-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thể thao
23/10/2016 22:51Xuân Trường thi đấu 67 phút ở trận thắng của Incheon
![]() |
Đây là lần thứ 2, cầu thủ đang được HAGL cho Incheon United mượn đá chính tại K.League Classic. Trận đầu tiên diễn ra hôm 22/5. Khi đó, đội bóng của anh đã thua chính Gwangju FC trong thế thiếu người.
Nhưng lần này, tình thế đã khác. Xuân Trường được HLV Lee Ki-hyung đá ở vị trí tiền vệ kiến tạo lùi sâu. Đây là nơi anh có thể bao quát sân, phân phối bóng cho các cầu thủ phía trên. Bên cạnh đó, tiền vệ sinh năm 1995 cũng chịu trách nhiệm chính khi thực hiện những quả đá phạt cho Incheon United.
Hiệp 1 diễn ra với thế trận khá cân bằng. Đội khách Gwangju FC tạo ra một số cơ hội ngon ăn nhưng không dứt điểm thành công. Nguy hiểm nhất là cú dứt điểm chệch cột của Cho Yong-tae ở tư thế trống trải. Bên phía Incheon, tiền vệ Song Si-woo cũng có tình huống thuận lợi nhưng không tận dụng thành công.
Ngay đầu hiệp 2, Incheon United đã khai thác tốt sự thiếu tập trung của đối phương để ghi liên tiếp 2 bàn thắng. Phút 52, Song Si-woo tung cú sút chìm buộc thủ môn phải đẩy ra. Ngay lập tức Kim Yong-hwan lao vào đá bồi giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn 1-0.
![]() |
Xuân Trường đã có trận đấu thành công trước khi được rút ra từ giữa hiệp 2. |
Sau đó 7 phút, Lương Xuân Trường thực hiện quả đá phạt từ giữa sân để Kevin Oris dứt điểm. Cầu thủ này dứt điểm lập bập nhưng vô tình tạo ra đường chuyền thuận lợi cho Kim In-sung nâng tỷ số lên 2-0.
Lúc này thể lực của tiền vệ người Tuyên Quang đã giảm sút. Anh di chuyển không còn linh hoạt như trước. Nhận thấy điều đó, HLV Lee Ki-hyung đã rút anh ra khỏi sân ở phút 67, đưa Lee Sung-woo vào sân thay thế.
Đây là điều không có gì bất ngờ bởi Xuân Trường thừa nhận thể lực vẫn là điểm yếu nhất của anh. Anh muốn cải thiện điều này, chạy nhiều hơn để hỗ trợ phòng ngự nhưng cần thời gian. Người đại diện Lee Dong-jun của anh còn tiết lộ sốc hơn khi cho rằng nói về thể lực, Xuân Trường như “đứa trẻ” so với cầu thủ Hàn Quốc.
Thời gian còn lại, Incheon United chơi phòng ngự - phản công. Họ suýt gia tăng cách biệt ở phút 80 nhưng Kim Yong-hwan đã dứt điểm không thành công ở thế đối mặt thủ môn. Chung cuộc, đội bóng của Xuân Trường giành chiến thắng 2-0 trước Gwangju FC.
Ở lượt đấu tiếp theo của vòng play-off trụ hạng, Incheon United thi đấu trên sân nhà gặp Pohang Steelers chiều 29/10.
Theo Nguyễn Đăng (Zing.vn)








- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (40 phút trước)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (43 phút trước)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (46 phút trước)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (48 phút trước)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (50 phút trước)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (51 phút trước)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (55 phút trước)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (1 giờ trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (1 giờ trước)




