-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Thể thao
18/01/2026 07:39U23 Trung Quốc khủng hoảng tuyến giữa trước thềm đại chiến với U23 Việt Nam

Theo thông tin mới nhất, tiền vệ trung tâm Yang Haoyu chắc chắn sẽ vắng mặt trong cuộc đối đầu sắp tới do đã nhận đủ hai thẻ vàng. Đây được xem là hệ quả tất yếu từ lối đá thiên về tranh chấp, va chạm mạnh mà HLV Antonio Puche buộc phải triển khai để cầm chân U23 Uzbekistan trong trận tứ kết nghẹt thở vừa qua. Trước khi bước vào vòng đấu trước, đội bóng này đã phải nhận tới 8 thẻ vàng, khiến nhiều cầu thủ rơi vào tình trạng "báo động đỏ" về án treo giò.
Sự thiếu vắng của Yang Haoyu để lại một khoảng trống mênh mông nơi trung tuyến của đội bóng Đông Á. Dù mới 19 tuổi nhưng tiền vệ này đã khẳng định vai trò không thể thay thế khi đá chính trọn vẹn cả 4 trận đấu từ đầu giải. Anh cùng với Li Zhenquan tạo thành cặp bài trùng kiểm soát nhịp độ thi đấu cho U23 Trung Quốc. Không chỉ ở cấp độ đội tuyển, Yang Haoyu còn sở hữu bảng thành tích ấn tượng tại CLB Shanghai Shenhua với 22 lần ra sân và ghi được 3 bàn thắng ở mùa giải trước, minh chứng cho đẳng cấp và kinh nghiệm thi đấu dày dặn của tài năng trẻ này.
Trong khi đối thủ đang loay hoay tìm phương án "vá" lỗ hổng nơi tuyến giữa, U23 Việt Nam lại đang nắm giữ những lợi thế vô cùng rõ rệt. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik không chỉ có lợi thế về mặt thể lực khi được nghỉ ngơi nhiều hơn đối phương một ngày, mà còn bảo toàn được lực lượng tối ưu nhất. Theo quy định của AFC, các cầu thủ Việt Nam từng bị cảnh cáo đã được xóa thẻ sau vòng tứ kết, giúp đội bóng áo đỏ đạt trạng thái sẵn sàng cao nhất cả về nhân sự lẫn tâm lý.
Cuộc chạm trán được mong đợi này sẽ diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1. Người hâm mộ đang đổ dồn sự chú ý vào việc liệu HLV Antonio Puche sẽ xoay sở ra sao với sự thiếu hụt nhân sự trọng yếu, hay đây sẽ là cơ hội vàng để U23 Việt Nam khai thác triệt để điểm yếu của đối thủ nhằm giành tấm vé quý giá vào chơi trận chung kết.
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (33 phút trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (36 phút trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (44 phút trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (51 phút trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (1 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (1 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (1 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (1 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (1 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (1 giờ trước)