Trận chung kết đã có lúc tưởng chừng như vượt tầm kiểm soát của các cầu thủ trẻ Việt Nam khi họ bị dẫn trước tới 2 bàn ngay sau hiệp thi đấu đầu tiên. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh ngặt nghèo đó, HLV Kim Sang-sik một lần nữa chứng minh khả năng đọc trận đấu bậc thầy.

Chiến lược gia người Hàn Quốc đã lần lượt tung Văn Thuận, Thanh Nhàn và Thái Sơn vào sân. Sự điều chỉnh này ngay lập tức phát huy tác dụng khi Thái Sơn giúp U22 Việt Nam hoàn toàn kiểm soát và "bóp nghẹt" khu vực trung tuyến của đối phương.

Trong khi đó, bộ đôi Văn Thuận và Thanh Nhàn trực tiếp để lại dấu giày vào cuộc lội ngược dòng với một bàn thắng của Thanh Nhàn cùng một pha kiến tạo và một tiền kiến tạo đến từ Văn Thuận.

Hình ảnh gây xúc động nhất sau khi những màn ăn mừng cuồng nhiệt lắng xuống chính là khoảnh khắc ông Kim Sang-sik lặng lẽ trở lại khu vực kỹ thuật. Thay vì đắm chìm trong ánh hào quang, ông cẩn thận dựng lại chiếc sa bàn và sắp xếp từng quân cờ về vị trí ngay ngắn.

19-1766111206-vat-dung-don-gian-giup-hlv-kim-sang-sik-tao-nen-phep-mau-o-chung-ket-sea-games.jpg

Đây chính là vật dụng gắn liền với những biến hóa khôn lường trên sân cỏ mà người hâm mộ vẫn gọi vui là "ma thuật" của ông. Hành động nhỏ nhưng đầy tinh tế này không chỉ cho thấy sự chỉn chu, chuyên nghiệp mà còn minh chứng cho thái độ trân trọng của vị chiến lược gia này đối với những yếu tố đã góp phần tạo nên thành công.

PV (SHTT)