Giới chức thành phố New York đã chính thức vào cuộc điều tra sau khi một đoạn video dài gần 8 phút ghi lại cảnh tượng hãi hùng về việc cảnh sát bạo hành một người đàn ông da màu được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 14/4 tại một cửa hàng rượu ở khu vực Brooklyn North. Đoạn phim cho thấy hai sĩ quan thuộc lực lượng chống ma túy, trong đó có một người mặc thường phục, đang tiến hành bắt giữ ông Timothy L. Brown. 

Không khí trong cửa hàng nhanh chóng trở nên hỗn loạn khi các cảnh sát liên tục dùng nắm đấm và chân để khống chế nghi phạm, khiến hàng hóa trưng bày đổ vỡ tan tành.

Trong những khung hình gây sốc nhất, hai sĩ quan này đã kéo lê ông Brown qua đống kính vỡ nát dưới sàn nhà – lúc này đã loang lổ vết máu – rồi lật úp ông xuống để còng tay. 

Bất chấp sự phản kháng yếu ớt, một cảnh sát mặc sắc phục NYPD vẫn tiếp tục đá và giẫm mạnh lên chân người đàn ông, trong khi sĩ quan mặc thường phục liên tục quát tháo: "Lăn qua!".

Chứng kiến sự việc, bà Abelee Moran, người quay lại đoạn video, đã lớn tiếng phản đối: "Các anh đang vi phạm Tu chính án thứ nhất một cách vô lý". Đáp lại, một sĩ quan chỉ trả lời ngắn gọn rằng nghi phạm đang chống cự trước khi áp giải ông rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi đoạn video gây bão dư luận, Thị trưởng New York Zohran Mamdani đã lên tiếng chỉ trích gay gắt trên mạng xã hội vào ngày 15/4. Ông khẳng định hành động bạo lực của các sĩ quan là "vô cùng đáng ngại và không thể chấp nhận được", đồng thời cam kết NYPD đang tiến hành một cuộc điều tra toàn diện.

Theo thông tin từ phía cảnh sát, vụ việc bắt nguồn từ một chiến dịch chìm điều tra buôn bán ma túy tại khu Cobble Hill. Sau khi bắt giữ được một đối tượng vừa bán ma túy cho cảnh sát, các sĩ quan phát hiện ông Brown bên trong cửa hàng rượu và cho rằng ông "trùng khớp với mô tả về đồng phạm". 

Tuy nhiên, một sự thật nghiệt ngã đã được các điều tra viên xác nhận sau đó: Ông Timothy L. Brown hoàn toàn không có bất kỳ liên hệ nào đến hoạt động tội phạm này.

Dù được xác nhận vô tội trong nghi án ma túy, ông Brown vẫn phải đối mặt với cáo buộc chống người thi hành công vụ và nhận giấy hẹn hầu tòa. 

Chia sẻ với CBS News New York, người đàn ông này vẫn chưa hết bàng hoàng: "Tạ ơn Chúa, tôi vẫn còn sống. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Chuyện gì xảy ra cũng phải có lý do. Tôi muốn công lý".

Về phía lực lượng thực thi pháp luật, Lãnh đạo NYPD Jessica Tisch cho biết hai sĩ quan liên quan đã bị thu hồi súng và phù hiệu, đồng thời bị điều chuyển sang công việc văn phòng trong khi bộ phận điều tra nội bộ làm rõ sự việc. "Chúng tôi sẽ cập nhật khi có thêm thông tin," bà Tisch khẳng định.

QT (SHTT)