-
"Dở khóc dở cười" hậu Tết: Giúp việc vi vu trời Âu, chủ nhà ở lại... cọ toilet tới đêm -
IRGC tuyên bố giáng đòn tên lửa vào Văn phòng Thủ tướng Israel và sở chỉ huy không quân -
Hậu chia tay, cô gái "chốt lời" thỏi vàng 200 chỉ người yêu cũ tặng, thu về hơn 2,3 tỷ đồng -
Khẩn: Tạm dừng đưa lao động sang khu vực Trung Đông để đảm bảo an toàn tối đa -
Hải Phòng: 4 gã đàn ông nhổ nước bọt, đánh đập tài xế lái xe tải dù đã được chủ động nhường đường -
Vụ bé trai 2 tuổi mất tích nghi bị bắt cóc: Công an cảnh báo khẩn hình ảnh kẻ bịt mặt bế cháu bé -
Thực trạng ô tô đỗ kín lòng đường tại KĐT Văn Khê, chính quyền lên tiếng về trách nhiệm quản lý -
149 trường THPT trên cả nước được cộng tối đa 5 điểm khi xét tuyển đại học -
Đầu xuân đã chạm ngưỡng 34°C, miền Bắc nóng hầm hập như giữa hè -
Ông Trần Huy Tuấn làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
Thể thao
07/02/2018 20:47Uzbekistan đang cố tìm điểm yếu của tuyển futsal Việt Nam
* Trận Việt Nam - Uzbekistan diễn ra lúc 18h, theo giờ Hà Nội, thứ Năm 8/2.
Trận thua 2-4 trước Nhật Bản khiến Uzbekistan rơi xuống vị trí thứ hai bảng B. Đội sẽ gặp nhất bảng A Việt Nam tại tứ kết. Cặp đấu này tái hiện trận chung kết giải U23 châu Á của môn bóng đá sân 11 người tháng trước. Trên đất Trung Quốc, Uzbekistan thắng 2-1 nhờ bàn quyết định ở phút 119.
“Chúng tôi đang tập luyện rất chăm chỉ để chuẩn bị cho trận tứ kết. Đội sẽ làm hết sức mình”, Yusunov chia sẻ trước trận đấu. “Chúng tôi sẽ xem băng hình, phân tích kỹ Việt Nam, tìm ra bất cứ điểm yếu nào của Việt Nam. Mục tiêu lớn của Uzbekistan là tiến tới trận chung kết. Đội sẽ làm tất cả những gì cần để đạt được mục tiêu, đặc biệt là cố gắng mỗi trận đều tốt hơn”.
Ở môn futsal, Uzbekistan được đánh giá cao hơn bóng đá 11 người, là đội thuộc top đầu châu Á. Tại giải đấu cách đây hai năm, Việt Nam gây chấn động khi lọt vào bán kết, giành vé dự Futsal World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên, Uzbekistan còn để lại ấn tượng mạnh hơn khi lọt vào chung kết, và chỉ thua sát nút 1-2 trước Iran ở trận đấu cuối cùng.
“Nếu thắng Việt Nam ở tứ kết, có thể chúng tôi sẽ tái ngộ Iran ở bán kết. Thế nên đội cần tập trung, chơi tốt hơn để hoàn thiện mình”, Yussunov nói thêm.
Đội trưởng đội futsal Uzbekistan cũng nhắc nhở các đồng đội tránh lập lại sai lầm “mất tập trung” như ở trận thua Nhật Bản khi đối đầu Việt Nam.
So với giải đấu cách đây hai năm, tuyển futsal Việt Nam có lực lượng kém hơn. Sau khi Bảo Quân chuyển sang công tác huấn luyện, băng đội trưởng được trao cho Văn Vũ. Nhưng ngay trước ngày đi dự giải châu Á, anh chấn thương, không thể đồng hành cùng đội.
Futsal Việt Nam khởi đầu giải bằng trận thua Malaysia 1-2. Nhưng sau đó, đội vẫn giành vé vào tứ kết với ngôi đầu bảng A nhờ đánh bại Bahrain 2-1 rồi Đài Loan 3-1.
Theo Lâm Thỏa (VnExpress.net)
- "Dở khóc dở cười" hậu Tết: Giúp việc vi vu trời Âu, chủ nhà ở lại... cọ toilet tới đêm (19:20)
- IRGC tuyên bố giáng đòn tên lửa vào Văn phòng Thủ tướng Israel và sở chỉ huy không quân (28 phút trước)
- Mỹ Tâm xưng anh - em với Mai Tài Phến, có chia sẻ hiếm hoi sẻ gây chú ý sau 9 năm vướng tin hẹn hò (45 phút trước)
- Hậu chia tay, cô gái "chốt lời" thỏi vàng 200 chỉ người yêu cũ tặng, thu về hơn 2,3 tỷ đồng (58 phút trước)
- Khẩn: Tạm dừng đưa lao động sang khu vực Trung Đông để đảm bảo an toàn tối đa (1 giờ trước)
- 2 người lớn, 1 trẻ nhỏ may mắn thoát chết nhưng tài xế bán tải vẫn có thể đối diện án "giết người"? (1 giờ trước)
- Lộ diện "pháo đài" tên lửa trong lòng đất: Lời cảnh báo đanh thép của Tehran (1 giờ trước)
- Hải Phòng: 4 gã đàn ông nhổ nước bọt, đánh đập tài xế lái xe tải dù đã được chủ động nhường đường (2 giờ trước)
- Vụ bé trai 2 tuổi mất tích nghi bị bắt cóc: Công an cảnh báo khẩn hình ảnh kẻ bịt mặt bế cháu bé (2 giờ trước)
- Cập nhật mức cát-xê dàn diễn viên trong phim Thỏ ơi: Thù lao của nam chính Vĩnh Đam gây tranh cãi (2 giờ trước)