Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) vừa khởi động chiến dịch truy quét người nhập cư quy mô lớn tại New Orleans, Louisiana, nhắm mục tiêu bắt giữ 5.000 người trong hai tháng tới. Hoạt động này đã ngay lập tức tạo ra bầu không khí căng thẳng và nỗi lo lắng tột độ trong cộng đồng gốc Việt – nơi nhiều gia đình đã an cư lạc nghiệp và "ăn sâu bén rễ" suốt nhiều thập kỷ.
08-1765166996-new-orleans-rung-dong-vi-chien-dich-truy-quet-5000-nguoi-cong-dong-goc-viet-song-on-dinh-hang-thap-ky-thap-thom-lo-au.jpg
Lực lượng chức năng bắt một người đàn ông ở TP New Orleans (bang Louisiana). Ảnh: NOLA

New Orleans hiện là thành phố tập trung đông người Việt nhất ở Louisiana, với khoảng 14.000 cư dân. Sau khi chiến dịch được triển khai hồi đầu tháng, truyền thông Mỹ ghi nhận nhiều doanh nghiệp đóng cửa, đường phố trở nên vắng vẻ bất thường tại các khu vực tập trung cư dân gốc Việt và Tây Ban Nha.

DHS cho biết, trong số 16 người bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) bắt giữ tính đến ngày 3/12, có ba người gốc Việt từng phạm tội hình sự. Tuy nhiên, giới chức liên bang không tiết lộ tình trạng cư trú hiện nay của những người này.

Nhiều người gốc Việt đang sống trong tâm trạng thấp thỏm, theo chia sẻ của một nhà hoạt động cộng đồng giấu tên. Bà mô tả chiến dịch được triển khai quá "đột ngột và đáng sợ," khiến bà phải dặn dò con cái luôn mang theo giấy tờ tùy thân khi ra khỏi nhà.

Michael Gahagan, một luật sư di trú địa phương, cho biết ông đã tiếp nhận thêm hai thân chủ người gốc Việt mới ngay sau khi chiến dịch truy quét bắt đầu. Ông chia sẻ rằng nhiều khách hàng người Việt, những người vốn tin rằng họ sẽ không bao giờ bị trục xuất sau nhiều năm sinh sống, nay đang vô cùng lo lắng vì tình hình đã thay đổi.

Sự lo lắng này đặc biệt nghiêm trọng với những người có tiền án phức tạp. Luật sư Gahagan cho biết nhiều thân chủ của ông từng bị hủy Thẻ xanh (Green Card) sau khi bị kết án, nhưng đã liên tục xin gia hạn giấy phép lao động trong suốt hàng thập kỷ.

Một trường hợp cụ thể được nhà hoạt động giấu tên mô tả là một khách hàng đã bị hủy Thẻ xanh cách đây 30 năm do kết án lừa đảo. Người này đã đóng góp an sinh xã hội gần 50 năm, nhưng từ tháng 4 năm nay, các khoản phúc lợi đã bị ngừng giải ngân với lý do cơ quan chức năng "không thể xác minh được tình trạng di trú nữa." Người này không dám lên tiếng để tìm cách khôi phục các khoản trợ cấp vì lo sợ bị bắt giam.

Thi Bui, 31 tuổi, người đã sống tại New Orleans từ khi 3 tuổi, chia sẻ với truyền thông địa phương rằng chiến dịch truy quét mới khiến cô cảm thấy cộng đồng đang bị phản bội sau khi đã ổn định cuộc sống lâu dài tại đây.

"Họ đã xây dựng gia đình, mở doanh nghiệp, trở thành một phần của nền văn hóa và nền tảng của đất nước này. Và giờ đây họ đang bị chia cắt," cô nói. "Các gia đình luôn trong tình trạng lo sợ. Thật khó để sống một cuộc sống như vậy."

QT (SHTT)