Thể thao
09/02/2017 10:26U23 Việt Nam không có chấn thương, các CLB thở phào
Một đêm sau chiến thắng 3-0 của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia trên sân Thống Nhất, HLV Hữu Thắng và ban huấn luyện U23 Việt Nam đã bắt đầu trả quân về cho các CLB.
Một đêm sau chiến thắng 3-0 của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia trên sân Thống Nhất, HLV Hữu Thắng và ban huấn luyện U23 Việt Nam đã bắt đầu trả quân về cho các CLB.
Như chúng tôi đã đưa tin, trong trận giao hữu với U23 Malaysia tối ngày 7/2 trên sân Thống Nhất, dù còn những chệch choạc nhất định nhưng đoàn quân của HLV Hữu Thắng đã có chiến thắng 3-0 trước đối thủ với những pha lập công của Tuấn Tài, Văn Toàn và Công Phượng.
Thông thường các cầu thủ sẽ được xả trại trước khi trở lại tập trung cùng CLB vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, sau chiến thắng của U23 Việt Nam vừa qua, HLV Hữu Thắng đã không cho các cầu thủ xả trại. Thay vào đó, sau khi tùy nghi di tản ăn uống hoặc gặp bạn be, các cầu thủ phải tập trung trước 23 giờ 30 để sáng hôm sau lần lượt về lại CLB.
Như chúng tôi đã đưa tin, trong trận giao hữu với U23 Malaysia tối ngày 7/2 trên sân Thống Nhất, dù còn những chệch choạc nhất định nhưng đoàn quân của HLV Hữu Thắng đã có chiến thắng 3-0 trước đối thủ với những pha lập công của Tuấn Tài, Văn Toàn và Công Phượng.
Thông thường các cầu thủ sẽ được xả trại trước khi trở lại tập trung cùng CLB vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, sau chiến thắng của U23 Việt Nam vừa qua, HLV Hữu Thắng đã không cho các cầu thủ xả trại. Thay vào đó, sau khi tùy nghi di tản ăn uống hoặc gặp bạn be, các cầu thủ phải tập trung trước 23 giờ 30 để sáng hôm sau lần lượt về lại CLB.
Không có cầu thủ nào của U23 Việt Nam gặp chấn thương ở đợt tập trung này |
Giải thích lý do không cho các cầu thủ xả trại sau mỗi trận đấu như trước đây, vị chiến lược gia người xứ Nghệ khẳng định các đội tuyển đang xây dựng tinh thần trách nhiệm với các CLB mỗi khi cho cầu thủ tập trung lên tuyển. HLV Hữu Thắng cho biết: “Các CLB đã tin tưởng đưa quân lên tuyển, ban huấn luyện phải có trách nhiệm ngược lại. Cuối tuần này V.League đã đá trở lại và trách nhiệm của chúng tôi là tốt nhất có thể “bàn giao” lại họ những cầu thủ ở trạng thái thể lực, tinh thần tốt nhất”.
Trong những năm vừa qua, các HLV ở CLB thường xuyên có khúc mức và quan hệ không mấy tốt đẹp với các HLV đội tuyển bởi câu chuyện các cầu thủ dính chấn thương sau mỗi lần tập trung lên tuyển. Câu chuyện về việc nhả quân, giữa lợi ích thiết thực và sức ép thành tích của các đội bóng chuyên nghiệp và đội tuyển luôn là thách thức không nhỏ, thậm chí có lúc khiến quan hệ 2 bên trở nên gay gắt.
Tuy nhiên, HLV Hữu Thắng khẳng định: “Tôi muốn từ tuyển U23 Việt Nam này xây dựng một nếp tư duy, ứng xử và sinh hoạt văn minh. Nơi đội bóng sẽ đề cao sự chuyên nghiệp, ý thức về sức khỏe và ứng xử, sinh hoạt chuẩn mực”.
Với mục tiêu để các CLB tự hào mỗi khi có cầu thủ được triệu tập vào thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia, HLV Hữu Thắng đang muốn xây dựng mối quan hệ tôn trọng và tin tưởng giữa ban huấn luyện đội tuyển và các CLB chủ quản. Để thực hiện điều này, trong đợt tập trung của U23 Việt Nam vừa qua, vị chiến lược gia người xứ Nghệ và các thành viên ban huấn luyện đã tính toán rất kỹ về con người cho ban cán sự đội tuyển đội trưởng Công Phượng và 2 đội phó Tiến Dũng, Duy Mạnh.
Nói về việc trao chiếc băng đội trưởng cho tiền đạo người xứ Nghệ đang thuộc biên chế của HAGL, HLV Hữu Thắng cho biết: “Quan điểm của tôi là ban cán sự U23 Việt Nam ngoài vinh dự phải có trách nhiệm. Họ có trọng trách trong tất cả mọi cái từ tập luyện đến sinh hoạt phải chỉn chu, làm gương để tất cả các bạn U.23 Việt Nam nhìn theo, cảm phục được”.
Sau chiến thắng của U23 Việt Nam, từ sáng ngày 8/2 HLV Hữu Thắng đã bắt đầu trả quân để các cầu thủ trở lại tập trung cùng đội bóng chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng 5 V.League và vòng 1 giải hạng Nhất quốc gia 2017 sẽ diễn ra vào cuối tuần. Một thông tin cực vui với các CLB là trong đợt tập trung này không có cầu thủ nào dính chấn thương trong khi họ có tinh thần hưng phấn trong ngày tập trung cùng đội bóng do vừa cùng U23 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi ở trận đấu khai Xuân.
Theo Đức Văn (Thethaovietnam.vn)
Tin cùng chuyên mục

