-
1 điều Cường Đô La chỉ dám làm khi Đàm Thu Trang đã ngủ say
-
Tử vi thứ 2 ngày 6/10/2025 của 12 con giáp: Rằm Trung thu, ai được hưởng phúc lộc dồi dào?
-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
Thể thao
17/08/2023 04:37Vào chung kết Cúp quốc gia, Thanh Hóa đứng trước cơ hội giải cơn khát 14 năm
Thanh Hóa đã hết hy vọng tại V-League 2023. Trong khi đó, đối thủ của họ vừa đá lại vừa phải dành sức cho cuộc chiến thăng hạng khi sau đây 4 ngày, họ sẽ ra sân tại giải hạng Nhất. Cộng với lợi thế sân nhà và tâm thế vào trận thoải mái hơn hẳn đối thủ, Thanh Hóa đã dễ dàng làm chủ cuộc chơi.
Họ cũng quyết tâm giải cơn khát chiến thắng sau 3 trận chỉ hòa và thua, khiến đội bóng xứ Thanh hụt hơi, dẫn đến đầu hàng trước CAHN và Hà Nội FC ở cuộc đua vô địch. Và ngay phút 25, sức ép của Thanh Hóa đã được cụ thể hoá bằng pha tỏa sáng của tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng.
Trên đà thăng tiến, Thanh Hóa tiếp tục hưởng thành quả bằng lối chơi trực diện và hiệu quả. Phút 28, Minh Tùng nhân đôi cách biệt lên 2-0.
Không còn nhiều động lực, lại thua nhanh chóng, các cầu thủ CAND gần như chịu trận. Trước khi hiệp 1 kết thúc, họ đã nhận thêm bàn thua thứ ba và người lập công cho Thanh Hóa là Lê Thanh Bình.
Khác biệt quá lớn khiến hiệp 2 trận đấu thiếu hấp dẫn đi khá nhiều. Thanh Hóa dường như đã hài lòng với chênh lệch mênh mông, trong khi đó các vị khách cũng muốn giữ chân để tập trung cho nhiệm vụ chính là đua thăng hạng với Quảng Nam. Đó là lý do không nhiều pha bóng hấp dẫn xuất hiện.
Trong thời gian còn lại, CAND chỉ gỡ được 1 bàn nhờ tình huống mất tập trung của hàng thủ Thanh Hóa. Bóng được treo vào từ cánh trái, 4 cái bóng áo vàng để 2 cầu thủ CAND đánh đầu chuyền bóng khá thoải mái và người kết thúc là Thanh Nhàn với pha đội đầu từ cự ly gần.
Thời gian còn lại là không đủ cho đội khách, thậm chí Thanh Hóa còn ghi thêm 1 bàn để hoàn tất chiến thắng 4-1 trước CAND và vào chung kết gặp Viettel. Thanh Hóa đang đứng trước cơ hội giành danh hiệu đầu tiên sau 14 năm. Chiếc Cúp quốc gia, nếu đoạt được, cũng là một phần thưởng xứng đáng cho những thay đổi tích cực của đội bóng này dưới triều đại huấn luyện viên Popov.
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)








- 1 điều Cường Đô La chỉ dám làm khi Đàm Thu Trang đã ngủ say (07:13)
- Dự báo thời tiết 6/10/2025: Bão số 11 gây mưa lớn diện rộng ở miền Bắc (07:08)
- Sĩ Thanh gây tranh cãi vì ăn mặc hở hang cúng giỗ Tổ (23 phút trước)
- Diễn viên Ngân Quỳnh không nghỉ hưu, muốn làm việc tới ngày cuối cùng cuộc đời (27 phút trước)
- Nữ diễn viên bị ép cưới chồng hơn 32 tuổi, mất con gái vì ung thư máu, nhận lời trăn trối ám ảnh đến rợn người (39 phút trước)
- Quảng Ngãi động đất 4,9 độ lúc rạng sáng, người dân nhiều tỉnh thành cảm nhận rung lắc (42 phút trước)
- NÓNG: Bắt 2 đối tượng cùng nửa tấn ma tuý ở Quảng Trị (46 phút trước)
- Khách du lịch Anh gây náo loạn quán bar ở Đà Nẵng, đánh cả mẹ ruột (56 phút trước)
- Bão số 11 Matmo đổ bộ vào Trung Quốc, hoàn lưu gây mưa to ở Bắc Bộ (1 giờ trước)
- Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tậu xe Porsche cổ 75 năm tuổi, tiền tỷ cũng khó mua (1 giờ trước)




