-
Chỉ vì 10 triệu, người đàn ông nước ngoài liều lĩnh vận chuyển 1.200 viên ma túy sang Việt Nam -
Bộ Ngoại giao thông tin nóng về thi thể đàn ông trong túi xách ở TP.HCM, đã xác định được quốc tịch -
Hé lộ mối quan hệ căng thẳng giữa Tóc Tiên và mẹ: Cuộc "chiến tranh lạnh" kéo dài giữa lý trí và đam mê -
Bão Koto giảm cấp, chuyển hướng thất thường, nguy cơ đổ bộ Gia Lai -
Người đẹp Colombia đăng quang Miss International 2025 -
Nữ sinh lớp 9 tử vong sau khi tham gia tiết thể dục tại trường -
Tử vi thứ 6 ngày 28/11/2025 của 12 con giáp: Tý hái ra tiền, Ngọ gặp biến cố -
Vụ đầu độc 4 người thân bằng xyanua ở Đồng Nai: Hé lộ số tiền nhận được từ bảo hiểm nhân thọ sau cái chết của chồng -
U22 Việt Nam thi đấu tại Rajamangala, bảng đấu "dễ thở" nhờ Singapore "thế chân" Campuchia! -
Cộng đồng quốc tế hỗ trợ Việt Nam gần 16 triệu USD khắc phục hậu quả mưa lũ
Thế giới
28/11/2025 07:41Nghi vấn nhập cư trái phép, một người thân thư ký báo chí Nhà Trắng bị bắt
Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) ngày 26/11 đã xác nhận thông tin các đặc vụ ICE đã tiến hành bắt giữ bà Bruna Caroline Ferreira, 33 tuổi, quốc tịch Brazil, trong một đợt truy quét người nhập cư trái phép diễn ra vào đầu tháng 11. Hiện bà Ferreira đang bị giam giữ tại cơ sở của ICE ở bang Louisiana.

Bà Ferreira là mẹ của cháu trai 11 tuổi của Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. Cụ thể, bà từng là hôn thê của Michael Leavitt, anh trai của nữ thư ký báo chí, và hai người có chung một con trai tên là Michael Leavitt Jr.
Theo tờ Boston Globe, bà Ferreira bị bắt hôm 12/11 tại thành phố Revere, bang Massachusetts, khi đang trên đường tới đón con trai tại trường học ở bang New Hampshire lân cận. Các đặc vụ ICE đã ập đến kiểm tra và yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân, nhưng bà Ferreira không có giấy tờ nào.
Theo thông báo từ DHS, bà Ferreira ban đầu nhập cảnh vào Mỹ bằng thị thực du lịch B2 nhưng đã ở lại sau khi thị thực hết hạn vào tháng 6/1999. Bà cũng từng có tiền án bị bắt vì tội hành hung.

Tuy nhiên, Luật sư bào chữa Jeffrey Rubin cho biết bà Ferreira đang trong quá trình xin cấp thẻ xanh và khẳng định thân chủ của mình được bảo vệ khỏi bị trục xuất theo chương trình DACA (chương trình dành cho những người được đưa vào Mỹ trái phép khi còn nhỏ). Trang gây quỹ cũng nhấn mạnh rằng Ferreira đã "duy trì trạng thái nhập cư hợp pháp thông qua DACA, tuân thủ mọi yêu cầu và luôn cố gắng làm điều đúng đắn".
Một nguồn tin nội bộ Nhà Trắng đã xác nhận bà Ferreira chính là mẹ của cháu trai Thư ký báo chí Karoline Leavitt, nhưng cho biết thêm rằng hai người đã không nói chuyện với nhau trong nhiều năm. Cháu trai Leavitt Jr. đã sống cùng bố ở New Hampshire từ nhỏ và người bố hiện đã lập gia đình với người khác.
Trước tình hình này, Graziela Dos Santos Rodrigues, em gái của Ferreira, đã phát động chiến dịch quyên góp trên GoFundMe để kêu gọi hỗ trợ chi phí đấu tranh pháp lý với ICE. Cô mô tả chị mình là một người mẹ tận tụy và chăm chỉ, đã "làm hết sức để xây dựng một cuộc sống ổn định và lương thiện ở đây."
Trang gây quỹ cũng xúc động chia sẻ rằng cậu con trai 11 tuổi đang ngày đêm hy vọng mẹ mình kịp trở về trước kỳ nghỉ lễ, khiến câu chuyện nhập cư này càng trở nên thu hút sự quan tâm của dư luận.
- Chỉ vì 10 triệu, người đàn ông nước ngoài liều lĩnh vận chuyển 1.200 viên ma túy sang Việt Nam (08:18)
- Mỹ xét lại mọi thẻ xanh cho người nhập cư từ 19 nước sau vụ xả súng ở Washington D.C (08:17)
- Bộ Ngoại giao thông tin nóng về thi thể đàn ông trong túi xách ở TP.HCM, đã xác định được quốc tịch (08:15)
- Đại diện Việt Nam xin lỗi sau khi trắng tay tại Miss International 2025 (08:09)
- Giá vàng hôm nay 28/11/2025 (08:01)
- Hé lộ mối quan hệ căng thẳng giữa Tóc Tiên và mẹ: Cuộc "chiến tranh lạnh" kéo dài giữa lý trí và đam mê (36 phút trước)
- Bão Koto giảm cấp, chuyển hướng thất thường, nguy cơ đổ bộ Gia Lai (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Danh tính tài xế ô tô đi ngược chiều gây tranh cãi với xe máy, bị phạt nặng theo luật (1 giờ trước)
- Nữ sinh lớp 9 tử vong sau khi tham gia tiết thể dục tại trường (1 giờ trước)
- Khoảng lặng trong phiên tòa xử vụ đầu độc 4 người thân bằng xyanua (1 giờ trước)