-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Thể thao
18/01/2026 22:15Vào bán kết, U23 Việt Nam hưởng nhiều lợi thế lớn nhờ chiếm vị trí của chủ nhà Saudi Arabia
Hành trình vào đến bán kết của hai đội đều trải qua những giây phút nghẹt thở tại vòng tứ kết khi cả hai cùng phải bước vào hiệp phụ. U23 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U23 UAE với tỉ số sát nút 3-2 nhờ bàn thắng quyết định trong thời gian thi đấu thêm. Trong khi đó, U23 Trung Quốc phải tiêu tốn nhiều sức lực hơn khi cần đến loạt sút luân lưu may rủi mới có thể vượt qua U23 Uzbekistan.
Đáng chú ý, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang nắm trong tay lợi thế cực lớn về thể lực khi được nghỉ nhiều hơn đối thủ 1 ngày. Tại vòng tứ kết, U23 Việt Nam được thi đấu trong khung giờ 18h30 (giờ địa phương) với thời tiết mát mẻ. Ngược lại, U23 Trung Quốc đã phải vắt kiệt sức trong 120 phút dưới cái nắng gay gắt lúc 14h30, khiến cầu thủ hai đội thậm chí phải cần tới hai lần nghỉ "cooling break" để tiếp nước.
Bất cập về lịch thi đấu đã khiến HLV Antonio Puche của U23 Trung Quốc phải lên tiếng gay gắt: "Tôi nghĩ AFC cần phải làm gì đó để các đội bóng tham dự giải không gặp bất lợi như vậy. Tôi không muốn im lặng. Tôi cũng phải nói thêm: việc bắt đầu trận đấu lúc 14h30 chiều là không hợp lý".
Nỗi lo của ông Puche hoàn toàn có cơ sở khi tại vòng bán kết, trong khi U23 Việt Nam tiếp tục được chơi ở khung giờ 18h30 thì cặp đấu còn lại giữa U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc lại diễn ra vào lúc 14h30.
Bên cạnh yếu tố thời gian, "địa lợi" cũng đang ủng hộ thầy trò HLV U23 Việt Nam. Đội bóng chúng ta có chuỗi 3 trận liên tiếp được thi đấu tại sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City và con số này sẽ là 4 nếu chúng ta góp mặt ở trận chung kết. Đây là sân vận động hiện đại với sức chứa hơn 24.000 chỗ ngồi, hiện là sân nhà của các CLB danh tiếng như Al-Ahli và Al-Ittihad.
Tất cả những ưu ái này thực chất là thành quả từ việc U23 Việt Nam giành ngôi nhất bảng A, vị trí vốn được dự đoán sẽ thuộc về chủ nhà U23 Saudi Arabia trước khi giải đấu khởi tranh. Bằng màn trình diễn ngoạn mục, các học trò của HLV Kim Sang-sik chỉ chiếm ngôi đầu mà còn trực tiếp loại ứng viên vô địch Saudi Arabia khỏi cuộc chơi.
Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc diễn ra vào 22h30 ngày 20/1 (giờ Việt Nam).
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (33 phút trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (36 phút trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (45 phút trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (52 phút trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (1 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (1 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (1 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (1 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (1 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (1 giờ trước)