Video

Anh trai bị cắn tử vong, em gái đập chết rắn hổ mang để trả thù

Trong cơn tức giận tột độ, người em gái đã đập chết một con rắn hổ mang rồi đốt xác sau khi nó cắn tử vong anh trai của cô.

Theo truyền thông địa phương, Jay-ar Bungay, 27 tuổi, đang sử dụng nhà vệ sinh ngoài trời thì bị con rắn độc cắn vào chân ở thị trấn Paniqui, tỉnh Tarlac, Philippines, hôm 7/1.

Anh la hét và loạng choạng trở về nhà trước khi được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, Jay-ar đã chết trên đường đến bệnh viện do nọc độc cực mạnh của rắn hổ mang tấn công các cơ quan nội tạng.

Đoạn clip ghi lại cho thấy những người xử lý động vật hoang dã địa phương đã bắt được con rắn trước khi Erica Canlas, em gái của Jay-ar hét lên và dùng đá đập chết nó.

Phát biểu sau đó, Erica nói thêm: "Anh trai tôi thậm chí còn không trụ được một giờ. Chúng tôi phải mượn xe từ làng khác để chở anh đến bệnh viện ở thị trấn khác.

Trên đường đến đó, anh ấy vẫn tỉnh táo nhưng anh ấy nói với chúng tôi rằng anh ấy cảm thấy chóng mặt và yếu ớt. Tim tôi tan nát khi thấy anh run rẩy dữ dội. Anh ấy đã chết khi chúng tôi đến bệnh viện".

Jay-ar được chôn cất vào ngày 12/1. Tuy nhiên, gia đình đau buồn đã phải gọi người bắt rắn vì con rắn hổ mang sát thủ vẫn ẩn nấp trong khu nhà của họ.

Các chuyên gia đã đến nơi cư trú vào ngày 13/1 và bắt đầu phá sàn bê tông của ngôi nhà, nơi được cho là con rắn đang ẩn nấp. Họ tìm thấy con rắn hổ mang đang trườn dưới những tấm tôn gần bên hông ngôi nhà nơi nuôi gà. Nó bị bắt và được đặt trong một chiếc bao tải.

Người bắt rắn Rex Mallari cho biết con rắn hổ mang có thể đã bò lên từ cánh đồng gần đó và bị thu hút tới chiếc giếng gần nhà của gia đình.

Biên Thùy (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/anh-trai-bi-can-tu-vong-em-gai-dap-chet-ran-ho-mang-de-tra-thu-d207210.html