-
Tử vi thứ 4 ngày 19/8/2026 của 12 con giáp: Mão vất vả, Thân tình tiền đều thăng hạng -
Khởi tố vợ chồng giang hồ mạng Phú Lê và Lã Thúy Kiều -
Phi công VN34 kể thời khắc căng thẳng: Máy bay đã không còn đủ đường băng để dừng cất cánh -
Vụ 2 cô gái buộc tay nhau nhảy cầu quyên sinh: Công an nói gì về số tiền hơn 1 tỷ đồng ủng hộ lo hậu sự? -
Danh tính người mẹ ôm con nhỏ lên cầu vượt làm điều dại dột, công an giải cứu kịp thời -
5 nguyên Ủy viên Bộ Chính trị được tặng Huân chương Hồ Chí Minh -
Bộ Xây dựng chỉ đạo điều tra sự cố chuyến bay Vietnam Airlines tại Munich -
Lộ diện "ông lớn" đang ôm 146 tấn vàng, vượt cả các ngân hàng trung ương -
Sau hơn nửa tháng truy tìm, người dân Đồng Nai bắt sống cá sấu nặng khoảng 10kg -
Va chạm kinh hoàng giữa hai xe container trên cao tốc, một tài xế tử vong
Thể thao
29/05/2023 16:45Vì sao Frank Lampard chỉ là nạn nhân của một năm thảm khốc ở Chelsea?
Liệu đội bóng nào sẵn sàng bổ nhiệm vị HLV đã đưa một CLB vào vị trí xuống hạng, bị sa thải, sau đó tới CLB khác và chỉ thắng 1/11 trận đấu? Có lẽ không. HLV đó từng là một cầu thủ xuất sắc và đáng tin cậy. Nhưng điều đó cũng chẳng giúp ích được gì khi với tư cách HLV, ông không có những thứ căn bản để thuyết phục các ông chủ: uy tín và tỷ lệ chiến thắng.
Chúng ta đang nói về Frank Lampard, người vừa kết thúc vai trò đóng thế ở Chelsea và đi thẳng vào lịch sử với tư cách HLV kém cỏi nhất. Trong 118 năm tồn tại của The Blues, không một HLV nào (cả tạm quyền lẫn chính thức) dẫn dắt 10 trận trở lên lại có tỷ lệ thắng thấp đến thế, chỉ 9%. Bàn phản lưới của Kieran Trippier đã cứu Lampard khỏi thất bại thứ 9, song tỷ lệ thua vẫn ở mức 72%, bằng với tỷ lệ thắng của Guss Hiddink, người có thành tích tốt nhất trong các HLV Chelsea.
Lampard, người nổi tiếng với IQ 150, không ảo tưởng khi tiếp quản Chelsea vào đầu tháng 4. Ông nói, “chỉ hy vọng cung cấp cho người hâm mộ những màn trình diễn tốt cùng các dấu hiệu tích cực trước khi bước vào mùa hè”. Thật không may, mong ước nhỏ nhoi ấy đã không thành. The Blues đã đi từ tệ đến tệ hơn, chỉ kiếm được vỏn vẹn 5 điểm dưới sự dẫn dắt của Lampard và cán đích ở vị trí thứ 12, thấp nhất kể từ năm 1994.
Thật dễ dàng để nói, Lampard là một HLV tồi. Tuy nhiên, đó là đánh giá thiếu công bằng với huyền thoại của Chelsea. Theo cái cách “vì yêu mà đến”, Lampard đã không chống nổi sự cám dỗ khi được dẫn dắt đội bóng mà ông từng khoác áo 648 lần thêm lần nữa. Hẳn ông cũng mơ đến viễn cảnh cùng The Blues đánh bại Real và giành Champions League với tư cách HLV. Từng rời đi năm 2021 với dự án dở dang, Lampard nghĩ rằng đã có đủ kinh nghiệm để đạt những gì mình muốn ở CLB này. Than ôi, ông đã quá ngây thơ.
HLV 44 tuổi không hề biết Chelsea hiện tại rất khác, không còn là đội bóng như cách đây 2 năm, và càng không phải tập thể sắt đá giống thời ông còn là cầu thủ với số 8 trên lưng. Trong triều đại mới mang tên Todd Boehly, 600 triệu bảng chi ra cho chuyển nhượng cùng với quyết định bổ nhiệm rồi sa thải Graham Potter đã tạo nên một đống hỗn độn thực sự.