MU sẵn sàng chi 80 triệu euro, giành ‘sát thủ’ của châu Âu trước mũi Arsenal
(21/07)

Darwin Nunez lập hat-trick chỉ trong 14 phút, Liverpool thắng Stoke City 5-0
(21/07)

Man United khởi động đàm phán chiêu mộ ngôi sao 100 triệu bảng
(21/07)

Rashford đến Barca: Xa ác mộng MU, chờ bay cao với Hansi Flick
(21/07)

"Đại gia" mới của V.League theo đuổi... Barca, cầm chân đội bóng từ Hàn Quốc
(21/07)

Palmer chia tay vì bạn gái ép cưới
(21/07)

Indonesia liệu có sảy chân, sớm đụng U23 Việt Nam ở bán kết?
(20/07)

"Quá đau xót... cầu mong quê hương tôi bình an": Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh nghẹn ngào chia sẻ về thảm kịch lật tàu Vịnh Hạ Long
(20/07)
Tin mới nhất
-
Va chạm giao thông liên hoàn, thầy hiệu phó và con gái tử vong (21/07)
-
Xử phạt người phụ nữ thông tin sai sự thật về số người tử vong trong vụ lật tàu (21/07)
-
Bão số 3 Wipha áp sát đất liền: 8 LƯU Ý cần nhớ để đảm bảo an toàn (21/07)
-
Đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng/tháng từ năm 2026 (21/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 trên vịnh Hạ Long: Tìm thấy thi thể bé trai gần đảo Ti Tốp (21/07)
-
Lật tàu ở vịnh Hạ Long: Rủi ro ngoài dự báo? (21/07)
-
Đến nhà người quen chơi rồi lén mở két sắt trộm 400 triệu đồng (21/07)
-
Mua 7 hợp đồng bảo hiểm, người đàn ông gieo rắc nỗi kinh hoàng khi phóng hoả máy bay để nhận gần 3 tỷ đồng tiền đền bù (21/07)
-
Ba thế hệ trong một gia đình cùng mắc ung thư, bác sĩ tiết lộ: Thói quen ăn "chết người" này chính là nguyên nhân (21/07)
-
Xe máy điện Honda cực đẹp, thiết kế như bước ra từ truyện Dragon Ball sắp về Việt Nam? (21/07)
Bài đọc nhiều

"Thôi chào anh em, tôi đi": Lời từ biệt ám ảnh của nạn nhân vụ lật tàu Vịnh Xanh 58

Mỹ nhân Việt nổi tiếng đến mức không ai thay thế nổi, cát xê chưa từng dưới 500 triệu

"Nạn nhân vụ lật tàu Vịnh Xanh không có lỗi" - Chuyên gia khí tượng giải đáp hàng loạt câu hỏi “vì sao”

Bão Wipha tiến sát, Hà Nội và 5 tỉnh miền Bắc trong vùng trọng tâm mưa lớn 600 mm

Chuyến du lịch của gia đình 8 người chỉ còn 2: Cuộc điện thoại cuối trước giây phút định mệnh khiến con tàu lật úp