Thể thao

Valdes tái ngộ Guardiola: Chào thầy, “kẻ phản bội”!

Lần đầu tiên sau 4 năm, Victor Valdes mới lại tái ngộ thầy cũ Pep Guardiola. Tuy nhiên, cuộc gặp này không phải là dịp để thủ môn 34 tuổi hồi tưởng về những ngày ở Barcelona, mà nhắc nhở anh về khoảng thời gian hãi hùng sau đó...

Lần đầu tiên sau 4 năm, Victor Valdes mới lại tái ngộ thầy cũ Pep Guardiola. Tuy nhiên, cuộc gặp này không phải là dịp để thủ môn 34 tuổi hồi tưởng về những ngày ở Barcelona, mà nhắc nhở anh về khoảng thời gian hãi hùng sau đó...

Valdes tái ngộ Guardiola: Chào thầy, “kẻ phản bội”!

Valdes tuyên bố “cảm thấy mệt mỏi sau 12 năm khoác áo Barca”. Tuy nhiên, cách giải thích này không thỏa đáng. Sự thật là anh bị cám dỗ bởi Pep Guardiola, người khi ấy ở Bayern và liên tục bắn tin cần một thủ môn để cạnh tranh với Manuel Neuer. Như đã biết, xây dựng lối chơi từ tuyến dưới là nền tảng trong triết lý kiểm soát bóng của Pep và một “thủ môn đá quét” như Valdes không phải dễ tìm. 

Trong 3 mùa cuối của Pep ở Nou Camp, Valdes là thủ môn chuyền bóng tốt nhất La Liga. Anh cũng luôn cố gắng thực hiện ít đường chuyền dài (trên 32m) hơn bất cứ ai, chỉ trung bình 29%. 

Điều đáng ngưỡng mộ là Valdes luôn trung thành với triết lý của Pep trong mọi hoàn cảnh. Như trận El Clasico tháng 12/2011, anh mắc sai lầm nghiêm trọng khi đưa bóng đến chân Di Maria, dẫn đến bàn thua của Barca chỉ sau 22 giây. Thay vì hoảng loạn, Valdes tiếp tục chơi và đảm bảo nhịp điệu chuyền bóng không bị gián đoạn. Pep gọi đó là “sự dũng cảm”.

Thật không may, trước khi rời Barca theo dạng tự do, Valdes dính chấn thương ở đầu gối phải và nghỉ dài hạn. Biết điều đó, Pep từ chối chơi một “canh bạc”. Ông nói “không” khi được hỏi về khả năng ký hợp đồng với Valdes và chuyển hướng sang Pepe Reina. Tờ Eco Diario mô tả hành động này của Pep là “sự phản bội”. 

Còn Valdes, cơn ác mộng bắt đầu. Anh ngồi chơi xơi nước đến tận tháng 10/2014 rồi xin tập cùng ở M.U, sau đó thuyết phục HLV Van Gaal, HLV của M.U khi đó, trao cho bản hợp đồng 18 tháng. Valdes phải chờ tới giữa tháng 5/2015, khi De Gea chấn thương, để được ra sân lần đầu cho M.U trong 16 phút. Cựu thủ môn Barca chơi thêm 90 phút nữa và không bao giờ có cơ hội tiếp theo. 

Vì lý do nào đó, Van Gaal không còn muốn nhìn thấy Valdes. HLV người Hà Lan cách ly anh với đội 1 M.U và chỉ được tập chay với HLV thủ môn của Học viện, Alan Fettis. Những tưởng Valdes sẽ hồi sinh với thỏa thuận cho mượn ở Standard Liege, nhưng không phải. Để thủng lưới 11 bàn sau 6 trận, anh bị trả về để tiếp tục làm kẻ vô hình ở M.U.

Mùa Hè vừa qua, những tin đồn về việc Pep lôi kéo Valdes tới Etihad lại nổi lên. Nhưng không có gì xảy ra sau đó và thủ môn 34 tuổi này đến Middlesbrough. Valdes không có gì phải buồn bởi ở đây, anh đã tìm thấy niềm vui. 216 phút đã qua, M’brough vẫn chưa thủng lưới. Trong mùa này, Valdes thực hiện trung bình lên tới 2,3 pha cứu thua mỗi trận. 

Thật tốt khi có thể tái ngộ Pep thời điểm này. Dĩ nhiên không phải trách móc, Valdes chỉ muốn chứng minh với Pep, người đã hơn một lần từ chối tái hợp, rằng anh vẫn còn nguyên khả năng cùng sự dũng cảm để đương đầu với mọi thử thách. 

Người hùng của M’brough

Nhờ Valdes, M’brough lần đầu giữ sạch lưới 2 trận liên tiếp tại Premier League sau... 7 năm rưỡi. Lần gần nhất họ làm được điều này là tháng 2/2009. Thủ môn của họ khi ấy là Brad Jones giữ sạch lưới trong 228 phút. Chỉ cần bảo vệ mành lưới quá 12 phút trước Man City đêm nay, Valdes sẽ vượt qua thành tích này.

 
Theo Vịnh San (Bongdaplus.vn)