Video

Cận cảnh ngôi làng bị ngập sâu tới mái nhà

Chiều 3/8, bản Đề Chia C, xã Pú Nhung, Tuần Giáo (Điện Biên) vẫn bị nước ngập tới nóc nhà, giao thông chia cắt, còn người dân phải sống một cách tạm bợ.

Chiều 3/8, bản Đề Chia C, xã Pú Nhung, Tuần Giáo (Điện Biên) vẫn bị nước ngập tới nóc nhà, giao thông chia cắt, còn người dân phải sống một cách tạm bợ.
Trong trận lũ ống càn quét qua huyện Tuần Giáo (Điện Biên) sáng 1/8, xã Pú Nhung cách trung tâm thị trấn huyện 20 km đã bị tàn phá nặng nề về hoa màu, nhiều khu vực biến thành 'sông'. Chiều 3/8, bản Đề Chia C vẫn bị cô lập, nước ngập sâu gần 80 cm (đoạn đường dẫn từ UBND xã vào bản).
 
 
Đây là khu vực trũng nhất của Tuần Giáo, mực nước ngập cao hơn 3 m, nhấn chìm hơn 10 ngôi nhà sàn. Hơn 35 nhân khẩu sống tại đây là người dân tộc Mông làm nghề trồng ngô, đỗ tương tại các quả đồi quanh bản.
 
 
Một phụ nữ kể lại, nước dâng lên từ tinh mơ sáng, người dân vội vàng gọi nhau chạy lên đồi thoát thân, nhiều tài sản bị nhấn chìm và giờ họ đang sống cảnh màn trời chiếu đất trên những quả đồi gần nhà.
 
 
Thay vì đi bộ như mọi khi, phương tiện di chuyển của người dân vài ngày nay là chiếc bè tre. Họ đi tìm kiếm tài sản hoặc gia cầm bị trôi mất.
 
 
Ông Vừ Vả Vư (50 tuổi) thất thần kể, đây có lẽ là trận lũ lịch sử trong vòng 23 năm qua. "Bình thường khi nước tràn vào bản thì lúc ngập đến chân giường là rút nhưng lần này khủng khiếp quá. 3h sáng khi thấy tiếng nước đổ về tôi vẫn chủ quan ngủ tiếp, mãi tới 5h sáng khi nước đã dâng tới ngang bụng, tôi chỉ kịp mặc vội bộ quần áo dài vội vàng chạy lên trên đồi cùng người dân trong bản", ông Vư nói.
 
 
Mọi tài sản trong nhà ông Vư đều chìm trong nước. 4 người trong gia đình chỉ còn bộ quần áo trên người. Vài chiếc nồi to để nấu cám lợn được họ kịp bê ra khỏi "biển nước".
 
 
Một số phụ nữ trong bản sắp xếp lại một vài vật dụng vớt lên được để có thể nấu ăn và sinh hoạt cho qua ngày.
 
 
Tranh thủ khi trời ngớt mưa, cán bộ xã và bà con dựng tạm những túp lều để có chỗ trú trong những ngày tiếp theo.
 
 
Chị Muồng Thị Dận (36 tuổi) nói: "Bây giờ cũng chỉ biết dựng túp lều sống qua ngày thôi, mía và ngô hỏng hết rồi, hy vọng trời không mưa nữa cho nước rút để còn về dọn dẹp nhà cửa".
 
 
Nhiều gia đình may mắn đưa được gia súc, gia cầm lên bờ.
 
 
Theo ông Vừ Sái Sùng, Chủ tịch UBND xã Pú Nùng, lượng nước lớn trong cơn lũ đổ về từ các khe suối làm vỡ các ao cá liên hoàn. "Đây là khu vực lòng chảo của huyện nên nước rất khó rút đi. Nếu thời tiết không mưa thì ít nhất 20 ngày nữa khu vực này mới có thể cạn được. Hiện chính quyền địa phương cùng huyện Tuần Giáo báo cáo lên tỉnh và nhanh chóng có biện pháp hỗ trợ kịp thời cho bà con", ông Sùng nói.
 
 
Đến 15h30 ngày 3/8, mực nước tại khu vực đường vào xã Đề Chia C vẫn dâng lên thêm hơn 10 cm.
 
>> Nước dâng cao, xã đảo ở Hải Phòng biến thành biển hồ
>> Nhiều bản làng ở Thanh Hóa bị cô lập trong nước lũ
>> Nửa quả đồi sạt vùi gia đình 10 người ở Cao Bằng
>> Chưa kịp dọn dẹp, Quảng Ninh đã tái ngập
 
Theo Hoàng Anh (Zing.vn)