-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Thể thao
05/07/2022 05:45Viettel thua đúng phút 90, bất lợi trong cuộc đua vô địch V.League
Bàn thắng
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Janclesio (90’)
Trận cầu hấp dẫn
Trận đấu muộn nhất của vòng 5 V.League 2022 giữa Viettel và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã diễn ra hấp dẫn và vô cùng kịch tính. Tốc độ của màn so tài được đẩy cao ngay từ những phút đầu tiên khi Viettel và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẵn sàng ăn miếng trả miếng với những trường phái bóng đá đối lập của mình.
So với một Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chủ trương đá phòng ngự phản công, chủ nhà Viettel với lối chơi áp đặt tạo ra nhiều cơ hội hơn trong 2/3 thời lượng của trận đấu. Phút 16, Hoàng Minh nỗ lực đi bóng bên cánh phải. Anh loại bỏ hậu vệ trái Xuân Hùng bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước khi đưa bóng vào trong cho Hoàng Đức sút bóng chệch cột dọc phải đối thủ. 7 phút sau, vận may tiếp tục mỉm cười với đội khách. Hoàng Minh đoạt bóng và vượt qua Janclesio ngay trước vòng cấm Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đáng tiếc là cú sút sau đó của tiền vệ này lại đưa bóng dội xà ngang.
Viettel có lý do để tiếp tục tiếc nuối. Bởi phút 26, Pedro Paulo đệm bóng cho Hoàng Đức xâm nhập vòng cấm địa rồi sút tung lưới Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên bàn thắng này đã không được công nhận vì Hoàng Đức mắc lỗi việt vị trong nỗ lực di chuyển thoát khỏi hàng phòng ngự đối phương trước đó.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vùng lên
Sau những phút để Viettel lấn át, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bắt đầu phản công. Phút 55, Đinh Thanh Trung tung cú sút chân trái ở vòng cấm địa, đưa bóng đi căng nhằm vào góc cao. Thủ môn Nguyên Mạnh phải bay người đấm bóng giải nguy cho Viettel. Hai phút sau, từ quả đá phạt ngay sát vạch 16m50, Thanh Trung sút bóng qua hàng rào dội khung gỗ đội bóng áo lính.
Đến phút 75, cầu thủ vào sân thay người Nhâm Mạnh Dũng bên phía Viettel có bóng trong vòng cấm địa. Anh dứt điểm đưa bóng vượt tầm truy cản của thủ môn Quang Tuấn. Bóng trúng chân của ngoại binh Geovane trước khi cuộn vào cầu môn. Đứng trên vạch vôi khi đó, trung vệ Janclesio cố gắng phá bóng giải nguy.
Đúng trong thời điểm mà Viettel đang tranh cãi với trọng tài biên về khả năng bóng đã đi qua vạch vôi trước khi Janclesio phá bóng thì họ được “thần may mắn” bảo vệ. Tiền đạo Oliveira bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh băng vào đánh đầu cận thành sau quả đá phạt góc bên cánh trái, nhưng bóng lại tìm đến trúng khung gỗ của Viettel.
Trong bối cảnh mất tất cả đã nghĩ về một trận hòa thì ở phút 90, Janclesio đánh đầu đưa bóng xỏ háng Văn Kiên, hậu vệ phòng ngự ở cột gần của Viettel. Bóng đi vào lưới trong sự sững sờ của thủ môn Nguyên Mạnh. Dù chơi tất tay ở 3 phút bù giờ còn lại nhưng đội bóng nhà binh vẫn không thể có được bàn gỡ để giữ lại 1 điểm chung cuộc.
Thua 0-1 đầy bất ngờ trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Viettel đã bị bất lợi trong cuộc đua ngôi đầu bảng với Hải Phòng, khi khoảng cách giữa hai đội đã là 4 điểm. Trong khi đó, chiến thắng đáng khen của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã giúp họ từ vị trí thứ 11 lên thứ 9 trên BXH sau vòng đấu thứ 5.
Đội hình thi đấu
Viettel: Nguyên Mạnh, Duy Thường, Xuân Kiên, Thanh Bình, Hoàng Hùng, Jaha, Hoàng Đức, Văn Hào (Tiến Anh 46’), Geovane, Pedro (Mạnh Dũng 62’), Hoàng Minh (Danh Trung 62’).
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Quang Tuấn, Janclesio, Thanh Trung, Madrira, Văn Hiệp, Văn Nam, Văn Đức (Văn Long 79'), Xuân Hùng, Quách Tân, Văn Công (Ngọc Hải 79'), Trung Học (Basit 60’).
Theo Trí Công (Bongdaplus.vn)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (19:11)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (39 phút trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (1 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (1 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (2 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (2 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (3 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (3 giờ trước)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (3 giờ trước)