Với một đội hình cồng kềnh, hậu quả của chính sách mua sắm vô tội vạ, phòng thay đồ ở Cobham thậm chí không đủ chỗ cho tất cả mọi người. Nhiều cầu thủ phải ngồi trên sàn trong các cuộc họp đội và một số khác thay đồ ngoài hành lang.
Đội quân ô hợp này cũng coi thường kỷ luật và bỏ rơi các tiêu chuẩn cao. Tờ Telegraph tiết lộ rằng có những cầu thủ không buồn buộc dây giày khi bước vào sân tập, điều không được phép trong quá khứ. Có người lại leo lên xe bus của đội muộn vì bỏ đi chợp mắt khi buổi tập trước đó kết thúc. Không ai đứng lên trách mắng hay phạt anh ta, chỉ cười đùa hoặc khẽ nhếch mép, nhún vai.
Nhiều cầu thủ vốn đã coi thường Potter, nay cũng không dành cho Lampard sự tôn trọng cần thiết. Trên sân tập, có người đặt câu hỏi tại sao lại phải thực hiện thêm các bài tập chạy. Họ không tin vào phương pháp của Lampard và không muốn làm theo.
Nguồn tin của Telegraph cho hay, HLV 44 tuổi không ít lần cố gắng trò chuyện với cả đội, đồng thời mời các cầu thủ vào văn phòng để trao đổi cá nhân, nói với họ về niềm tự hào hay truyền thống CLB. Không ai lắng nghe. Bằng chứng là các thất bại nối tiếp và Chelsea cứ trượt dài.
Cũng không có cái gọi là tinh thần đồng đội vào những ngày này. Trong trận thua MU, không ai bảo vệ Enzo Fernandez khi cầu thủ người Argentina bị cầu thủ đối phương bao vây. Trên sân tập, sự cạnh tranh và thách thức nhau tiến bộ đã biến mất.
Rồi Lampard biết thêm rằng quá nhiều cầu thủ cởi mở về kế hoạch rời Stamford Bridge vào cuối mùa giải. Thật khó để yêu cầu chiến đấu khi tâm trí họ đã ở nơi khác. Hãy nhìn nụ cười tươi rói và cái nháy mắt của Hakim Ziyech với ông thầy cũ Erik Ten Hag tại Old Trafford mới đây. Anh ta đang hy vọng sẽ khoác áo PSG để không cảm thấy cắn rứt với trận thua tủi hổ.
Trước trận cuối cùng gặp Newcastle, Mauricio Pochettino đã chính thức được bổ nhiệm là HLV Chelsea mùa tới. Chiến lược gia người Argentina sẽ có thời gian để thiết lập lại kỷ luật và phục dựng tại tiêu chuẩn cao ở đội bóng Tây London. Còn Lampard, tương lai thật mù mịt. Với danh tiếng đã bị tổn hại nặng nề, triển vọng nghề nghiệp của ông rất xấu.
Theo Thanh Hải (Tiền Phong)
- Tử vi thứ 4 ngày 19/8/2026 của 12 con giáp: Mão vất vả, Thân tình tiền đều thăng hạng (18/08/26 23:33)
- Bình hơi cũ bất ngờ phát nổ khi sửa chữa, nam thanh niên tử vong tại chỗ (18/08/26 23:04)
- Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan: “Nhận tiền nhưng vẫn làm đúng quy định” (18/08/26 22:40)
- Tìm thấy 3 bộ hài cốt liệt sĩ dưới giếng làng ở TPHCM (18/08/26 22:02)
- Phú Lê khai quảng cáo sản phẩm dù chưa từng sử dụng, “vợ đưa thì mình quảng cáo” (18/08/26 21:34)
- Iran đáp trả tuyên bố của ông Trump về eo biển Hormuz (18/08/26 21:20)
- Vợ chồng Phú Lê bị cáo buộc dùng 10 tài khoản cá nhân nhận hơn 107 tỷ đồng, không hạch toán đầy đủ (18/08/26 21:13)
- Hoa hồng không chỉ để làm đẹp: 4 công dụng hữu ích trong đời sống (18/08/26 20:55)
- Khởi tố nữ luật sư tiếp tay cho vợ chồng Phú Lê lập hóa đơn khống, che giấu vi phạm thuế (18/08/26 20:15)
- Cảnh báo đợt mưa to kéo dài diện rộng ở Miền Bắc (18/08/26 19:30)