Video

Ảnh: Người dân vạ vật trông đồ đạc, lính cứu hỏa trắng đêm tại Công ty Rạng Đông sau gần 7 tiếng nỗ lực dập lửa

2h sáng 29/8, sau gần 7 tiếng đồng hồ xảy ra đám cháy tại Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông (quận Thanh Xuân, Hà Nội), lực lượng cứu hỏa cơ bản khống chế ngọn lửa. Bên cạnh những chiến sĩ cảnh sát PCCC đang tổ chức cứu hỏa thì hàng trăm người dân xung quanh khu vực nhà máy cũng thức trắng đêm để trông đồ đạc và tài sản của mình.

Rạng sáng 29/8, đám cháy tại Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã cơ bản được khống chế nhưng lực lượng PCCC vẫn ứng trực đề phòng lửa bùng phát và tiếp tục dập lửa.

Ảnh: Người dân vạ vật trông đồ đạc, lính cứu hỏa trắng đêm tại Công ty Rạng Đông sau gần 7 tiếng nỗ lực dập lửa
2h sáng, người dân vẫn thức trắng đêm cùng lực lượng PCCC khống chế ngọn lửa, suốt 7 tiếng đồng hồ đã qua người dân vẫn luôn sát cánh cùng nhau để vận chuyển đồ đạc
Ảnh: Người dân vạ vật trông đồ đạc, lính cứu hỏa trắng đêm tại Công ty Rạng Đông sau gần 7 tiếng nỗ lực dập lửa - 1
Dù đã khá mệt nhưng mọi người vẫn cùng nhau thức đêm để trông coi, dọn dẹp đồ đạc còn sót lại sau đám cháy.
Ảnh: Người dân vạ vật trông đồ đạc, lính cứu hỏa trắng đêm tại Công ty Rạng Đông sau gần 7 tiếng nỗ lực dập lửa - 2
Con phố Hạ Đình vẫn tấp nập người ra vào, tại khu vực an toàn người dân tranh thủ dọn dẹp đồ đạc về lại gia đình mình.
Ảnh: Người dân vạ vật trông đồ đạc, lính cứu hỏa trắng đêm tại Công ty Rạng Đông sau gần 7 tiếng nỗ lực dập lửa - 3
Theo bác Cường, người dân sinh sống sát khu vực đám cháy cho biết, khi phát hiện ngọn lửa người dân đã rất bình tĩnh để thu dọn đồ đạc khi ngọn lửa còn cách vài trăm mét. "Tôi tưởng như ngọn lửa sẽ lan sang hết nhà dân, lúc mới bắt đầu ngọn lửa lan nhanh khủng khiếp, rất may phát hiện sớm nên bà con bảo nhau nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi chỗ khác", bác Cường cho biết.
Ảnh: Người dân vạ vật trông đồ đạc, lính cứu hỏa trắng đêm tại Công ty Rạng Đông sau gần 7 tiếng nỗ lực dập lửa - 4
Vì mải lo thu dọn đồ đạc, gần 2h sáng bác Vũ Tường Thịnh mới tranh thủ ăn bát mì. "Hôm nay thế này coi như là hết đêm, may mắn lửa không lan sang hết khu nhà dân bên này không thì thiệt hại không biết bao nhiêu", bác Thịnh chia sẻ.
Ảnh: Người dân vạ vật trông đồ đạc, lính cứu hỏa trắng đêm tại Công ty Rạng Đông sau gần 7 tiếng nỗ lực dập lửa - 5
Không ai dám chợp mắt khi đám cháy có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
Ảnh: Người dân vạ vật trông đồ đạc, lính cứu hỏa trắng đêm tại Công ty Rạng Đông sau gần 7 tiếng nỗ lực dập lửa - 6
Ở ngay sát khu vực đám cháy đang xảy ra nhưng hai người đàn ông này vẫn ở lại bên ngoài ngôi nhà của mình để trông đồ đạc. "Cháy thế này thì mất hết, trên tầng nhà tôi còn bao nhiêu đồ đạc", một người dân cho biết.
Ảnh: Người dân vạ vật trông đồ đạc, lính cứu hỏa trắng đêm tại Công ty Rạng Đông sau gần 7 tiếng nỗ lực dập lửa - 7
Thậm chí có người còn tranh thủ lau chùi đồ đạc khi chưa thể mang đồ về nhà mình.
Ảnh: Người dân vạ vật trông đồ đạc, lính cứu hỏa trắng đêm tại Công ty Rạng Đông sau gần 7 tiếng nỗ lực dập lửa - 8
Phía bên trong đám cháy, lực lượng PCCC đang cố gắng tiếp cận để khống chế ngọn lửa.

Ảnh: Người dân vạ vật trông đồ đạc, lính cứu hỏa trắng đêm tại Công ty Rạng Đông sau gần 7 tiếng nỗ lực dập lửa - 9

Ảnh: Người dân vạ vật trông đồ đạc, lính cứu hỏa trắng đêm tại Công ty Rạng Đông sau gần 7 tiếng nỗ lực dập lửa - 10
Hàng người xếp hàng dài để đỡ vòi chữa cháy.

Ảnh: Người dân vạ vật trông đồ đạc, lính cứu hỏa trắng đêm tại Công ty Rạng Đông sau gần 7 tiếng nỗ lực dập lửa - 11

Ảnh: Người dân vạ vật trông đồ đạc, lính cứu hỏa trắng đêm tại Công ty Rạng Đông sau gần 7 tiếng nỗ lực dập lửa - 12
Công tác chữa cháy luôn được khẩn trương, các lực lượng luân phiên nhau làm việc.
Ảnh: Người dân vạ vật trông đồ đạc, lính cứu hỏa trắng đêm tại Công ty Rạng Đông sau gần 7 tiếng nỗ lực dập lửa - 13
Ngay cả lực lượng dân quân tự vệ cũng hỗ trợ công tác cứu hỏa.
Ảnh: Người dân vạ vật trông đồ đạc, lính cứu hỏa trắng đêm tại Công ty Rạng Đông sau gần 7 tiếng nỗ lực dập lửa - 14
Bên trong xưởng vẫn còn rất nhiều đồ đạc dễ cháy.
Ảnh: Người dân vạ vật trông đồ đạc, lính cứu hỏa trắng đêm tại Công ty Rạng Đông sau gần 7 tiếng nỗ lực dập lửa - 15
Gần 3h sáng, khu vực tường bao trước đó có nguy cơ sập đổ đã được giải quyết, xe cứu hỏa đã có thể vào sát xưởng để chữa cháy.
Ảnh: Người dân vạ vật trông đồ đạc, lính cứu hỏa trắng đêm tại Công ty Rạng Đông sau gần 7 tiếng nỗ lực dập lửa - 16
Suốt 8 tiếng mồ hôi ướt đẫm.

Theo Gia Đoàn (Helino)