Trong khi các cửa ngõ TP.HCM kẹt cứng, hàng ngàn người dân điều khiển phương tiện nối đuôi nhau di chuyển về quê nghỉ lễ thì tại trung tâm thành phố, cuộc sống của người dân trở nên chậm rãi, các tuyến đường, góc phố yên bình đến lạ thường.

Trước kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày nhân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và ngày Quốc tế lao động (1/5), nhiều người mưu sinh và học tập ở TP.HCM đã về quê hoặc đi du lịch khiến thành phố trở nên vắng vẻ hơn, phố xá ít phương tiện qua lại, không còn cảnh tấp nập và hối hả như những ngày bình thường.

Theo ghi nhận của chúng tôi vào sáng 30/4, trung tâm TP.HCM không còn tiếng còi xe inh ỏi, chen chúc người đi làm, hầu hết mọi tuyến đường đều vắng vẻ, người dân cũng thảnh thơi để đi dạo phố, ngắm bình minh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, người dân Sài Gòn cũng hạn chế tập trung đông người tại nơi công cộng. Dù được nghỉ lễ 30/4 -1/5 4 ngày liên tiếp nhưng nhiều người dân cũng có ý thức phòng chống dịch bệnh hơn trước. Nếu không có việc gì cần thiết sẽ tự giác ở nhà, hạn chế tụ tập đông người. 

Việc người dân ở nhà phòng chống dịch bệnh được xem là biện pháp có hiệu quả cao. Cho đến nay chưa có biện pháp gì tốt hơn là ở nhà, giãn cách xã hội.

Đoạn đường Phạm Ngọc Thạch hướng về nhà thờ Đức Bà
Các địa điểm tham quan, vui chơi của Sài Gòn như Nhà thờ Đức Bà, Hồ Con Rùa, phố đi bộ Nguyễn Huệ... cũng vắng vẻ, chỉ một số ít người dân kéo đến chụp ảnh

Nhịp sống yên ả đến lạ thường...
Người dân thảnh thơi đạp xe đạp, dạo phố phường

Các tuyến đường trung tâm cũng thưa thớt người qua lại

Đoạn đường Trường Sa - Hoàng Sa
Khu vực nhà thờ Đức Bà, người dân đến tham quan đều đeo khẩu trang y tế

Vẻ đẹp bình yên của Sài Gòn sáng 30/4

Đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh cũng vắng vẻ xe qua lại

Theo PV - Viết Thanh (Doanh nghiệp & Tiếp thị)