Siêu bão Kalmaegi đã để lại một cảnh tượng tan hoang tại miền Trung Philippines, gây ra trận lũ lụt lịch sử tại tỉnh Cebu khiến hơn 140 người thiệt mạng và buộc hàng trăm nghìn người phải sơ tán.
Video: Reuters

Tính đến ngày 5/11, số người thiệt mạng do siêu bão Kalmaegi đã vượt mốc 140. Riêng tại tỉnh Cebu, số người chết đã lên tới 76 người, bao gồm 35 thi thể được tìm thấy tại các khu vực ngập sâu ở thị trấn Liloan.

Thảm họa còn lan sang đảo Negros lân cận, nơi ít nhất 12 người thiệt mạng và 12 người mất tích sau khi mưa lớn kích hoạt dòng bùn núi lửa trút xuống. Trung úy cảnh sát Stephen Polinar giải thích rằng, vật chất núi lửa từ các đợt phun trào năm ngoái của núi Kanlaon đã trượt xuống và vùi lấp hàng loạt ngôi nhà.

Người dân địa phương mô tả những dòng nước lũ "chưa từng có tiền lệ" đã cuồn cuộn tràn qua các thị trấn và thành phố, cuốn phăng ô tô, nhà tạm và thậm chí cả những container khổng lồ.

Chủ tiệm tạp hóa Reynaldo Vergara (53 tuổi) ở Mandanaue kể lại: "Khoảng 4, 5 giờ sáng, nước dâng mạnh đến mức không thể bước ra khỏi nhà". Toàn bộ hàng hóa của ông đã bị cuốn trôi khi con sông gần đó vỡ bờ.

Các chuyên gia thời tiết cho biết, khu vực quanh Cebu City đã hứng lượng mưa lên tới 183mm trong 24 giờ trước khi bão đổ bộ – cao hơn hẳn mức trung bình tháng (131mm). Thống đốc Pamela Baricuatro gọi tình hình là “chưa từng có tiền lệ” và “tàn khốc”.

QT (SHTT)