Tối 10/1, sân cỏ nước Anh rúng động khi đội bóng hạng 6 Macclesfield đánh bại nhà ĐKVĐ Crystal Palace tại FA Cup. Chứng kiến em trai John Rooney lập kỳ tích trên cương vị huấn luyện viên, huyền thoại Wayne Rooney đã không giấu được sự xúc động và niềm tự hào mãnh liệt.

Trên sân vận động Moss Rose, Macclesfield (National League North) đã tạo nên một kịch bản không ai dám tin khi quật ngã nhà đương kim vô địch Crystal Palace với tỷ số 2-1.

Xét về tương quan vị trí, khoảng cách 117 bậc giữa hai đội đã chính thức phá vỡ kỷ lục cũ (108 bậc), trở thành chiến thắng có chênh lệch thứ hạng lớn nhất trong lịch sử FA Cup. Đây được xem là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần "diệt khổng lồ" của giải đấu lâu đời nhất thế giới.

Chia sẻ với BBC ngay sau trận đấu, cựu thủ quân Manchester United - Wayne Rooney - tỏ ra vô cùng xúc động. "Gã Shrek" đã nghẹn lời khi nhắc đến thành tựu của người em trai: "Thật khó tin khi chứng kiến những gì John đã làm được. Dù mới chỉ bắt đầu sự nghiệp cầm quân trong một thời gian ngắn, nhưng nhìn cách cậu ấy dẫn dắt đội bóng, tôi thực sự cảm thấy tự hào và ngưỡng mộ."

11-1768090850-wayne-rooney-nghen-ngao-khi-em-trai-dan-dat-doi-hang-6-tao-cu-soc-lon-nhat-lich-su-fa-cup.webp
Wayne Rooney xúc động khi phỏng vấn em trai

John Rooney (35 tuổi) có một sự nghiệp cầu thủ khiêm tốn hơn nhiều so với người anh trai vĩ đại. Anh dành phần lớn thời gian thi đấu tại các giải hạng thấp trong màu áo Wrexham, Stockport hay Oldham trước khi treo giày vào mùa trước để chuyển sang công tác huấn luyện tại Macclesfield.

Chiến thắng này còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với CLB Macclesfield. Đội bóng này từng bị giải thể vào năm 2020 nhưng đã hồi sinh thần kỳ với 3 lần thăng hạng liên tiếp. Đặc biệt, kỳ tích tại FA Cup là món quà ý nghĩa nhất để các cầu thủ tưởng nhớ người đồng đội Ethan McLeod (21 tuổi) vừa qua đời sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc vào tháng trước.

TN (SHTT)