-
“Mất hết rồi!” - Tiếng khóc nghẹn giữa những cửa hàng tan hoang ở Thái Nguyên
-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
Video
21/06/2021 15:30Cận cảnh nơi nấu 2.000 suất ăn mỗi ngày cho người nghèo ở Sài Gòn giữa dịch Covid-19
Từ 31/5, khi TP HCM bắt đầu giãn cách xã hội, không ít người lao động không tìm được việc làm, cuộc sống hàng ngày gặp nhiều khó khăn khi bị mất đi nguồn thu nhập.
Nấu 2.000 suất ăn mỗi ngày cho người nghèo ở Sài Gòn |
Một chàng trai 18 tuổi (quê Đăk Nông) bị kẹt tại TP.HCM hơn 2 tháng nay. Dịch bùng phát nên chẳng thể về quê cũng chẳng thể kiếm được công việc gì tử tế, phải loay hoay với từng bữa ăn hàng ngày. Chia sẻ với chúng tôi, bạn cho biết, "Có mấy chú hay đến đây nhận cơm rồi chỉ cho rồi mình đến lấy. Mình cũng đang cố gắng tìm việc để chi trả các khoản phí ở thành phố này, hôm trước mình lên một công ty trên đường Lê Thánh Tôn để hỏi việc thì họ nói dịch bệnh nên không nhận nữa..."
Nắm được tình hình đó, chị Ngô Mỹ Dung, chủ một nhà hàng trên đường Trần Hưng Đạo, Quận 1 đã cùng những nhân viên của mình nấu 2.000 suất ăn mỗi ngày để phân phát cho nhiều địa điểm ở Sài Gòn.

Mỗi ngày 2.000 suất ăn đã được nấu để phát cho người vô gia cư, người nghèo và người trong khu cách ly là công việc mà nhóm của chị đang thực hiện. Mỗi người một tay, mỗi người một việc, bếp ăn cứ thế được duy trì kể từ khi TP có chỉ thị giãn cách để chống dịch.
"Ban đầu nhà hàng chỉ tính làm 15 ngày là nghỉ rồi nhưng sau đó lại nghe tin vẫn áp dụng giãn cách nên mọi người lại tiếp tục".


Bên cạnh đó, một thành viên trong nhóm cũng cho biết dù công việc nấu 2.000 suất ăn cũng khá mệt mỏi, nhưng nghĩ đến việc những người nghèo không có đồ ăn thì cả nhóm lại có động lực tiếp tục.
Dù có cả trăm người đến nhận nhưng mọi người đều tuân thủ việc giãn cách và đeo khẩu trang. "Cộng đồng có chung tay hỗ trợ từ gạo cho đến tiền. Từ tấm lòng đến tấm lòng gần nhau nhiều hơn".









Theo Viết Thanh - Kingpro (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- “Mất hết rồi!” - Tiếng khóc nghẹn giữa những cửa hàng tan hoang ở Thái Nguyên (07:10)
- Phút bù giờ điên rồ ở vòng loại Asian Cup 2027 (07:00)
- "Người đàn ông trong bóng tối" tiết lộ về Mỹ Tâm, đã chuẩn bị cho ngày cuối đời (27 phút trước)
- Nhìn lại những thương vụ triệu USD của Shark Bình (30 phút trước)
- Bản nhạc làm sôi sục rap Việt (38 phút trước)
- Nước sông Cầu vượt báo động 3 hơn 2 mét, Hà Nội thông báo khẩn cấp di dời dân (41 phút trước)
- Vì sao phát biểu của bà Merkel về Ukraine làm Nga hài lòng, Ba Lan tức giận? (52 phút trước)
- Siết vay mua nhà thứ hai là can thiệp vào hoạt động tín dụng của ngân hàng (55 phút trước)
- Phụ huynh quỳ thành hàng cho con giẫm qua, cách dạy biết ơn bị chỉ trích dữ dội (1 giờ trước)
- Bên trong dự án "bầu" Đoan thu lợi bất chính gần 200 tỷ đồng (1 giờ trước)




