Video

Ảnh: Sáng thức dậy thấy Đông về với Hà Nội, áo khoác dày, khăn quấn cổ và những cái 'chợp mắt' vì ngái ngủ ngay trên đường phố

Không khí lạnh tràn về, người Hà Nội đã cảm nhận rõ thời tiết se lạnh, mọi người khi ra đường hầu hết đều mặc áo khoác, quàng khăn. Mặc ấm nên nhiều người còn tranh thủ... "ngủ nướng" khi đi xe buýt hay khi đang chờ đèn đỏ.

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều qua 2/11, một bộ phận không khí lạnh đã di chuyển xuống biên giới phía Bắc nước ta và ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ. Tại khu vực thủ đô Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19-21 độ, đêm và sáng trời lạnh. 

Ghi nhận sáng 3/11, người dân khi đi làm đều cảm nhận rõ không khí se lạnh từ đêm hôm trước do đó khi ra đường ai nấy đều chuẩn bị cho mình áo ấm, khăn quàng cổ. Nhiều người mặc ấm còn tranh thủ vài phút ít ỏi khi di chuyển bằng xe buýt hay ngay cả khi dừng đèn đỏ để chợp mắt.

Ảnh: Sáng thức dậy thấy Đông về với Hà Nội, áo khoác dày, khăn quấn cổ và những cái 'chợp mắt' vì ngái ngủ ngay trên đường phố
7h30 sáng, người dân hối hả đi làm trong tiết trời khá rét buốt.
Ảnh: Sáng thức dậy thấy Đông về với Hà Nội, áo khoác dày, khăn quấn cổ và những cái 'chợp mắt' vì ngái ngủ ngay trên đường phố - 1
Những em bé còn đang ngái ngủ trong vòng tay của mẹ xuống đường lúc sáng sớm.
Ảnh: Sáng thức dậy thấy Đông về với Hà Nội, áo khoác dày, khăn quấn cổ và những cái 'chợp mắt' vì ngái ngủ ngay trên đường phố - 2
Nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội sáng nay trong khoảng 20-21 độ, người dân khi ra đường diện những bộ đồ mùa đông để giữ ấm cho cơ thể.
Ảnh: Sáng thức dậy thấy Đông về với Hà Nội, áo khoác dày, khăn quấn cổ và những cái 'chợp mắt' vì ngái ngủ ngay trên đường phố - 3
Phải dậy sớm trong cái thời tiết rét mướt này khiến nhiều người thiếu ngủ. Trên xe buýt nhiều người tranh thủ quãng thời gian ít ỏi để chợp mắt.
Ảnh: Sáng thức dậy thấy Đông về với Hà Nội, áo khoác dày, khăn quấn cổ và những cái 'chợp mắt' vì ngái ngủ ngay trên đường phố - 4
"Buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ chẳng tha khi nào", kể cả lúc đang chờ đèn đỏ...
Ảnh: Sáng thức dậy thấy Đông về với Hà Nội, áo khoác dày, khăn quấn cổ và những cái 'chợp mắt' vì ngái ngủ ngay trên đường phố - 5
Những người cao tuổi tự bảo vệ cơ thể bằng áo ấm dày, chiếc khăn mỏng quàng cổ.
Ảnh: Sáng thức dậy thấy Đông về với Hà Nội, áo khoác dày, khăn quấn cổ và những cái 'chợp mắt' vì ngái ngủ ngay trên đường phố - 6
Cái rét khiến ai nấy đều co rúm lại.
Ảnh: Sáng thức dậy thấy Đông về với Hà Nội, áo khoác dày, khăn quấn cổ và những cái 'chợp mắt' vì ngái ngủ ngay trên đường phố - 7
Trời se lạnh, không có mưa, các cụ già khoác áo ấm rồi tranh thủ lượn 1 vòng quanh Hồ Đắc Di.
Ảnh: Sáng thức dậy thấy Đông về với Hà Nội, áo khoác dày, khăn quấn cổ và những cái 'chợp mắt' vì ngái ngủ ngay trên đường phố - 8
Trời lạnh nhưng người dân Hà Nội vẫn không bỏ qua thói quen trà đá vỉa hè mỗi sáng.

Ảnh: Sáng thức dậy thấy Đông về với Hà Nội, áo khoác dày, khăn quấn cổ và những cái 'chợp mắt' vì ngái ngủ ngay trên đường phố - 9

Ảnh: Sáng thức dậy thấy Đông về với Hà Nội, áo khoác dày, khăn quấn cổ và những cái 'chợp mắt' vì ngái ngủ ngay trên đường phố - 10
Có lẽ ngồi nhâm nhi chén trà nóng, phì phèo điếu thuốc mới tạo nên một Hà Nội đặc biệt dù bất cứ mùa nào.
Ảnh: Sáng thức dậy thấy Đông về với Hà Nội, áo khoác dày, khăn quấn cổ và những cái 'chợp mắt' vì ngái ngủ ngay trên đường phố - 11
Ngồi bên gánh hàng rong, người phụ nữ tự chuẩn bị áo mưa mặc cho khỏi lạnh.
Ảnh: Sáng thức dậy thấy Đông về với Hà Nội, áo khoác dày, khăn quấn cổ và những cái 'chợp mắt' vì ngái ngủ ngay trên đường phố - 12
Phải dậy từ 4h sáng, những người công nhân dọn vệ sinh luôn mặc áo mưa để giữ ấm cho cơ thể.

Theo Gia Đoàn (Pháp luật & Bạn đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/anh-sang-mo-mat-thay-dong-ve-voi-ha-noi-ao-khoac-day-khan-quan-co-va-nhung-cai-chop-mat-vi-ngai-ngu-ngay-tren-duong-pho-162200311090216527.htm