Làng bóng đá Malaysia đang chấn động trước một sự việc được tờ Twentytwo13 gọi là "màn phô diễn quyền lực trơ trẽn", báo hiệu sự sụp đổ của "bức tường giả dối" trong Liên đoàn Bóng đá nước này (FAM). Vụ việc tập trung vào Datuk Noor Azman Rahman, Tổng thư ký FAM, người đang bị đình chỉ công tác nhưng lại xuất hiện rạng rỡ tại một sự kiện quan trọng.

Sự kiện được đề cập là lễ ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) giữa ASEAN và FIFA diễn ra vào ngày 26/10, với sự góp mặt của Chủ tịch FIFA, Tổng thư ký ASEAN và Thủ tướng Malaysia. Không khí của buổi lễ được mô tả là "hoàn hảo như một bản giao hưởng của sự liêm chính".

30-1761795737-vu-be-boi-gian-doi-cua-fam-bi-phoi-bay-tong-thu-ky-bi-dinh-chi-van-ung-dung-xuat-hien-ben-chu-tich-fifa.webp
FAM bị tố trơ trẽn, đạo đức giả.

Tuy nhiên, sự xuất hiện lặng lẽ của Noor Azman Rahman trên hàng ghế sau đã khiến toàn bộ khung cảnh trở nên chua chát. Quan chức này lẽ ra phải tự kiểm điểm sau bê bối giả mạo giấy tờ để hợp thức hóa 7 cầu thủ nhập tịch, dẫn đến án phạt nặng và lệnh cấm thi đấu một năm cho nhóm liên quan. Thế nhưng, tại buổi lễ, ông lại thản nhiên mỉm cười và giơ ngón tay cái bên cạnh Chủ tịch FIFA.

Tờ Twentytwo13 khẳng định đây không phải là sự nhầm lẫn, mà là một hành động cố ý đầy ngạo mạn, một cú "vả thẳng mặt" vào niềm tin của công chúng. FAM không chỉ coi thường quy tắc, mà còn đốt luôn cuốn sổ quy tắc để thể hiện thái độ thách thức.

Trước đó, trong cơn khủng hoảng bùng nổ vì FIFA phát hiện Malaysia dùng giấy tờ giả, FAM đã vội vã đưa ra chiêu bài "hy sinh một quân cờ" quen thuộc. Ngày 17/10, họ thông báo tạm đình chỉ Tổng thư ký để bảo đảm tính minh bạch và chờ cuộc điều tra độc lập. Twentytwo13 phân tích, hành động này chẳng khác nào việc "nhốt ông ta vào tủ trong vài ngày cho yên, rồi gọi đó là lỗi kỹ thuật của một nhân viên văn phòng nào đó".

Nhưng chỉ ít lâu sau, "quan chức bị đình chỉ" này đã xuất hiện tại sự kiện tầm cỡ khu vực, biến án phạt thành một trò hề. Cảnh tượng này nói lên tất cả: một quan chức bị cáo buộc gian dối vẫn được ngồi giữa những người quyền lực nhất, như thể chưa từng có sai phạm.

30-1761795737-vu-be-boi-gian-doi-cua-fam-bi-phoi-bay-tong-thu-ky-bi-dinh-chi-van-ung-dung-xuat-hien-ben-chu-tich-fifa.webp
Ông Noor Azman (phải) gây tranh cãi khi tham dự sự kiện của FAM dù bị đình chỉ công tác.

Tờ báo bức xúc gọi đây là "nghệ thuật của đạo đức giả", với thông điệp rõ ràng gửi đến người hâm mộ: "Các anh có thể phẫn nộ, nhưng chúng tôi vẫn làm điều chúng tôi muốn".

Theo nhận định của Twentytwo13, câu chuyện đã vượt xa khuôn khổ bóng đá. Nó phản ánh văn hóa miễn trừ trách nhiệm tại Malaysia, nơi quyền lực trở thành tấm lá chắn và sự trơ trẽn đang làm hệ thống sụp đổ. Khi người bị điều tra vẫn có thể ngồi cùng bàn với lãnh đạo cấp cao, cuộc điều tra độc lập ấy còn giá trị gì? Câu trả lời là không.

Sự việc này không chỉ gây ra thiệt hại về tiền bạc mà còn làm tổn thương và phân rã linh hồn của bóng đá Malaysia—niềm tin của công chúng.

Twentytwo13 kết luận, nếu FAM không đủ dũng khí để tự làm trong sạch sai phạm, họ nên trao lại ghế cho những người chưa từng khiến đất nước phải xấu hổ. Bởi lẽ, lần này, hệ thống đã hỏng. Cái giá phải trả là sự quay lưng của người hâm mộ, và giờ đây, khi án phạt từ FIFA sắp giáng xuống, FAM chỉ còn hai lựa chọn: Tự làm trong sạch, hoặc chấp nhận bị chôn vùi dưới chính đống tro tàn của sự kiêu ngạo và dối trá mà họ đã tự gây ra.

Theo PV (SHTT)