Video >> COVID-19 (nCoV)

Ảnh: CSGT mướt mồ hôi giữa tiết trời 40 độ C, dãi nắng dầm sương chặn dịch từ cửa ngõ Đà Nẵng

Trong thời tiết oi bức, có lúc nền nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C, lực lượng ở 12 chốt kiểm soát tại tất cả cửa ngõ ra vào Đà Nẵng vẫn đang "căng mình" làm việc 24/24h để ngăn chặn nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập vào thành phố.

Ảnh: CSGT mướt mồ hôi giữa tiết trời 40 độ C, dãi nắng dầm sương chặn dịch từ cửa ngõ Đà Nẵng
Trước diễn biến dịch Covid-19 tái bùng phát trở lại sau 31 ngày không có ca lây nhiễm cộng đồng, liên quan đến ổ dịch tại kiệt 407 Lê Duẩn (quận Thanh Khê), Chính quyền Đà Nẵng đã yêu cầu siết chặt việc kiểm dịch tại các chốt kiểm soát người ra vào thành phố
Ảnh: CSGT mướt mồ hôi giữa tiết trời 40 độ C, dãi nắng dầm sương chặn dịch từ cửa ngõ Đà Nẵng - 1
Tất cả phương tiện qua chốt phải dừng lại kiểm tra, khai báo y tế
Ảnh: CSGT mướt mồ hôi giữa tiết trời 40 độ C, dãi nắng dầm sương chặn dịch từ cửa ngõ Đà Nẵng - 2
Để đảm bảo an toàn, một số tài xế dù đã được đóng dấu kiểm dịch (trên tay) tại địa phương lân cận vẫn được CSGT tại chốt kiểm dịch cửa ô Hòa Phước hướng dẫn vào khu vực giám sát thân nhiệt, quét mã khai báo y tế
Ảnh: CSGT mướt mồ hôi giữa tiết trời 40 độ C, dãi nắng dầm sương chặn dịch từ cửa ngõ Đà Nẵng - 3
Các chiến sỹ CSGT phải “đội nắng” để làm nhiệm vụ. Đại úy Nguyễn Hữu Tiến Lên cho biết, mỗi ca trực tại chốt kéo dài 6 tiếng, với khoảng 10 nhân viên. Trong đó có hai chiến sĩ CSGT, còn lại là công an, thanh tra giao thông, nhân viên y tế và thanh niên tình nguyện
Ảnh: CSGT mướt mồ hôi giữa tiết trời 40 độ C, dãi nắng dầm sương chặn dịch từ cửa ngõ Đà Nẵng - 4
Tranh thủ lúc vắng phương tiện qua lại, Thiếu tá Nguyễn Thanh Hiền bỏ mũ ra lau mồ hôi vì thời tiết quá nắng nóng
Ảnh: CSGT mướt mồ hôi giữa tiết trời 40 độ C, dãi nắng dầm sương chặn dịch từ cửa ngõ Đà Nẵng - 5
Một chiến sỹ CSGT mồ hôi ướt đẫm như tắm sau buổi trưa "dầm" mình dưới trời nắng, nhiệt độ có lúc vượt ngưỡng 40 độ C
Ảnh: CSGT mướt mồ hôi giữa tiết trời 40 độ C, dãi nắng dầm sương chặn dịch từ cửa ngõ Đà Nẵng - 6
Giữa trưa nắng, lực lượng chức năng vẫn tận tình hướng dẫn người dân khai báo y tế, phòng chống dịch...
Ảnh: CSGT mướt mồ hôi giữa tiết trời 40 độ C, dãi nắng dầm sương chặn dịch từ cửa ngõ Đà Nẵng - 7
Người dân sẽ được phun khử khuẩn trước khi vào khu vực kiểm dịch
Ảnh: CSGT mướt mồ hôi giữa tiết trời 40 độ C, dãi nắng dầm sương chặn dịch từ cửa ngõ Đà Nẵng - 8
Tài xế được đo thân nhiệt trước khi vào khai báo y tế. Do tiết trời nắng nóng, chị Phạm Thị Hồng Anh (31 tuổi, nhân viên y tế quận Hải Châu), tăng cường cho chốt kiểm dịch, ướt sũng mồ hôi khi làm việc nhiều giờ trong trang phục bảo hộ và kính chống giọt bắn
Ảnh: CSGT mướt mồ hôi giữa tiết trời 40 độ C, dãi nắng dầm sương chặn dịch từ cửa ngõ Đà Nẵng - 9
