-
Ông bố trẻ chuyên mặc váy, dạy 3 "gái rượu" cách đi đứng nói cười duyên dáng: Loạt clip triệu view khiến dân mạng tan chảy
-
"Tổng tài" ra lệnh đánh người tại quán cà phê làm giàu như thế nào?
-
Nhà báo nổi tiếng của VTV bất ngờ nhận được cuộc gọi lừa đảo ngay tại họp báo ra mắt chương trình “Cảnh giác 247”
-
Nóng: Làm rõ vụ nam sinh lớp 7 có hành vi "tác động vật lý" với cô giáo khi bị thu đồ chơi ở Hà Nội
-
Lương giáo viên cao nhất có thể vượt ngưỡng 17,5 triệu đồng mỗi tháng
-
Quán bún chả 21 năm ở Hà Nội, bà chủ bán hết veo 250 suất trong 3 tiếng
-
Vừa bước sang tuổi 40 chồng đòi ly hôn, tôi dùng 3 ngày cho anh ta biết thế nào là "trung niên lên dốc"
-
Vợ TikToker Giao Heo bay ngay ra Hà Nội khi nghe tin chồng đột ngột qua đời
-
Trồng được 1 cây xanh trên cao tốc rất khó, sao lại bỏ đi?
-
Cô gái trẻ ở Hưng Yên nhập viện cấp cứu vì thường xuyên thức khuya lướt điện thoại
Thể thao
31/05/2018 11:09World Cup 2018: Châu Á muốn thoát phận lót đường
Lịch sử bóng đá thế giới từng ghi nhận CHDCND Triều Tiên tại World Cup 1966 vào đến tứ kết sau khi loại cả đội Ý hùng mạnh. Sau đó tại World Cup 2002, đồng chủ nhà Hàn Quốc còn gây sốc hơn khi vào đến bán kết sau khi loại cả Ý lẫn Tây Ban Nha. Giấc mơ châu Á còn muốn bay cao, bay xa hơn nữa và lần này năm đại diện của châu Á đều đặt khởi điểm là vượt qua vòng bảng. Đó là mệnh lệnh, là điểm đến tối thiểu chứ không phải mục tiêu. Và nếu không qua được điểm đầu đấy thì sẽ rất nhiều HLV đang dẫn dắt các đội bóng châu Á bị trảm.

Iran nếu không vượt qua được vòng bảng xương xẩu trước ông lớn Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Morocco thì HLV Carlos Queiroz phải ra đi. Tương tự, sứ mệnh của HLV Shin Tae-yong của Hàn Quốc sẽ được định đoạt sau thành tích tại World Cup mà chỉ có vào vòng trong thì LĐBĐ quốc gia này mới đàm phán tiếp cùng ông. Oái oăm thay, Hàn Quốc lại rơi vào bảng còn “xương” hơn cả Iran. Bảng đấu bao gồm đương kim vô địch Đức, “ông trùm” vùng Bắc - Trung Mỹ - Caribe Mexico và Thụy Điển…
Saudi Arabia cũng lấy điểm mốc đầu tiên là vượt qua vòng bảng bất chấp cùng “xuồng” với chủ nhà Nga, Ai Cập và Uruguay. Úc thì chung bảng với Pháp, Peru và Đan Mạch cũng khó nhai. Còn lại Nhật tương đối dễ thở một tí khi cùng bảng với Senegal, Ba Lan và Colombia.
Châu Á luôn mang lại những giá trị thương mại lớn ở những giải đấu bóng đá mạnh toàn cầu vì có dân số đông nhất, người xem thuê bao bóng đá nhiều nhất…, mang lại bản quyền truyền hình cao nhất (có những giải hướng về múi giờ thuận tiện để phục vụ số đông khán giả châu Á) nhưng bóng đá châu Á thì được xếp vào loại yếu.
Các đại diện châu Á khi tham dự thường chỉ đá xong ba trận vòng bảng, trong đó có những trận thua đậm rồi về. Danh hiệu “những kẻ lót đường” hay dành cho các đội châu Á và có lúc họ bị xem là mục tiêu chạy đua hiệu số bàn thắng của những ông lớn.
