-
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo đột phá cho quan hệ với Ấn Độ, Sri Lanka -
Cho mẹ chồng mượn vàng cưới, nàng dâu bàng hoàng khi đòi lại -
Nhân tài lừng danh từ bỏ Paris hoa lệ để về Việt Nam theo lời Bác Hồ kêu gọi, 27 tuổi tốt nghiệp tiến sĩ -
Bộ Xây dựng siết quy trình mua nhà ở xã hội và nhà ở lực lượng vũ trang -
Một đại úy công an bị hạ bậc thi đua sau bức ảnh phản ánh do người dân chụp lại -
Trích xuất camera vụ thiếu niên 17 tuổi bị nhóm người chém tử vong tại chỗ trong quán cà phê ở Cà Mau -
Camera vụ bé 3 tuổi ở Quảng Ninh rơi xuyên qua trần thạch cao, chủ cửa hàng kể lại nguồn cơn sự việc -
Triệt phá đường dây đánh bạc "khủng" xuyên quốc gia, rửa tiền qua hơn 1.000 đại lý -
Ô tô cháy ngùn ngụt ở đường Vành đai 3 trên cao Hà Nội -
Chủ tịch Hà Nội: Xử nghiêm cán bộ vi phạm nồng độ cồn, cấm mọi hành vi can thiệp
Thể thao
25/06/2019 03:21Xuân Trường sắp về với bầu Đức: Có ai thấu được nỗi đau của những người mở đường
1. Với tình hình hiện tại, nhiều khả năng Xuân Trường sẽ phải theo gót Công Phượng rời khỏi CLB nước ngoài mà mình đang thi đấu để "trở về", dù cho thời gian của bản hợp đồng có hiệu lực 1 năm này mới chỉ trôi qua có một nửa. Với động thái sắm thêm tiền vệ trung tâm người Philippines, đưa con số ngoại binh Đông Nam Á của đội bóng này lên con số 4, "cánh cửa" để Xuân Trường rời khỏi đội bóng Thái Lan đã được mở ra.
Theo nhận định của báo Thái Lan, điểm yếu của Xuân Trường khiến tiền vệ này không thể trụ lại ở Buriram United là thể lực. Đây không phải là chuyện mới, bởi từ Incheon United cho đến Gangwon, rồi trong ĐTQG Việt Nam dưới trướng HLV Park Hang-seo, đấy luôn là điểm yếu rõ ràng nhất mà Xuân Trường thể hiện. Chỉ có điều suốt 3 năm rưỡi qua, bắt đầu từ bản hợp đồng với Incheon United, điều ấy vẫn chưa được mảy may cải thiện.
Incheon United từng khiến Xuân Trường phải khổ sở không ít ngày xuất ngoại lần đầu, và cũng là nơi khiến Công Phượng cảm nhận được đủ sự cô đơn, ít nhất là trên sân cỏ khi dường như chỉ đá có một mình giữa những đồng đội không hề có tiếng nói chung.
Bài toán "thể lực yếu" của Xuân Trường hơn 3 năm về trước đã được đội bóng Hàn Quốc này "giải ra" với Công Phượng, nhưng họ lại vấp phải một biến số khác, thậm chí còn nghiêm trọng hơn khi đã quá coi thường sự kết nối hữu cơ giữa ngôi sao Việt Nam và phần còn lại. Nói nôm na, sự khác biệt về mặt ngôn ngữ khiến Công Phượng chẳng trao đổi gì được về mặt chuyện môn, cũng như kết nối được với đồng đội cả trên sân tập lẫn ngoài sân đấu.
Nhưng nếu không xuất ngoại, không trải qua những ngày tháng khổ sở, vật vã ở đất khách quê người, thì Công Phượng, Xuân Trường có có được sự trải nghiệm mà rất ít cầu thủ Việt có được, cũng như nhận ra những hạn chế của bản thân mình, để tiếp tục hoàn hiện trước khi lại "bơi ra biển lớn"?
Quan trọng hơn, đằng sau những sự thất bại của cả Công Phượng, Xuân Trường và cả Tuấn Anh, là bài học lớn cho bầu Đức với giấc mơ đưa cầu thủ HAGL xuất ngoại, tạo nên một thế hệ cầu thủ xuất sắc tầm châu Á. Giấc mơ ấy có từ 12 năm trước rồi, cái ngày mà ông bầu phố Núi này quyết định đổ công, đổ của ra để dựng nên học viện HAGL Arsenal JMG ấy.
