-
Bố thợ xây, mẹ cấy thuê nuôi con thành kỹ sư, bác sĩ nội trú
-
Tuyển Việt Nam bỏ xa Indonesia và Malaysia nhiều bậc trên BXH giải châu Á
-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
Thể thao
15/01/2023 23:00Vất vả hạ Crystal Palace, Chelsea cắt mạch 3 trận toàn thua
Bàn thắng
Chelsea: Havertz (65')
Chelsea bước vào trận đấu với Crystal Palace với tâm lý khá nặng nề. Lý do là bởi đội bóng của HLV Potter vừa để thua 3 trận liên tiếp dưới tay Man City (2 lần) và Fulham. Đã vậy, họ còn không có sự phục vụ của tiền đạo đình đám Joao Felix do cầu thủ được mượn về từ Atletico Madrid mới phải nhận thẻ đỏ ở vòng trước.
Tuy có lợi thế sân nhà và chỉ phải gặp Crystal Palace cũng mới thua liền 2 trận, nhưng Chelsea vẫn gặp khá nhiều khó khăn. Trong hiệp đấu thứ nhất, không phải Chelsea mà chính các vị khách mới là những người tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm hơn.
Đơn cử như liên tiếp ở các phút 18 và 20, thủ môn Kepa đã phải trổ hết tài năng mới cản phá được cú dứt điểm cận thành của Mitchell và pha vuốt bóng từ ngoài vòng cấm của Olise. Mãi đến phút 41, Chelsea mới thực sự khiến cho khung thành đối phương phải chao đảo. Rất tiếc là Sau đường căng ngang từ cánh phải của Gallagher, tài năng trẻ Hall đệm bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Ngay trước khi hiệp 1 khép lại, các CĐV đội chủ nhà lại có phen thót tim khi chứng kiến đánh đầu rất căng từ cự ly gần khiến Kepa một lần nữa phải vất vả cứu thua cho Chelsea. Sau giờ nghỉ Chelsea vẫn là đội cầm được nhiều bóng hơn. Dù vậy, hàng phòng ngự của họ vẫn thường xuyên phải đối mặt với những đợt tấn công sắc nét của Crystal Palace.
Một trong số đó là pha xoay người dứt điểm từ góc hẹp của Zaha đưa bóng đi trúng vào người Kepa (54'). Đây là pha bỏ lỡ thực sự đáng tiếc, bởi đến phút 65 Crystal Palace đã để cho Chelsea vượt lên. Trong thế trận không có gì sáng sủa, Chelsea bất ngờ mở được tỷ số nhờ cú đánh đầu của Havertz sau quả tạt từ cánh trái của Ziyech. Theo thống kê, đây đã là pha làm bàn bằng đầu thứ 6 của Havertz kể từ đầu mùa giải trước tới giờ.
Trong những phút còn lại, cả 2 bên đều chơi ăn miếng trả miếng và tạo ra được sóng gió trước khung thành của nhau. Sau khi vào sân thay người, tiền đạo Aubameyang của Chelsea đã bỏ lỡ 2 cơ hội rõ rệt. Ở bên kia chiến tuyến, Doucoure suýt nữa thì gỡ hòa cho Crystal Palace ở phút 85 khi thực hiện cú "nã đại bác" tầm xa khiến Kepa phải bay người cản phá.
Đó là một trong số 5 lần Crystal Palace dứt điểm đưa bóng đi vào phía trong khung thành Chelsea, nhưng Kepa vẫn là người chiến thắng. Chi tiết trên cho thấy Chelsea đã có một trận đấu vất vả với Crystal Palace đến thế nào. Dẫu sao, điều quan trọng là The Blues đã bảo toàn được lợi thế mong manh để kiếm trọn 3 điểm.
Đội hình thi đấu
Chelsea: Kepa; Chalobah, Silva, Badiashile; Gallagher, Mount, Jorginho, Chukwuemeka, Hall; Ziyech, Havertz.
Crystal Palace: Guaita; Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell; Schlupp, Doucoure, Eze; Olise, Ayew, Zaha.
Theo Thanh Sơn (Bongdaplus.vn)








- Bố thợ xây, mẹ cấy thuê nuôi con thành kỹ sư, bác sĩ nội trú (4 phút trước)
- TT Trump: Nghi phạm sát hại nhà hoạt động Kirk đã bị bắt (12 phút trước)
- Quy hoạch không gian ngầm hiện đại phía đông hồ Hoàn Kiếm (20 phút trước)
- HLV Kim Sang-sik đón tin vui từ Hàn Quốc, tuyển Việt Nam được tăng cường sức mạnh (23 phút trước)
- Tuyển Việt Nam bỏ xa Indonesia và Malaysia nhiều bậc trên BXH giải châu Á (30 phút trước)
- “Amip ăn não” lan rộng tại một bang ở Ấn Độ, tỷ lệ tử vong lên đến 97% (41 phút trước)
- Cục trưởng CSGT: Phân làn trên cao tốc được ủng hộ, trị bệnh "rùa bò" của ô tô tải (1 giờ trước)
- Tử hình Lê Minh Nhựt, sinh năm 1992 (1 giờ trước)
- Một học sinh lớp 7 bị đâm nguy kịch trong sân trường (1 giờ trước)
- Đợi cả năm mới được xem phim Trung Quốc hay kịch trần: Nam chính là đỉnh cao của sự tuyệt vời, phá kỷ lục 2025 nhanh như chớp (1 giờ trước)




