Xuân Son đá hỏng penalty phút bù giờ cuối, khiến CLB Nam Định không thể giành 3 điểm trước Thanh Hóa.

Bước vào trận làm khách trước Thanh Hóa tại vòng 12 V.League tối 1/2, CLB Nam Định nhập cuộc vô cùng tự tin. Ngay từ phút thứ 6, Lâm Ti Phông đã cụ thể hóa thế trận áp đảo bằng bàn thắng mở tỷ số cho đội khách. Niềm vui tiếp tục nhân đôi ở phút 29 khi Brenner dứt điểm chính xác, giúp Nam Định dẫn trước 2-0 và nắm giữ lợi thế cực lớn.

Tuy nhiên, đội chủ nhà Thanh Hóa đã chứng minh họ không dễ dàng bỏ cuộc. Trước khi hiệp một khép lại, Nguyễn Đình Huyên đã kịp thời rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 ở phút 38. Sang hiệp hai, sức ép nghẹt thở từ phía Thanh Hóa đã khiến hàng phòng ngự Nam Định lúng túng, dẫn đến tình huống phản lưới nhà của Dương Thanh Hào ở phút 79, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Kịch tính diễn ra vào những phút bù giờ cuối cùng khi Nam Định được hưởng quả phạt đền. Mọi sự kỳ vọng đổ dồn vào Xuân Son, người được tung vào sân thay người trước đó không lâu. Chân sút sinh năm 1997 này đang sở hữu phong độ cực kỳ ấn tượng với 8 bàn thắng chỉ sau 4 trận đấu gần nhất. Với hiệu suất đáng nể, mọi cú chạm bóng của anh đều được chờ đợi như một khoảnh khắc định đoạt số phận trận đấu.

Đứng trước cơ hội trở thành người hùng, cú sút của Xuân Son lại đưa bóng tìm đúng cột dọc trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Sự tương phản giữa phong độ đỉnh cao trước đó và khoảnh khắc hỏng ăn trên chấm 11m đã biến anh trở thành tâm điểm của sự tiếc nuối.

Trận đấu khép lại với kết quả hòa 2-2 đầy cảm xúc. Dù một pha hỏng ăn không thể xóa nhòa phong độ cao mà Xuân Son đang có, nhưng nó chắc chắn để lại dấu hỏi lớn về áp lực tâm lý của tiền đạo này trong những thời khắc then chốt.

PV (SHTT)