Sau cú vấp ngã đau đớn tại bán kết, trận tranh hạng Ba giải U23 châu Á 2026 không chỉ đơn thuần là cuộc đua giành tấm huy chương đồng. Đối với thầy trò HLV Kim Sang Sik lúc này, 90 phút trước U23 Hàn Quốc là cơ hội cuối cùng để gỡ gạc lại niềm tin nơi người hâm mộ và khẳng định bản lĩnh thực sự của mình.

Hơn cả một tấm huy chương

Thất bại nặng nề 0-3 trước U23 Trung Quốc đã để lại một nốt trầm buồn trong hành trình ấn tượng của U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay. Chính vì vậy, trận đấu cuối cùng gặp U23 Hàn Quốc mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Về lý thuyết, các trận tranh hạng Ba thường ít được coi trọng về mặt chuyên môn, nhưng trong bối cảnh hiện tại, đây được xem là "liều thuốc" giải tỏa tâm lý cần thiết nhất.

U23 Việt Nam cần lấy lại niềm tin khi đối đầu U23 Hàn Quốc.

Một chiến thắng, hay ít nhất là một màn trình diễn tích cực trước đội bóng xứ kim chi, sẽ giúp các cầu thủ trẻ xua tan áp lực nặng nề, đồng thời khép lại giải đấu theo kịch bản tươi sáng hơn. Với một tập thể đã tiến xa hơn nhiều so với kỳ vọng ban đầu, vị trí thứ 3 chung cuộc sẽ là tấm gương phản chiếu chính xác nhất vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam trên bản đồ châu lục.

Thách thức từ "ngọn núi" Hàn Quốc

Đối thủ của chúng ta ở trận đấu cuối cùng sở hữu sức mạnh vượt trội về thể lực, tốc độ cùng tính kỷ luật chiến thuật rất cao. Để đối đầu với U23 Hàn Quốc, HLV Kim Sang Sik đang đứng trước bài toán nhân sự nan giải, đặc biệt là nơi hàng phòng ngự vốn đã bị xáo trộn bởi chấn thương và thẻ phạt sau trận bán kết.

Chiến lược gia người Hàn Quốc buộc phải tìm ra điểm cân bằng mong manh: vừa đảm bảo sự an toàn để tránh lặp lại những sai lầm dẫn đến bàn thua dễ dàng, vừa phải duy trì sự chủ động để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, khác với sự căng cứng ở bán kết, U23 Việt Nam bước vào trận đấu này với tâm thế "không còn gì để mất". Nếu tận dụng tốt sự thoải mái về tinh thần, đôi chân của các cầu thủ hoàn toàn có thể trở nên thanh thoát và tạo ra những bất ngờ thú vị.

Niềm tin mới là đích đến cuối cùng

Điều cốt lõi mà người hâm mộ chờ đợi ở U23 Việt Nam lúc này không hẳn là tỷ số trên bảng điện tử, mà là thái độ thi đấu. Phản ứng gay gắt của dư luận sau trận thua U23 Trung Quốc xuất phát từ sự hụt hẫng giữa kỳ vọng và thực tế màn trình diễn trên sân. Do đó, một chiến thắng mang tính đối phó hay lối đá phòng ngự tiêu cực, sợ hãi sẽ không đủ để hàn gắn niềm tin.

Thách thức lớn nhất của HLV Kim Sang Sik chính là liệu pháp tinh thần: làm sao để các học trò bước ra sân mà không mang theo nỗi ám ảnh thất bại, không hoảng loạn và tuyệt đối không buông xuôi. U23 Việt Nam hoàn toàn có thể thua trước một đối thủ mạnh như Hàn Quốc – đó không phải là thảm họa. Nhưng nếu đội bóng tiếp tục chơi rời rạc, thiếu bản sắc, niềm tin của người hâm mộ sẽ thực sự bị bào mòn.

Ngược lại, nếu "Những chiến binh sao vàng" dám chơi sòng phẳng, thể hiện được sự phản kháng mạnh mẽ và tinh thần rực lửa như giai đoạn trước bán kết, họ vẫn sẽ rời giải trong tư thế ngẩng cao đầu. Trận đấu này, vì thế, là lời khẳng định đanh thép rằng thất bại trước đó chỉ là một tai nạn, và U23 Việt Nam xứng đáng với sự tôn trọng của châu lục.

QT (SHTT)