Do lượng người qua các chốt quá đông nên nhân viên y tế và các tình nguyện viên làm việc nhiều lúc không có thời gian ngơi nghỉ, khi vừa quét mã QR, vừa hướng dẫn cho người dân khai báo y tế
Ảnh: CSGT mướt mồ hôi giữa tiết trời 40 độ C, dãi nắng dầm sương chặn dịch từ cửa ngõ Đà Nẵng - 10
Nhân viên y tế ghi nhận thông tin của các tài xế, hành khách...
Ảnh: CSGT mướt mồ hôi giữa tiết trời 40 độ C, dãi nắng dầm sương chặn dịch từ cửa ngõ Đà Nẵng - 11
Một nữ tình nguyện viện nghỉ ngơi để uống nước
Ảnh: CSGT mướt mồ hôi giữa tiết trời 40 độ C, dãi nắng dầm sương chặn dịch từ cửa ngõ Đà Nẵng - 12
Việc mặc đồ bảo hộ dưới thời tiết nắng nóng khiến các nhân viên y tế dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi. Một nữ tình nguyện viên tranh thủ chợt mắt trong lúc chưa có người đến khai báo y tế
Ảnh: CSGT mướt mồ hôi giữa tiết trời 40 độ C, dãi nắng dầm sương chặn dịch từ cửa ngõ Đà Nẵng - 13
Liên tục làm việc trong nắng nóng khiến gương mặt ai cũng đen xạm đi hẳn và nhễ nhại mồ hôi. “Thời tiết mấy hôm nay nắng nóng gay gắt. Cứ đứng phân luồng xe khoảng 30 phút là anh em lại thay nhau vào uống nước chứ không dễ bị kiệt sức lắm”, Đại uý Nguyễn Hữu Tiến Lên chia sẻ
Ảnh: CSGT mướt mồ hôi giữa tiết trời 40 độ C, dãi nắng dầm sương chặn dịch từ cửa ngõ Đà Nẵng - 14
Hơn 1h sáng, Đại uý Trần Linh vẫn vẫn "bám đường", hướng dẫn tài xế khai báo y tế khi qua chốt
Ảnh: CSGT mướt mồ hôi giữa tiết trời 40 độ C, dãi nắng dầm sương chặn dịch từ cửa ngõ Đà Nẵng - 15
Phía bên trong chốt, dù thời tiết oi bức, nhưng các nhân viên y tế bắt buộc phải mặc đồ bảo hộ để đề phòng sự lây lan của dịch bệnh
Ảnh: CSGT mướt mồ hôi giữa tiết trời 40 độ C, dãi nắng dầm sương chặn dịch từ cửa ngõ Đà Nẵng - 16
Trong ngày hôm nay, Thiếu tá Hiền làm ca từ 6h sáng đến 12h trưa, sau đó tiếp tục làm ca thứ hai từ 18h đến 24h. Trước khi giao ca, anh cẩn thận đối chiếu sổ sách ghi chép 1.500 trường hợp khai báo y tế trong ngày ở chốt kiểm dịch
Ảnh: CSGT mướt mồ hôi giữa tiết trời 40 độ C, dãi nắng dầm sương chặn dịch từ cửa ngõ Đà Nẵng - 17
Vì nhiệm vụ cao cả là bảo vệ thành quả chống dịch của TP, ngăn chặn sự xâm nhập của dịch bệnh từ bên ngoài vào nên ai cũng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ
Ảnh: CSGT mướt mồ hôi giữa tiết trời 40 độ C, dãi nắng dầm sương chặn dịch từ cửa ngõ Đà Nẵng - 18
Được biết, ngoài nhiệm vụ trực chốt, mỗi chiến sĩ được nghỉ 6 tiếng, sau đó tiếp tục các công việc khác như xử lý tai nạn giao thông (nếu có), các công việc hành chính tại trạm
Ảnh: CSGT mướt mồ hôi giữa tiết trời 40 độ C, dãi nắng dầm sương chặn dịch từ cửa ngõ Đà Nẵng - 19
Hơn 2h sáng, đại uý Trần Linh vẫn chưa có thời gian ăn bữa lỡ là ổ bánh mì đồng nghiệp trong ca trực trước để lại chốt, vì phương tiện qua lại đông, cần hướng dẫn vào khai báo y tế

Theo Hà Nam (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/anh-csgt-muot-mo-hoi-giua-tiet-troi-40-do-c-dai-nang-dam-suong-chan-dich-tu-cua-ngo-da-nang-161212506065956603.htm