cảnh báo khẩn tới người dân về chiêu trò "phạt nguội" -
Thân thế vị trưởng thôn trẻ giàu nhất Việt Nam: Sở hữu biệt phủ nghìn tỉ, tiềm lực tài chính đáng nể -
Ở độ tuổi nào phụ nữ sẽ hoàn toàn mất hứng thú với đàn ông? Câu trả lời là... -
Lũ dữ đánh thủng kè biển An Lương, hàng trăm bộ đội trắng đêm "chạy đua" với nước xiết -
Quy Nhơn thất thủ trong đêm lũ lịch sử: Nước ngập gần tới nóc nhà, hàng trăm người kêu cứu! -
Miền Bắc mưa rét đến bao giờ?
Thể thao
16/01/2020 02:38U23 Iran ngậm ngùi chia tay VCK U23 châu Á
Chỉ kiếm được 1 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên, U23 Iran bắt buộc phải giành chiến thắng với tỷ số cách biệt trước Trung Quốc và hi vọng U23 Hàn Quốc thắng đậm U23 Uzbekistan. Đó là lý do đại diện của Tây Á đã tràn lên tấn công mạnh mẽ sau tiếng còi khai cuộc.
Trong vòng chưa đầy 30 phút, các học trò của HLV Omid Estili đã tung ra đến 9 cú dứt điểm về phía cầu môn U23 Trung Quốc. Tuy nhiên việc nóng vội muốn ghi bàn khiến các pha xử lí cuối cùng của U23 Iran đều thiếu sự sắc bén cần thiết. Hiệp 1 trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi.
Cùng thời điểm này, U23 Uzbekistan và U23 Hàn Quốc đang hòa nhau 1-1. Nếu kết quả này giữ nguyên, U23 Iran sẽ bị loại bất kể có đá bại Trung Quốc. Điều này dường như đã làm ảnh hưởng đến tinh thần của đại diện Tây Á.
Đầu hiệp 2, nhịp điệu tấn công của U23 Iran không còn dồn dập như trước. Rất có thể việc U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan đang hòa nhau 1-1 đã ảnh hưởng đến tâm lý của đội bóng Tây Á. Ngay cả khi tạo được những cơ hội tốt nhất, họ vẫn không thể tận dụng.
Phải đến phút 86, tỷ số mới được mở cho U23 Iran. Từ một pha tranh bóng khá đơn giản trong vòng cấm, trọng tài sau khi tham khảo VAR đã cho rằng một cầu thủ U23 Trung Quốc phạm lỗi, đồng nghĩa một quả phạt đền được trao cho Iran.
Không bỏ lỡ thời cơ, đội trưởng Omid Noorafkan dứt điểm chuẩn xác ghi bàn duy nhất của trận đấu. Thắng 1-0 song U23 Iran vẫn không thể giành quyền đi tiếp. Bởi ở trận cùng giờ, U23 Uzbekistan dù thua Hàn Quốc 1-2 và có cùng 4 điểm như đối thủ, nhưng lại trội hơn về hiệu số đối đầu (+1 so với 0).
Cục diện bảng C:

Thùy Dương (SHTT)
- Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! (31 phút trước)
- Vụ Malaysia gian lận nhập tịch: FIFA quyết chơi tới cùng, muốn điều tra hình sự tại 5 quốc gia (49 phút trước)
- Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt (49 phút trước)
- Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C (51 phút trước)
- Hoàn Châu Cách Cách 2025 bị chê thảm họa, "phá nát" tác phẩm gốc (54 phút trước)
- "Chiến tướng côn tay" mới chính thức ra mắt giá 75 triệu đồng: Chất hơn cả Honda Winner R và Exciter (55 phút trước)
- El Salvador chi gần 100 triệu USD "bắt đáy" Bitcoin (1 giờ trước)
- Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài (1 giờ trước)
- Vương Đại Lục hầu tòa, thừa nhận chi hơn 3,6 triệu Đài tệ làm giả hồ sơ trốn nghĩa vụ quân sự (1 giờ trước)
- Xét xử vụ kẹo Kera: Hằng Du Mục thừa nhận "thiếu trách nhiệm", Thùy Tiên chưa góp vốn nhưng nhận 30% lợi nhuận (1 giờ trước)