Dù chơi không thực sự hay, ĐT Việt Nam vẫn thắng 2-0 ngay trên sân khách trước Malaysia ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.
16-1786894890-xuan-son-ghi-ban-viet-nam-thang-malaysia-de-mo-toang-canh-cua-vao-chung-ket
Xuân Son ghi bàn ở tỷ số cho ĐT Việt Nam ở trận gặp Malaysia (Ảnh: Minh Lê - DM/Nguoiduatin.vn)

Trận thắng trên sân khách đã mở toang cánh cửa tiến vào chung kết, giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik nắm lợi thế cực lớn trước trận lượt về trên sân nhà vào ngày 19/8.

Bước vào chuyến làm khách trên sân Kuala Lumpur, HLV Kim Sang-sik không giấu giếm ý đồ ưu tiên sự an toàn khi đưa Lê Phạm Thành Long trở lại đá cặp nơi tuyến giữa. Trên hàng công, Đình Bắc cùng Nguyễn Xuân Son được bố trí đá cao nhất nhưng không thường xuyên dâng cao. Đội tuyển Việt Nam chủ động lùi đội hình xuống khá sâu thay vì đẩy cao tìm kiếm bàn thắng ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Cách tiếp cận này tạo điều kiện cho Malaysia kiểm soát bóng và gia tăng sức ép nghẹt thở lên hàng phòng ngự đội khách. Thậm chí trong hiệp thi đấu đầu tiên, khung thành của Patrick Lê Giang đã có ít nhất hai lần chao đảo trước các đợt hãm thành nguy hiểm từ đối phương.

Đáng chú ý ở phút 35, Patrick Lê Giang đã phản xạ xuất sắc để cản phá cú sút cận thành của Paulo Josue, trước khi Daryl Sham đá bồi đưa bóng đi vọt xà.  

Dẫu phải trải qua nhiều khoảnh khắc thấp thỏm, sự kiên nhẫn và lạnh lùng của tuyển Việt Nam cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng ở thời điểm then chốt.

Nhận thấy hàng thủ Malaysia mải mê dâng cao để lộ khoảng trống bên cánh trái, Trương Tiến Anh nhanh chóng thoát xuống tung đường tạt bóng hiểm hóc và chuẩn xác. Ngay lập tức, Nguyễn Xuân Son xuất hiện đúng lúc ở phút 45+5, bật cao đánh đầu dũng mãnh làm rung mành lưới đội chủ nhà.

Đây là pha lập công thứ ba của chân sút này tại giải đấu và là bàn thắng thứ 10 trong sự nghiệp ở ASEAN Cup, một lần nữa khẳng định giá trị của ngôi sao luôn biết cách tạo nên sự khác biệt đúng lúc.

Bị dẫn bàn trên sân nhà, HLV Tan Cheng Hoe buộc phải thúc giục các học trò dâng cao tấn công trong hiệp 2 nhằm tìm kiếm kết quả có lợi trước chuyến làm khách tại SVĐ Mỹ Đình.

Dù thiếu vắng nhiều trụ cột vì chấn thương làm giảm sút chất lượng tấn công, Malaysia vẫn tạo ra không ít sóng gió từ các pha đánh biên. Kịch tính tiếp tục leo thang ở phút 61 khi thủ môn Patrick Lê Giang ban đầu lãnh thẻ đỏ sau pha va chạm với Sumareh.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định thủ thành của Việt Nam không phạm lỗi, quyết định xóa thẻ đỏ và bảo toàn quân số cho đội khách.  

Sau khoảnh khắc thót tim đó, Việt Nam tiếp tục cho thấy sự sắc bén trong khâu chớp thời cơ. Về cuối hiệp 2, HLV Kim Sang-sik tung Quang Hải và Hai Long vào sân thay cho Xuân Son cùng Lê Phạm Thành Long.

Thay đổi nhân sự của chiến lược gia người Hàn Quốc nhanh chóng mang lại hiệu quả. Phút 86, dưới áp lực lớn do Quang Hải tạo ra khi theo kèm, hậu vệ Faris Danish trong nỗ lực ngăn chặn đường chọc khe đã vô tình đá bóng thẳng về lưới nhà, ấn định cách biệt nhân đôi cho đội khách.  

Dù nỗ lực không buông xuôi trong những phút bù giờ, mọi hy vọng của Malaysia đều bị dập tắt bởi phong độ chói sáng của Patrick Lê Giang, đặc biệt là pha cứu thua xuất sắc ở phút 90+2.

Đội hình thi đấu Malaysia vs Việt Nam

Malaysia: Bin Ab Ghani, Abaidullah Bin, Shamsul Fazili, Ali Bin Hamad, Rodney Celvin (Aysar 15’), Segio Aguero (Basheer 85’), Mohamadou Sumareh (Haqimi Azim 65’), Syafiq Bin Ahmad (Ibrahim Manusi 65’), Pavithran Gunalan, Dyryl Sham, Faris Danish.

Việt Nam: Lê Giang Patrick, Xuân Mạnh, Thành Chung, Việt Anh; Văn Vĩ (Nhật Minh 90+4’), Tiến Anh, Hoàng Đức (Văn Hậu 90+4’), Thành Long (Quang Hải 81’), Xuân Son (Hai Long 81’), Tài Lộc (Hoàng Hên 70’), Đình Bắc.

Bàn thắng Malaysia vs Việt Nam

Việt Nam: Xuân Son (45+5’) Faris (phản lưới, 86’)

PV (SHTT)