-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Thể thao
08/06/2021 12:29Việt Nam 4-0 Indonesia: Hủy diệt những 'võ sỹ' Indonesia
Bàn thắng
Việt Nam: Tiến Linh (51'), Quang Hải (62'), Công Phượng (67'), Văn Thanh (74')
| Video tuyển Việt Nam 4-0 Indonesia |
Những võ sỹ Indonesia
Indonesia đã có khá nhiều sự xáo trộn trong đội hình xuất phát so với cuộc đối đầu Thái Lan. Nhưng việc HLV Shin Tae Yong tung ra đội hình nào đi chăng nữa cũng không đáng ngại nếu như đội bóng xứ Vạn đảo chơi thứ bóng đá tử tế.
Trái lại, thay vì cống hiến những pha bóng hay, đẹp mắt, Indonesia lại triển khai thứ bóng đá xấu xí khi họ chơi như thể những võ sỹ, liên tục tung ra những pha vào bóng triệt hạ đối với cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Nhìn cái cách mà Irianto tung đòn bằng 2 chân khiến cho Tiến Linh như văng lên không trung mà chỉ nhận một thẻ vàng đủ thấy mức độ “ớn lạnh” trong các pha vào bóng của Indonesia.
Quay trở lại với diễn biến chuyên môn trên sân, dù đối thủ thi đấu như những võ sỹ pencak silat, môn võ có xuất xứ ở Indonesia, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn làm chủ thế trận hoàn toàn. Có nhiều thời điểm, đoàn quân của ông Shin Tae Yong phải kéo tất cả 11 cầu thủ về phía sân nhà để chống đỡ các pha hãm thành của đội tuyển Việt Nam. Thống kê kiểm soát bóng trong hiệp 1 cho thấy, các học trò của ông Park Hang Seo đã cầm bóng đến 72%.
Tỷ lệ thuận với thời lượng cầm bóng ấy là cơ hội mà đội tuyển Việt Nam tạo ra trước khung thành đối phương. Nhưng phải thừa nhận rằng, các pha dứt điểm của đoàn quân ông Park Hang Seo ít có độ hiểm cao nên hoặc không thắng được thủ môn Wintana, hoặc đưa bóng chệch khung thành. Đó là lý do mà những cú dứt điểm của Tiến Linh, Tuấn Anh dù trúng đích nhưng không khai thông được thế bế tắc cho đội nhà.
Mưa gôn xối xả
Nhưng mọi thứ đã trở nên rất khác trong hiệp 2. Những điều chỉnh ở giờ nghỉ giữa 2 hiệp cùng với sự thay đổi nhân sự trên sân khi đưa Công Phượng vào nhằm tạo sức hút hàng thủ Indonesia, tạo khoảng trống cho các đồng đội đã giúp cho đội tuyển Việt Nam phát huy tác dụng.
Phút 51, từ đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội, Tiến Linh dứt điểm trúng người của Satria đưa bóng bật ra nhưng tiền đạo đang khoác áo Bình Dương tung tiếp cú dứt điểm thứ hai đưa bóng bật cột dọc dội vào lưới, khai thông thế trận cho Việt Nam.
Bàn thắng như giải tỏa tâm lý cho đội quân áo đỏ, bởi sau đó chúng ta đã chơi rất thanh thoát, thực hiện những pha phối hợp đẹp mắt, làm rối loạn hoàn toàn hàng thủ của Indonesia và rồi giành một chiến thắng đậm đà ngoài sức tưởng tượng.
Có khoảng trống sau khi nhận đường chuyền của đồng đội ở phút 62, Quang Hải bất ngờ tung cú sút sệt ở khoảng cách 25m đưa bóng vào góc thấp cầu môn, nhân đôi lợi thế cho Việt Nam.
Dấu chấm hết như đặt cho đội bóng xứ Vạn đảo đến chỉ 5 phút sau. Từ quả phạt góc của Xuân Trường, Tiến Linh bật cao đánh đầu đưa bóng bật chân Công Phượng đổi hướng đi vào lưới, đào sâu cách biệt lên 3 bàn cho đội tuyển Việt Nam.
Trên đà hưng phấn, đoàn quân của ông Park Hang Seo chưa muốn dừng lại ở đó. Bằng chứng là ở phút 75, Văn Thanh tung cú cứa lòng rất đẹp mắt, ghi bàn thắng thứ tư, đồng thời ấn định chiến thắng vang dội 4-0 cho đội tuyển Việt Nam.
Đây là trận thắng đậm nhất của thầy trò ông Park Hang Seo đến thời điểm này của vòng loại World Cup 2022. Như vậy, đội tuyển Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng G với 2 điểm nhiều hơn UAE, nhưng coi như đã “cắt đuôi” được Malaysia và Thái Lan khi bỏ xa 2 đối thủ này lên đến 5 điểm.
Theo Phan Hồng (Bongdaplus.vn)
- Bùng nổ trung tâm dữ liệu AI đẩy giá chip nhớ tăng vọt, thiết bị điện tử lên giá 20% (21:10)
- Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng từ trần (55 phút trước)
- Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Nghệ An: Xe máy va chạm ô tô đầu kéo, 2 bà cháu tử vong thương tâm (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lực lượng Công an xuất quân bảo đảm an ninh Đại hội XIV của Đảng (1 giờ trước)
- Báo Trung Quốc dự đoán bóng đá Việt Nam "sẽ phá vỡ trật tự vốn có ở châu Á" (2 giờ trước)
- Mỹ công bố gói viện trợ cho Thái Lan và Campuchia thực thi thỏa thuận hòa bình (2 giờ trước)
- Cập nhật bảng giá ô tô BMW mới nhất tháng 1/2026 (2 giờ trước)
- Đây là chiếc Galaxy S cao cấp giá rẻ đáng mua nhất đầu năm 2026, AI xịn hơn cả iPhone 17 (2 giờ trước)
- Bảng giá xe máy Honda tháng 1/2026 lao dốc không phanh: SH, Air Blade rẻ ngỡ ngàng, SH Mode chạm đáy (3 giờ trước)
- Bảng giá xe Honda LEAD 2026 tháng 1/2026 giảm sập sàn trước Tết: Lấn át Vision và SH Mode vì quá rẻ (3 giờ trước)