-
Không khí lạnh bao trùm, miền Bắc mưa rét đến khi nào? -
Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Rắc rối vẫn chưa khép lại -
Hàng nghìn lượng vàng bị chiếm đoạt trong vụ án Trương Ngọc Ánh sẽ được xử lý như thế nào? -
Thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế bàng hoàng: Nhà sáng lập Cà Mèn, người đưa cháo bột cá lóc, miến lươn sang Mỹ, Úc, đột ngột qua đời -
Trời lạnh làm ngay món cá hầm đậu phụ nóng hổi, thơm lừng đãi cả nhà! -
Thanh niên Huế gây xúc động khi xông pha cứu người rồi chết lặng vì nhà trọ ngập sâu, thiệt hại 150 triệu đồng -
Hà Tĩnh: Hàng trăm ô tô được di dời, người dân hối hả chạy lũ -
Bắt quả tang 25 người sử dụng ma túy trong 2 phòng karaoke “VIP” tại An Giang -
Nam sinh 14 tuổi phải phẫu thuật cắt bỏ “vòng 1” vì quá to, bác sĩ thốt lên: Ở nhà cho cháu ăn gì vậy? -
Nhìn lại cuộc sống sang chảnh của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt
Thể thao
05/12/2016 16:18Việt Nam vs Indonesia: Lo “đặc sản” V.League ở Mỹ Đình
Chơi trên sân khách, nhưng Trọng Hoàng vẫn có pha vào bóng cực nguy hiểm khiến anh suýt nhận thẻ đỏ. Ở trận bán kết lượt về, liệu những pha bóng tương tự có tái diễn khi các tuyển thủ Việt Nam buộc phải thắng và họ được chơi trên sân nhà?
Trong trận bán kết lượt đi với Indonesia, Trọng Hoàng đã có pha vào bóng nguy hiểm khiến cầu thủ đối phương nằm sân. Tiền vệ từng khoác áo SLNA vào bóng bằng cả hai gầm giày như một mũi tên. Với pha vào bóng tương tự, Quế Ngọc Hải từng khiến đồng nghiệp của mình ở V.League phải gãy chân đến giờ vẫn chưa thể trở lại sân cỏ.
Rất may cho Trọng Hoàng là anh chỉ phải nhận một tấm thẻ vàng từ trọng tài chính. Nếu đó là thẻ đỏ, thì cũng hoàn toàn xứng đáng với tiền vệ ĐTVN khi anh vào bóng theo kiểu triệt hạ đối phương.
![]() |
| ĐTVN cần thi đấu tỉnh táo và bản lĩnh |
Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên Trọng Hoàng vào bóng thô bạo với cầu thủ đối phương như vậy. Ở vòng bảng, trong trận gặp Malaysia, Hoàng “bò” cũng đã khiến người xem phải nổi da gà với pha vào bóng nguy hiểm.
Một trọng tài ở V.League khi xem ĐTVN tại AFF Cup năm nay, đã nói rằng mình không ngạc nhiên khi thỉnh thoảng vẫn thấy cầu thủ của ta vào bóng theo kiểu đá láo, đá ẩu. Cũng theo trọng tài này, với những pha vào bóng như vậy, các trọng tài thế giới sẽ rất nghiêm khắc, nhưng có vẻ ĐTVN đã gặp may không mất người trong một số trận đấu.
Lối đá bạo lực đã được nhiều người cảnh báo khi ĐTVN lần này có rất nhiều cầu thủ gốc Nghệ - những người nổi tiếng chơi rắn. Trước khi ĐTVN bước vào hành trình tại AFF Cup, trong trận giao hữu với CLB Avispa Fukuoka (Nhật Bản), có không ít tình huống cầu thủ ta vào bóng mạnh mẽ trên mức cần thiết. Đáng chú ý là pha đạp gầm giày của trung vệ Quế Ngọc Hải khiến cầu thủ đội khách phải nhập viện.
Chứng kiến pha vào bóng của Quế Ngọc Hải với cầu thủ đối phương, nhiều người nhớ lại pha vào bóng tương tự của cầu thủ này với Anh Khoa (Đà Nẵng) tại V.League 2015, khiến cầu thủ này có nguy cơ phải chia tay sự nghiệp.
Không ai nghi ngờ lối chơi máu lửa của các cầu thủ khi khoác áo ĐTQG. Tuy nhiên, khi là lối đá rắn đã ăn vào máu, là “đặc sản” của sân chơi V.League, sẽ rất khó có thể thay đổi được.
Chính HLV Hữu Thắng đã phải chấn chỉnh những cầu thủ có lối chơi quyết liệt quá mức cần thiết khi bước vào chiến dịch AFF Cup. Chiến lược gia xứ Nghệ nhấn mạnh rằng với những pha vào bóng kiểu như ở V.League, hay sự mất tập trung, sẽ làm hại đội tuyển, và thực tế thì ĐTVN cũng đã phải nhận một tấm thẻ đỏ của Đình Luật ở vòng bảng.
Chẳng ai nghi ngờ các tuyển thủ Việt Nam hầu hết đều chơi quyết tâm, máu lửa, nhưng họ cần có cái đầu tỉnh táo, bản lĩnh.
Ở trận bán kết lượt về, ĐTVN buộc phải thắng Indonesia mới giành quyền vào chung kết. Đây sẽ là trận đấu thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ phải tung hết vốn của mình để quyết đấu với đối thủ.
Tâm lý phải thắng và được chơi trên sân nhà, nếu không được chấn chỉnh kịp thời sau trận lượt đi, có lẽ “đặc sản” V.League sẽ lại tái diễn trên sân Mỹ Đình. Thứ “đặc sản” ấy có thể khiến ĐTVN thẻ đỏ, chấn thương đã đành, nhưng hình ảnh về lối chơi bạo lực của một nền bóng đá mới thực sự đáng xấu hổ.
Hy vọng là điều đó không xảy ra!.
Theo Đại Nam (Thể Thao VietNamNet)
- Siêu lừa đang thụ án 11.196 năm bỗng chết trong tù, nghi tự tử (08:40)
- Không khí lạnh bao trùm, miền Bắc mưa rét đến khi nào? (08:30)
- Vụ lừa đảo tiền mã hóa "3COMMAS": Giả mạo sàn quốc tế, dùng "Bot Trade" ảo để chiếm đoạt tài sản (08:23)
- Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Rắc rối vẫn chưa khép lại (08:13)
- ‘Huyền thoại côn tay’ mới của Suzuki lộ ảnh thực tế: Thiết kế chất hơn Honda Winner R và Exciter 155 (59 phút trước)
- Hàng nghìn lượng vàng bị chiếm đoạt trong vụ án Trương Ngọc Ánh sẽ được xử lý như thế nào? (1 giờ trước)
- Chuyện khó như lên trời vẫn xảy ra, Galaxy Z Fold7 giá 50 triệu, mở hộp nhận viên gạch nham nhở (1 giờ trước)
- Cảnh sát Thái Lan đột kích khách sạn hạng sang, bắt giữ 29 người trong tiệc ma túy và tình dục thác loạn (1 giờ trước)
- Thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế bàng hoàng: Nhà sáng lập Cà Mèn, người đưa cháo bột cá lóc, miến lươn sang Mỹ, Úc, đột ngột qua đời (1 giờ trước)
- Hoàn cảnh gia đình khó khăn của hai mẹ con nghi bị điện giật tử vong do ngập nước ở Đồng Tháp (1 giờ trước)
