-
Lan Phương ly hôn chồng Tây
-
Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh
-
Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế
-
HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc
-
Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup
-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
Thể thao
28/08/2018 07:06Văn Toàn: 'Đã vào bán kết thì việc gì phải sợ Hàn Quốc'
- Cảm xúc của Văn Toàn lúc này thế nào, sau khi ghi bàn đầu tiên cho Việt Nam ở Asiad 2018?
- Đương nhiên tôi rất vui, nhất là khi được góp công đem lại chiến thắng và đưa Việt Nam vào bán kết. Đã lâu rồi tôi chưa ghi bàn. Pha lập công lần này giúp tôi phần nào giải toả được áp lực đã gánh chịu trong thời gian qua. Nó cũng là động lực để tôi cũng như các đồng đội có thể tự tin chuẩn bị cho trận đấu hứa hẹn vô cùng khó khăn với Hàn Quốc sắp tới.

- Vào tứ kết đã là kỳ tích với Việt Nam. Bây giờ, chúng ta còn giành vé vào vòng bốn đội mạnh nhất. Đã có bao giờ Văn Toàn nghĩ đến khả năng tiến xa đến như thế này chưa?
- Hồi đầu năm, cũng với nòng cốt này, Việt Nam đã vào đến vòng chung kết U23 châu Á. Vậy thì chẳng có lý do gì chúng ta không hướng đến chuyện vào sâu ở giải đấu này, nhất là khi tất cả đều có sự tự tin vào bản thân mình, tự tin vào đội bóng.
- Ở trận đấu sắp tới, chúng ta phải đối đầu với Hàn Quốc - đội bóng có sự tăng cường 3 cầu thủ vừa dự World Cup, trong đó có ngôi sao Son Heung-min. Văn Toàn cảm thấy thế nào về đối thủ này?
- Thực ra, ở vòng bảng giải U23 châu Á, chúng ta đã đụng độ Hàn Quốc rồi. Khi đó, Việt Nam ghi bàn trước, và chỉ chịu thua ngược 1-2. Lần tái ngộ này sẽ rất thú vị. Đối thủ có sự bổ sung chất lượng. Nhưng cũng không sao cả. Điều đó càng khiến chúng tôi có thêm động lực chiến đấu. Chúng ta đã có mặt ở bán kết, nghĩa là một trong bốn đội mạnh nhất châu Á thì chẳng có gì phải sợ.
Theo Lâm Thỏa (VnExpress.net)








- Lên mạng tìm "bạn gái", thanh niên ở Hà Nội mất gần 600 triệu đồng (17/09/25 23:38)
- Nữ MC U40 lão hóa ngược nhờ Pickleball, chồng là Phó chủ tịch vẫn bị vợ "tuýt còi" khi chung đội với bạn nữ (17/09/25 23:15)
- Lan Phương ly hôn chồng Tây (17/09/25 22:48)
- Hyundai Accent: Từ người dẫn đầu cho đến kẻ thất thế ở phân khúc sedan cỡ B (17/09/25 22:39)
- Thắng đậm đội bóng Thái Lan, HLV Nam Định nói gì? (17/09/25 22:29)
- Lý do hơn 30 chuyến bay đến Nội Bài phải vòng chờ, hạ cánh sân bay khác (17/09/25 22:27)
- Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh (17/09/25 22:21)
- Soi cận dàn Anh Trai Say Hi mùa 2 ngoài đời thực: Quá nửa lạ lẫm không biết là ai, nhìn qua như 1 catalog tóc đủ màu! (17/09/25 22:05)
- Ông Trump được đón tiếp trọng thể 'chưa từng có tiền lệ' (17/09/25 21:47)
- Giao thông khác biệt trên cầu Nhật Tân sau khi lắp dải phân cách cứng (17/09/25 21:37)




