Sự kịp thời và lòng dũng cảm của người dân đã làm nên điều kỳ diệu tại sông Hàn (Đà Nẵng) vào tối 29/10, khi một bé trai không may bị nước lũ cuốn trôi đã được cứu sống ngoạn mục.

Theo báo VietNamNet, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h30 tối 29/10, trong điều kiện nước sông Hàn đang dâng cao gần mép vỉa hè và chảy xiết do ảnh hưởng của mưa lớn.

Lúc này, tại khu vực phố đi bộ đường Bạch Đằng, một thanh niên đang phát trực tiếp ở đó đã bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng bé trai lẫn trong đám rác đang trôi giữa dòng sông cuộn xiết. Người này đã lập tức hô hoán cầu cứu khẩn cấp.

Nghe tiếng kêu, nhiều người dân gần khu vực chân cầu Rồng, đoạn phía trước Bảo tàng Điêu khắc Chăm, đã lập tức chạy đến ứng cứu.

Anh Trần Trọng Tuấn, một trong những người trực tiếp tham gia cứu bé, kể lại khoảnh khắc nghẹt thở: "Khi ấy, mọi người đang đứng quan sát nước lũ thì thấy cháu bé trôi đến. Khi nghe tiếng hô, tôi cùng một thanh niên khác đã không ngần ngại trèo qua lan can, bám tay vào mép sắt, nhoài người ra nắm lấy bàn tay cháu bé đang cố gắng giơ lên."

Anh Tuấn cho biết, chỉ sau "vài giây vật lộn," có thêm một người nữa hỗ trợ, và cả ba đã kịp thời kéo được bé trai lên vỉa hè an toàn. Toàn bộ quá trình giải cứu diễn ra thần tốc, chỉ khoảng 45 giây.

Khi được đưa lên bờ, cháu bé trong tình trạng hoảng loạn, không nói được. Người dân đã nhanh chóng sơ cứu và đăng tải thông tin lên mạng xã hội để tìm kiếm gia đình. Khoảng 15 phút sau, gia đình cháu bé (trú tại phường An Hải, bên kia sông Hàn) đã đến nhận và đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Theo lời kể của người thân, cháu bé đã bị nước cuốn trôi một quãng đường khoảng 1km trước khi được người dân phát hiện kịp thời.

"Lúc đó, tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy cháu đang chới với nên cố hết sức cứu, may mà kịp lúc," anh Tuấn chia sẻ, thể hiện sự khiêm tốn của người hùng trong đêm mưa lũ.

QT (SHTT)