Một đoạn video ghi lại cảnh các đặc vụ nhập cư bịt mặt, sử dụng xe không biển hiệu, truy đuổi một phụ nữ là công dân Mỹ đến tận cửa nhà ở ngoại ô New Orleans đang gây xôn xao và phẫn nộ.
 Video: NYP

Vào ngày 4/12 tại Marrero, ngoại ô New Orleans, Jacelynn Guzman, 23 tuổi, đang đi bộ về nhà thì một chiếc SUV màu bạc, không gắn đèn hoặc dấu hiệu xe công vụ, bất ngờ dừng lại bên cạnh. Guzman ban đầu tưởng rằng đó là một chiếc Uber bình thường, cho đến khi hai người bịt mặt, đội mũ lưỡi trai bước ra khỏi xe.

"Họ hô lên 'Đừng chạy'. Đó là tất cả những gì tôi nghe thấy trước khi tôi bỏ chạy", Guzman kể lại với truyền thông Mỹ. Dù là công dân Mỹ hợp pháp, Guzman cho hay sự xuất hiện bất ngờ và đáng sợ của hai người đàn ông khiến cô hoảng loạn tột độ. Cô liên tục hét lên: "Tôi là công dân Mỹ. Tôi sinh ra và lớn lên ở đây. Đây là nhà tôi. Con tôi đang đợi tôi", nhưng vẫn tiếp tục chạy về phía cửa nhà. Một đặc vụ đáp lại: "Được rồi, lại đây," nhưng không thể ngăn cô lại.

Tình huống kịch tính lên đến đỉnh điểm khi một chiếc SUV thứ hai tăng tốc, dừng ngay khi Guzman rẽ vào sân nhà. Hai đặc vụ bịt mặt đã đuổi theo cô nhưng buộc phải dừng lại ngay trước ranh giới khu đất. Theo luật pháp Mỹ, nhân viên hành pháp bị cấm tự ý xông vào nhà riêng khi chưa có lệnh của tòa án.

Video từ camera giám sát cho thấy cha dượng Guzman đã bước ra khỏi cửa, đứng ở sân nhà và hét lớn yêu cầu nhóm đặc vụ "Hãy rời khỏi đây ngay". Nhóm đặc vụ nhập cư sau đó đã buộc phải rời đi trên hai chiếc SUV.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Bộ An ninh Nội địa (DHS) đang triển khai chiến dịch lớn tại New Orleans, nhằm truy tìm và trục xuất người nhập cư trái phép, với mục tiêu bắt 5.000 người trong hai tháng.

Sau khi truyền thông địa phương đăng tải video, DHS ngày 5/12 đã giải thích rằng nhóm đặc vụ trong video là các sĩ quan biên phòng đang tham gia chiến dịch truy quét, và mục tiêu của họ là một người nhập cư bất hợp pháp bị buộc tội trộm cắp. DHS cho biết người phụ nữ trùng khớp với mô tả. Cơ quan này khẳng định các đặc vụ đã tự giới thiệu bản thân, dừng lại trước khu nhà, xác định cô gái không phải mục tiêu và rời khỏi khu vực.

Chia sẻ về trải nghiệm của mình, Guzman cho biết cô "vẫn ổn" nhưng cảm thấy việc bỏ chạy là phản ứng tự nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của những người bịt mặt. Cô nhắn nhủ rằng, trong những tình huống khó khăn như vậy, điều quan trọng là phải đảm bảo an toàn và chăm lo cho gia đình mình.

Câu chuyện của Guzman cũng phần nào phản ánh nỗi sợ hãi chung đang bao trùm các cộng đồng nhập cư tại New Orleans trong thời gian gần đây.

QT (SHTT)