-
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành -
Hà Nội nghiên cứu mô hình giải trí xuyên đêm: Bước đi chiến lược đánh thức tiềm năng kinh tế Thủ đô -
Vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong ở Đồng Nai: Nạn nhân tiết lộ chi tiết bất thường khi thoát hiểm -
Đề xuất sáp nhập trường học: Giám đốc Sở GD&ĐT nói rõ điều phụ huynh lo lắng nhất -
Tử vi thứ 5 23/7/2026 của 12 con giáp: Thìn vạ miệng, Ngọ thắng lớn -
Thực hư phía sau phát ngôn gây tranh cãi "quên hết mọi thứ" trước chung kết World Cup 2026 của Messi là gì?
Video
11/03/2022 05:00Hiếm thấy lúc nửa đêm: Hà Nội đua cùng Sài Gòn, chen nhau mua xăng



Ghi nhận của PV.VietNamNet tại các cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội, dù đã đêm muộn nhưng dòng người đổ tới các cây xăng dầu càng ngày càng đông. Ai cũng cố đổ đầy bình xăng bởi nghe tin ngày mai (11/3) xăng dầu vào đợt điều chỉnh sẽ tăng giá mạnh.


Tại cây xăng trên đường Trần Hưng Đạo cũng xuất hiện dòng người ùn ùn kéo nhau tới đổ xăng. Chị Nguyễn Thanh Thuý đứng chờ đã 30 phút trước cây xăng này chia sẻ: "Buổi tối ngồi nghe thời sự nói xăng dầu sắp tăng giá mạnh. Thế nên, ăn cơm xong vợ chồng tôi mỗi người 1 xe máy chạy vội ra đây đổ đầy bình. Dù lần đổ xăng này chỉ tiết kiệm được 10.000-20.000 đồng nhưng giữa thời bão giá, đỡ được đồng nào hay đồng ấy".
Sài Gòn dồn nhau đổ đầy bình
Ghi nhận tại TP.HCM thời điểm 21h tối ngày 10/3, lượng người đổ đến các cây xăng đông hơn thường lệ, xuất hiện ùn ứ ở một số điểm.
Tại một cây xăng nằm trên đường Bạch Đằng (quận Bình Thạnh), nhân viên bơm xăng tại đây cho biết, khách đến liên tục từ sau giờ tan tầm. Nhân viên làm việc không kịp nghỉ đến giờ.
"Đầy bình", anh Văn Hùng (quận Bình Thạnh) hô to tại cây xăng khi mãi chưa thấy tới lượt. Anh Hùng cho hay, xe chưa đến mức phải đổ xăng nhưng đọc thông tin có khả năng ngày mai xăng tăng giá nên đã đi tiếp nhiên liệu.
"Đầy bình" cũng là câu nói phổ biến trong tối nay được ghi nhận tại cây xăng khác nằm trên đường Lê Quang Định (quận Gò Vấp). Mặc dù cả gia đình đã dùng bữa tối xong và chuẩn bị đi ngủ nhưng khi biết về khả năng giá xăng dầu có thể điều chỉnh tăng, chị Mai Thủy (quận Gò Vấp) đành mang xe ra trạm xăng gần nhà để đổ đầy bình.
Chị đi xe tay ga nên một lượt đổ đầy bình mất gần 100.000 đồng. "Không biết là tiết kiệm được bao nhiêu nhưng mọi người đi đổ thì mình cũng đổ. Bớt được đồng nào hay đồng đấy", chị nói.
Trước đó, như PV. VietNamNet đã phản ánh, một số cửa hàng xăng trên địa bàn TP có hiện tượng treo biển "hết xăng" hoặc "hết xăng còn dầu" trong chiều cùng ngày khiến người dân phải đi xa hơn, tìm kiếm trạm xăng thay thế.
Với tổng số 548 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, mới đây, Sở Công Thương TP.HCM cũng đã rà soát lại lượng dự trữ xăng dầu. Các đơn vị theo quy định phải dự trữ lượng hàng trong 30 ngày thì đều đáp ứng được yêu cầu, các DN lớn như Petrolimex, PVOil có lượng dự trữ lớn và chiếm thị phần lớn trên địa bàn TP đang nỗ lực, đảm bảo cung hàng.
Liên quan đến hành vi găm hàng chờ tăng giá rồi bán, nhà chức trách TP đã nhiều lần khẳng định, nếu phát hiện sẽ xử phạt nghiêm. Thậm chí, cây xăng có thể sẽ bị tước giấy phép hoạt động.


Theo Phạm Hải - Châu Giang - Trần Chung (VietNamNet)
- Bóc gỡ đường dây núp bóng phòng khám để "vẽ bệnh", móc túi bệnh nhân hàng chục tỷ đồng (10:05)
- Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall (10:02)
- Elon Musk dùng AI làm phim "The Odyssey", quyết đấu bản chiếu rạp của Hollywood (10:00)
- Mùa đông năm nay, 2 con giáp đón vận tài lộc rực rỡ, cơ hội kiếm tiền liên tiếp gõ cửa (22 phút trước)
- Giá vàng lên đỉnh hai tuần, dầu vượt mốc cao nhất hơn 6 tuần (35 phút trước)
- Mỹ mở thêm đợt không kích Iran, tàu chở dầu tiếp tục bốc cháy gần eo biển Hormuz (49 phút trước)
- Đang khỏe mạnh, nam sinh 15 tuổi bất ngờ đột quỵ, liệt nửa người (53 phút trước)
- Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm (54 phút trước)
- Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? (58 phút trước)
- Erik gây tranh cãi vì lớp trang điểm đậm trên poster "Sao nhập ngũ" (59 phút trước)