2. Học viện HAGL Arsenal JMG của bầu Đức, đến thời điểm này chưa thể gọi là thành công, khi lứa U19 ngày nào của bầu Đức suốt 4 mùa bóng qua chỉ có thể giúp HAGL trụ hạng ở V.League, mà chưa thể mơ đến những vị trí tốt hơn, và dĩ nhiên là chưa thể "đủ trình" để "ngồi ghế trên" ở giải đấu khắc nghiệt này.
Bên cạnh đó, việc tất cả những cầu thủ được bầu Đức đánh giá cao nhất đều lần lượt thất bại ở những lần xuất ngoại, dù là Hàn Quốc, Nhật Bản hay Thái Lan cũng không khỏi khiến người ta đặt dấu hỏi về sự ảo tưởng của chính bầu Đức khi đánh giá về trình độ thực sự của những "đứa con cưng" của ông bầu phố Núi, cũng như giấc mơ "bơi ra biển rộng" của ông.

Nhưng con đường nào, trước khi thành đại lộ rộng thênh thang đều phải trải qua bước khai phá đau đớn và vấn vả đầu tiên. Con đường đưa cầu thủ Việt Nam vươn tầm cũng thế.
Để đánh giá bầu Đức, hãy nhìn vào bài học mang tên Park Hang-seo. Con đường thênh thang giúp bóng đá Việt Nam vượt qua Thái Lan để trở thành "bá chủ" Đông Nam Á, cũng như những kỳ tích mang tầm châu Á mà HLV này đem về cho bóng đá Việt Nam chẳng phải mang đậm dấu ấn của bầu Đức hay sao?
Không có bầu Đức bỏ ra cả triệu USD để trả lương cho thầy Park, liệu bóng đá Việt Nam có được chức vô địch AFF Cup lần thứ hai, cùng chức Á quân U23 châu Á, và quan trọng nhất là sự tự tin của cả một thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam khi bước chân ra đấu trường rộng lớn mang tên châu lục.
Giờ đây, ai cũng nhớ đến bầu Đức mỗi khi nhắc đến những kỳ tích mà HLV Park Hang-seo đem về cho bóng đá Việt Nam. Và biết đâu 5, 10 năm nữa, người ta sẽ lại nhắc đến tên ông mỗi khi có thêm một cầu thủ Việt Nam "bơi ra biển rộng", để giương danh Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Khi đấy, người ta sẽ đánh giá đúng hơn vai trò quan trọng, cũng như sự hi sinh của những người "mở đường" như Công Phượng, Xuân Trường...
Hi vọng ngày ấy không còn xa nữa...
Theo Ngô Trà (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Cảnh tượng người đàn ông tự tưới xăng lên cơ thể rồi phóng hỏa, cấp cứu trong tình trạng nguy kịch (23:38)
- Thực hư chuyện Kylie Jenner “ngã ngựa”: Mất 15 triệu follower chỉ sau một đêm? (56 phút trước)
- Mỹ: Máy bay bốc cháy vì cuốn người vào động cơ, hàng trăm hành khách sơ tán khẩn cấp (1 giờ trước)
- Bảo vệ tòa nhà ở TP.HCM lẻn vào phòng, trộm đồ lót của khách nữ (2 giờ trước)
- Nợ thuế "khủng" tại TP.HCM: Hàng loạt doanh nghiệp tên tuổi bị điểm tên (2 giờ trước)
- Bất phân thắng bại cùng Chelsea, Liverpool tự làm khó mình trong cuộc đua Top 4 (2 giờ trước)
- Clip: Tài xế xe tải bị tố xóa số điện thoại cứu hộ trên cao tốc (2 giờ trước)
- Bốc thăm Asian Cup 2027: Đội tuyển Việt Nam có rơi vào bảng "tử thần"? (2 giờ trước)
- Tảng đá hàng chục tấn từ núi sạt lở đè sập nhà bếp lúc rạng sáng, 3 mẹ con may mắn thoát chết (3 giờ trước)
- Chó dữ lao vào cắn người đi đường, 6 người bị thương (3 giờ trước)