-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Thể thao
20/08/2022 02:47Văn Toàn lập công, HAGL vẫn bại trận trước Hải Phòng
Bàn thắng
HAGL: Văn Toàn (65’)
Hải Phòng: Rimario (23’), Joseph (76’)
Trở lại sân nhà sau thất bại 0-2 trước Hà Nội, HAGL quyết tâm tìm lại mạch thắng khi tiếp Hải Phòng. Tinh thần ấy được các học trò của ông Kiatisak thể hiện bằng lối chơi chủ động, dâng cao đội hình để tạo áp lực khá lớn về phần sân của Hải Phòng.
HAGL khởi đầu khá hứng khởi khi ngay phút thứ ba, Brandao có bóng ở ngay khu vực 16m50 chếch bên cánh phải để đứng nhưng cú dứt điểm của tiền đạo này lại ăn ra má ngoài, đưa bóng đi hết biên ngang.
Những tưởng pha hỏng ăn ấy là động lực để đoàn quân của ông Kiatisak chơi hưng phấn hơn. Tuy nhiên, lời cảnh tỉnh ấy buộc Hải Phòng phải tỉnh giấc, chơi chặt chẽ và kín kẽ hơn.
Trong khoảng thời gian sau đó, dù HAGL là đội chiếm ưu thế hơn trên sân nhưng đội khách mới là đội bóng bất ngờ có bàn thắng vượt lên dẫn trước.
Phút 23, Hữu Tuấn phá bóng trúng người An Sae Hee đến chân Riamrio. Tiền đạo này bứt phá buộc An Sae Hee phải phạm lỗi trong vòng cấm. Chính Rimario đã ghi bàn từ chấm 11m cho Hải Phòng.
Đội khách dẫn trước khiến cho trận đấu trở nên nóng hơn. Điểm nhấn trong thời gian còn lại của hiệp 1 là pha xô xát của cầu thủ 2 đội ở phút 33. Rất may là trọng tài chính kịp thời can thiệp để trận đấu nhanh chóng trở lại sau đó.
Ở thế dựa lưng tường HAGL buộc phải dồn lên trong hiệp 2. Khi đoàn quân của ông Kiatisak chưa tìm được đường vào khung thành của đối thủ thì một sai lầm khác của hệ thống phòng ngự đặt HAGL vào thế nguy nan.
Hậu vệ An Sae Hee đánh đầu giải vây bóng hụt để Rimario thoát xuống cướp được và đối mặt với thủ môn Tuấn Linh. Trong pha lao ra cản phá, thủ thành của HAGL buộc phải phạm lỗi với tiền đạo của Hải Phòng.
Rất may là trên chấn phạt đền ở phút 56, Rimario lại dứt điểm trúng cột dọc dội. Việt Hưng đá bồi nhưng đưa bóng lên trời.
Hai phút sau, Hải Phòng có cơ hội để nhân đôi lợi thế khi Riamario thoát xuống trống trải nhưng tiền đạo này loại xử lý quá chậm để Mauricio kịp lùi về chặn đứng cú sút của tiền đạo Hải Phòng.
Thoát thua 2 bàn trông thấy, HAGL trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ đã được đền đáp khi ở phút 65, từ quả phạt góc của Thanh Nhân, Văn Thanh đánh đầu vào trong để Văn Toàn đánh đầu nối gỡ hòa 1-1 cho HAGL.
Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà kéo dài chỉ hơn 10 phút bởi ở phút 76, trong một pha hãm thành, Joseph bắt bóng vô lên căng như kẻ chỉ, nâng tỷ số lên 2-1 cho Hải Phòng dù trong thời gian trước đó, HAGL là đội chủ động hoàn toàn trên sân.
Lại bị đẩy vào thế khó, đoàn quân của ông Kiatisak phải dồn lên để hy vọng không thua trên sân nhà. Trong khoảng thời gian còn lại, Văn Toàn có 2 tình huống ăn bàn nhưng chân sút này lại không thắng được thủ môn Đình Triệu.
Không tận dụng được cơ hội để gỡ hòa, HAGL đành chấp nhận trận thua trên sân nhà và thất bại thứ hai liên tiếp ở V.League 2022.
Đội hình thi đấu
HAGL: Tuấn Linh, Văn Sơn (Thanh Nhân,58’), Maurico, An Sae Hee (Hữu Phước, 81’), Hữu Tuấn, Văn Thanh, Xuân Trường (Đình Lâm, 63’), Tuấn Anh, Văn Toàn, Minh Vương, Brandao.
Hải Phòng: Đình Triệu, Thái Bình, Văn Minh (Thành Đồng, 90’), Tiến Dụng, Văn Tới, Trung Hiếu, Việt Hưng (Phú Nguyên, 79’), Joseph, Moses, Hải Huy (Mạnh Dũng, 90’), Rimario.
Theo Phan Hồng (Bongdaplus.vn)
- Diễn biến mới vụ hai thanh niên giằng co, ném bộ đàm của CSGT tại TP.HCM (23:00)
- Hệ thống bán lẻ đồng loạt nhận hoàn tiền cho người mua sản phẩm Đồ hộp Hạ Long (46 phút trước)
- Thái Lan lên tiếng vụ đánh bom khủng bố tại miền Nam khiến 4 người bị thương (57 phút trước)
- Tranh cãi quy định cấm tài xế ô tô sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ (1 giờ trước)
- U23 Trung Quốc tạo địa chấn, đánh bại Australia bằng lối chơi lạnh lùng (1 giờ trước)
- Bóng đá Indonesia chìm trong bạo lực (1 giờ trước)
- Ông Donald Trump cân nhắc phương án quân sự, Iran đưa ra cảnh báo cứng rắn (1 giờ trước)
- Phía sau "giáo trình lừa đảo" của Prince Group: Khi nạn nhân tự nguyện sập bẫy vì "tri kỷ tâm giao" (2 giờ trước)
- Trứng luộc lòng đào được ưa chuộng vì bổ dưỡng, bác sĩ đưa ra khuyến nghị sử dụng phù hợp (2 giờ trước)
- Lệ Quyên lên tiếng sau loạt bình luận thô tục trên mạng xã hội (2 giờ trước)