Làn sóng phẫn nộ đang dâng cao tại bang Minnesota sau khi một y tá người Mỹ bị đặc vụ liên bang bắn hạ. Đây là trường hợp công dân Mỹ thứ hai thiệt mạng dưới tay lực lượng hành pháp liên bang chỉ trong vòng chưa đầy ba tuần.

Vụ việc xảy ra vào ngày 24/1 tại thành phố Minneapolis, khi lực lượng Tuần tra Biên giới đang thực hiện chiến dịch "Metro Surge" nhằm vào người nhập cư bất hợp pháp. Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), nạn nhân mang theo súng ngắn và đã "chống cự quyết liệt" khi bị tước vũ khí, buộc đặc vụ phải nổ súng tự vệ.

Tuy nhiên, các video lan truyền trên mạng xã hội lại cho thấy một góc nhìn khác. Nạn nhân - được xác định là Alex Pretti (37 tuổi), một y tá địa phương - dường như đang cố bảo vệ một phụ nữ khỏi hơi cay thì bị các đặc vụ khống chế và bắn nhiều phát đạn ở cự ly gần. Cảnh sát trưởng địa phương xác nhận Pretti là người sở hữu súng hợp pháp.

Người đàn ông bị đặc vụ liên bang bắn ở Minneapolis hôm 24/1. Video: X/DMichaelTripi

Cái chết của Alex Pretti đã thổi bùng ngọn lửa giận dữ. Thống đốc bang Minnesota, ông Tim Walz, gọi đây là sự việc kinh hoàng"và tuyên bố chính quyền bang sẽ đứng ra dẫn đầu cuộc điều tra, thay vì tin tưởng vào các cơ quan liên bang.

Thống đốc Tim Walz khẳng định bang sẽ làm rõ sự việc đến cùng. Trong khi đó, thị trưởng Jacob Frey kêu gọi Tổng thống Donald Trump chấm dứt các chiến dịch truy quét gây bất ổn để lập lại hòa bình.

Ở chiều ngược lại, ông Trump cáo buộc các quan chức đảng Dân chủ tại địa phương đang "kích động nổi loạn" và đe dọa triển khai quân đội để kiểm soát tình hình.

Minneapolis đã trở thành "điểm nóng" kể từ khi chiến dịch Metro Surge được triển khai vào tháng 12/2025. Trước Alex Pretti, một công dân Mỹ khác là Renee Good cũng đã bị đặc vụ ICE bắn chết. Chính quyền bang Minnesota hiện đã đệ đơn kiện chính quyền liên bang, cho rằng việc tăng cường lực lượng hành pháp tại đây là hành vi vi phạm hiến pháp và mang đậm tính chất chính trị.

TN (SHTT)