Bàn thắng thứ hai của MU ở trận đấu với Ipswich gây tranh cãi khi bóng dường như đã chạm tay Harry Maguire nhưng vẫn được công nhận.
31-1788147192-vi-sao-mu-duoc-cong-nhan-ban-thang-du-maguire-de-bong-cham-tay

Dù bị Ipswich dẫn trước ngay từ phút 29, MU đã nhanh chóng khẳng định vị thế khi gỡ hòa 1-1 trước giờ nghỉ và sau đó vươn lên dẫn trước đầu hiệp 2. Tuy vậy, bàn thắng thứ hai của MU, được tính là một pha phản lưới từ Jacob Greaves, gây ra không ít nghi vấn.

Cụ thể, Tranh cãi bùng nổ từ tình huống tranh chấp tay đôi giữa Maguire và Chuba Akpom. Trái bóng dường như đã chạm vào tay của trung vệ 33 tuổi trước khi anh tiếp tục khống chế rồi tung ra cú dứt điểm. Bóng sau đó đập trúng chân hậu vệ Greaves đổi hướng bay thẳng vào lưới đội khách.

Thoạt nhìn, phần đông khán giả có lẽ cho rằng rằng pha lập công này sẽ bị hủy do lỗi dùng tay chơi bóng. Dẫu vậy, sau khi vào cuộc kiểm tra, VAR xác định Maguire không phải là người trực tiếp đưa bóng vào lưới mà bàn thắng được tính là pha phản lưới nhà của Greaves.

Lý giải về quyết định gây xôn xao này, Premier League Match Centre đưa ra thông báo: “Quyết định công nhận bàn thắng của trọng tài đã được VAR kiểm tra và xác nhận. Maguire không phải người ghi bàn trực tiếp sau tình huống để bóng chạm tay ngoài ý muốn”.

Đồng thời, VAR sau đó kết luận: “Đó là bàn phản lưới nhà và lỗi dùng tay ngoài ý muốn không bị phạt, vì vậy đề nghị công nhận bàn thắng”.

Căn cứ theo diễn giải hiện hành của Luật 12, một cầu thủ nếu vô tình để bóng chạm tay rồi "trực tiếp ghi bàn" thì pha lập công chắc chắn sẽ không hợp lệ. Thế nhưng, nếu trái bóng sau đó được một cầu thủ khác đưa vào lưới, pha chạm tay vô tình diễn ra trước đó sẽ không tự động khiến bàn thắng bị hủy bỏ.

Ranh giới mong manh này đã châm ngòi cho làn sóng tranh cãi gay gắt giữa CĐV hai đội. Phe phản đối lập luận rằng Maguire rõ ràng đã hưởng lợi thế lớn từ cú chạm tay để làm chủ trái bóng trước khi dứt điểm. Dẫu vậy, theo quy định hiện hành, việc xác định người trực tiếp ghi bàn mới là yếu tố quyết định.

Cựu trọng tài Mark Halsey khẳng định VAR và tổ trọng tài trên sân đã xử lý hoàn toàn chuẩn xác. Theo phân tích của ông, cánh tay của Maguire khi tranh chấp đang ở vị trí tự nhiên và tình huống chạm bóng diễn ra hoàn toàn ngoài ý muốn. 

Cú sút sau đó của trung vệ MU đã chạm Greaves rồi mới thành bàn phản lưới. Nếu cú dứt điểm của Maguire bay thẳng vào lưới, bàn thắng chắc chắn đã bị hủy; song do Greaves là người chạm bóng cuối cùng, quyết định công nhận bàn thắng là đúng luật.

MU sau đó ghi thêm ba bàn, bao gồm hai pha lập công của Bruno Fernandes và một của Bryan Mbeumo, khép lại chiến thắng 5-2 trên sân Old Trafford.

PV (SHTT)