-
Trung Quốc điều tra Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp và tướng lĩnh cấp cao -
120 giây sinh tử: Giải mã chiến dịch "hỗn loạn có tổ chức" bắt giữ Tổng thống Venezuela -
Sự thật chát đắng sau tập hóa đơn chuyển tiền trong ngăn kéo của mẹ chồng: Kẻ bị lừa hóa ra chính là tôi -
Đình Bắc đối diện án phạt nặng từ AFC: Nguy cơ vắng bóng tại vòng loại Asian Cup 2027 -
Chân dung "nam thần" trong khung gỗ U23 Việt Nam: Cao 1,83m, phản xạ xuất thần và đời tư kín tiếng -
HLV U23 Hàn Quốc tiếc nuối tột cùng: "Chúng tôi đã quá non nớt trước U23 Việt Nam" -
Kịch tính đến giây phút cuối: U23 Việt Nam quật ngã Hàn Quốc đoạt huy chương đồng châu Á -
Chân dung 19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV -
Miền Bắc sắp vượt qua cao điểm giá rét: Thời điểm nào thời tiết bắt đầu ấm lên? -
Nhan sắc "mười phân vẹn mười" của cặp chị dâu - em chồng trong đám cưới Á hậu Phương Nhi
Thể thao
30/04/2023 21:14Xúc động vợ chồng người Việt gác chuyện kinh doanh, chạy xe máy 8 tiếng tới Campuchia cổ vũ đội nhà

Sáng 30/4, rất nhiều người Việt đã tìm đến các điểm phát vé ở Phnom Penh để kiếm cho mình tấm vé vào sân xem trận U22 Việt Nam - Lào vào lúc 19h00 chiều trên sân Prince. Thế nhưng họ tới quá sớm. Tại điểm phát vé ở cổng sân Olympic, quầy đóng cửa cho đến trước 12h trưa.
Anh chị Huỳnh Văn Tấn, Trần Thị Tiền không khỏi thất vọng, bởi đã trải qua một chặng đường rất dài để tới được đây. Chị Tiền than thở với phóng viên Báo Tiền Phong: "Làm sao để có được vé đây? Vợ chồng hâm mộ đội tuyển quá chừng nên đã chạy xe máy từ nhà sang Phnom Penh".
"Vợ chồng tôi rời nhà lúc 9h sáng 29/4, chạy xe máy tới hơn 5 giờ chiều thì tới Phnom Penh", anh Tấn cho biết khi ngồi trên chiếc xe máy còn lấm lem bùn đất, "Cứ mỗi khi đội tuyển Việt Nam thi đấu hai vợ chồng lại lên đường cổ vũ đội tuyển. Tuy nhiên, vì lần này khoảng cách không quá xa, nên chúng tôi quyết định đi bằng xe máy. Lần đầu tiên chạy xe cổ vũ, di chuyển khá vất vả nhưng cả hai đều vui".
Cũng trong tâm trạng hồ hởi đó, anh Đào Văn Minh ở Tây Ninh cũng sang Campuchia cùng vợ con và bạn bè, tạo thành một đoàn lên đến 11 người. Không có được vé ở sân Olympic, họ di chuyển sang các điểm khác để tìm kiếm vận may. Theo anh Minh, đã sang tới đây, bằng mọi cách phải vào sân để đồng hành cùng U22 Việt Nam trong hành trình săn vàng SEA Games 32.
Dĩ nhiên, các trận sau anh Minh cùng bạn bè vẫn sẽ tiếp tục có mặt trên khán đài. Anh Tấn, chị Tiền cũng vậy. "Chúng tôi về nhà khi trận gặp Lào kết thúc, nhưng tới ngày 3/5 tới gặp Singapore, hai vợ chồng sẽ lại chạy xe sang", anh Tấn khẳng định chắc chắn. "Không gì bằng tình yêu với đội tuyển", chị Tiền nói thêm, đồng thời tiết lộ đã gác lại chuyện kinh doanh nông sản, chấp nhận thiệt hại lên đến hàng chục triệu đồng để tới Phnom Penh, tiếp lửa cho U22 Việt Nam.
Theo Thanh Hải (Tiền Phong)
- Trung Quốc điều tra Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp và tướng lĩnh cấp cao (16:28)
- Cha Eun Woo đối mặt án tù chung thân vì bê bối trốn thuế (16:27)
- 5 dấu hiệu cho thấy làn da đang lão hóa nhanh hơn tuổi thật (16:03)
- Danh tính người làm rơi bao tải chứa 1 tỷ đồng ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (48 phút trước)
- U23 Việt Nam mất gần như toàn bộ đội hình sau giải châu Á năm nay (1 giờ trước)
- Em Xinh bóc phốt ca sĩ Erik quỵt giải thưởng: Sự thật hay chỉ là chiêu trò tạo nhiệt? (1 giờ trước)
- Danh tính kẻ dùng dao chặn xe, cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ, lộ diện đồng phạm (1 giờ trước)
- Bầu Đức chi 700 tỷ đồng trả nợ trái phiếu (1 giờ trước)
- 120 giây sinh tử: Giải mã chiến dịch "hỗn loạn có tổ chức" bắt giữ Tổng thống Venezuela (1 giờ trước)
- Gia đình đập gương, cào xước Mercedes GLC200 ở Hà Nội lộ diện, nói gì khi đến gặp nữ chủ xe? (1 giờ trước)