Ngày đội tuyển Iran sang Thổ Nhĩ Kỳ tập huấn để đến Nga đá giải thì Tổng thống Iran, ông Hassan Rouhani, gặp đội tuyển quốc gia mình và nói thẳng: “Iran phải vào vòng 16 đội, nếu không HLV Carlos Queiroz phải ra đi. Không thể góp mặt đá ba trận rồi về như bốn lần trước nữa!”.
Úc cũng ra chỉ tiêu cho HLV Van Marjik (người Hà Lan) rằng nếu Úc thi đấu ấn tượng tại World Cup thì bản hợp đồng mới được gia hạn, còn không thì chia tay ngay sau World Cup.
Với HLV Shin Tae-yong thì LĐBĐ Hàn Quốc tạo điều kiện cho thầy nội thể hiện nhưng dường như họ cũng không quá trông đợi và đã nhắm đến người cũ Guus Hiddink có thể trở lại sau World Cup.
LĐBĐ Nhật Bản thì xác định bóng đá quốc gia mình trên đấu trường quốc tế đang đi xuống do đội tuyển thể hiện kém, HLV nội Nishino Akira mới chỉ là giải pháp tình thế nhưng Nhật Bản vẫn đặt mục tiêu vào vòng knock out. World Cup này sẽ là cơ hội cho HLV Nishino Akira chứng minh khả năng.
Có thể nói “án trảm đồng loạt” của các LĐBĐ châu Á cũng chính là thông điệp khẳng định với các đối thủ rằng châu Á quyết thoát khỏi phận lót đường.
CHDCND Triều Tiên từng khiến cả thế giới ngỡ ngàng
Năm 1966, tại Ayresome Park (Anh), đội tuyển Ý của những Giacinto Facchetti, Gianni Rivera, Sandro Mazzola phải ngậm ngùi tủi hổ rời sân khi thua một đại diện châu Á bởi bàn thắng duy nhất của cầu thủ Triều Tiên Pak Doo Ik. Tiếp theo, bốn ngày sau tại Goodison Park, thế giới lại ngỡ ngàng khi Bồ Đào Nha mới vào trận có 25 phút đã bị Triều Tiên sút thủng lưới ba bàn. May mà hồi đó Bồ Đào Nha có huyền thoại Eusebio một mình dẫn dắt đội nhà lội ngược dòng. Triều Tiên thất bại nhưng người hâm mộ lại đứng hết lên vỗ tay thán phục đại diện châu Á vì lối chơi quả cảm với cuộc chia ly màu đỏ như những kẻ chiến thắng.
Duy Khánh
Theo Duy Ân (Pháp Luật TP HCM)








- 5 món ăn vặt "tủ" của học trò miền Tây, ăn một lần nhớ cả đời (16:27)
- Người phụ nữ rơi xuống giếng đầy rắn, mắc kẹt suốt 54 giờ và cái kết (16:21)
- Đây là ảnh thực tế iPhone 17 Pro đang "cháy hàng" tại Việt Nam, phiên bản màu Cam Vũ Trụ đẹp lạ mắt (16:17)
- Vụ cướp máy bay rúng động Việt Nam: 52 phút không tặc điên cuồng bắn phá, vũ khí được giấu trong 1 thứ không ai ngờ (16:14)
- Hoa hậu H'Hen Niê cuối thai kỳ: Visual vẫn nét căng, chồng có hành động top 1 "nuông chiều" vợ (16:13)
- Ông bố trẻ chuyên mặc váy, dạy 3 "gái rượu" cách đi đứng nói cười duyên dáng: Loạt clip triệu view khiến dân mạng tan chảy (16:12)
- Thẻ quân dịch của Muhammad Ali, người phản đối cuộc chiến xâm lược Việt Nam, được bán đấu giá (16:09)
- "Tổng tài" ra lệnh đánh người tại quán cà phê làm giàu như thế nào? (16:06)
- Wuling "nhá hàng" mẫu xe điện cỡ nhỏ chỉ từ 250 triệu đồng: Một lần sạc đi 430 km, sẽ ra mắt vào cuối tháng 9 (16:01)
- Nhà báo nổi tiếng của VTV bất ngờ nhận được cuộc gọi lừa đảo ngay tại họp báo ra mắt chương trình “Cảnh giác 247” (48 phút trước)





