-
Danh tính thai phụ định nhảy cầu tự tử ở Thanh Hóa, tình hình hiện tại ra sao? -
Hành trình bỏ nhà ra đi của 3 học sinh ở Lâm Đồng: Không đội mũ bảo hiểm, kẹp 3 xe máy đi bụi 250km -
Đồng Nai: Yêu cầu xử lý nghiêm vụ hỗn chiến tranh giành chở thi thể tại bệnh viện -
Thực hư vụ 1 thanh niên bị hăm dọa, đánh vào đầu trong lúc đợi đổ xăng ở cây xăng Lạc Trung, Hà Nội -
Lãi tiết kiệm vượt 8%/năm: Cuộc đua hút tiền giữa các ngân hàng nóng trở lại -
Lý do Việt Nam chưa phải dùng đến xăng dầu dự trữ quốc gia, nguồn cung trong nước đủ đáp ứng đến khi nào? -
Tình hình 17 tàu chở dầu cùng 213 thuyền viên Việt Nam tại Trung Đông, cơ quan hàng hải lên phương án ứng phó -
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm Tổng thống UAE, trao đổi an ninh năng lượng, cam kết hỗ trợ nguồn cung cho Việt Nam -
Phát hiện cuốn sổ bí mật của chồng quá cố, người phụ nữ thay đổi quyết định bán nhà về quê -
Chơi ở hồ bơi gần nhà, bé trai 12 đuối nước rồi tử vong: Tiết lộ hoàn cảnh khó khăn đằng sau
Video
07/04/2021 14:08Khung cảnh Hà Nội ngày 'mùa đi ngang phố', lá sấu phủ kín những nẻo đường ta qua
Giờ mà có ai đó nhắc đến mùa lá vàng rụng ở Hà Nội, hẳn là rất nhiều người trong số chúng ta sẽ nghĩ ngay đến mùa thu. Cũng đúng thôi, bởi dù ở bất cứ đâu thì lá vàng cũng được coi là "đặc sản" của mùa thu mà.
Thế nhưng ở Hà Nội thì khác nhé! Ở mảnh đất này, vào những ngày chớm hạ thôi, cũng có một mùa lá vàng rụng rất tình và thơ. Ấy chính là mùa lá sấu.





Những ngày này, vô tình đi qua con đường Phan Đình Phùng, thế nào cũng sẽ bắt gặp những thảm lá vàng phủ kín vỉa hè. Như một "huyền thoại", chỉ cần nhắc đến lá rụng, lá vàng thôi là người nào ở Hà Nội cũng nhớ đến con đường này đầu tiên.
Dọc 2 bên đường Phan Đình Phùng là những hàng sấu già vươn cao tán lá, đã ở đó không biết bao nhiêu mùa lá rụng, rồi đến mùa ra hoa, mùa kết quả... Chỉ độ 2 tháng nữa thôi, lại thấy trên những con phố Hà Nội bày bán đầy sấu non, rồi đến nước sấu, sấu dầm...
Chẳng cứ gì mùa hạ hay mùa xuân, thỉnh thoảng có một cơn gió thổi qua, những tán cây "vui tính" lại thả xuống một thảm lá vàng, trông đến là thích mắt. Nhưng những ngày đầu hạ này, dường như lá sấu rụng nhiều hơn bao giờ hết, nên cơ hội để người ta ngắm nhìn những thảm lá vàng này cũng nhiều hơn.




Nhìn những hình ảnh này, trong đầu bỗng lại muốn ngân nga mấy câu hát quen thuộc.
Mùa đi ngang phố, hay phố không mùa nữa?
Chỉ một vùng nỗi nhớ, ùa trên phố rất vội...
Mùa lá sấu ở Hà Nội cũng vội như vậy đấy! Chỉ thoáng chốc vụt qua mà thôi. Nên ai được ngắm nhìn những khung cảnh này, đừng quên ghi lại thật sâu trong ký ức, bởi đó sẽ là một kỷ niệm rất đáng nhớ về Hà Nội đó.










Theo Hạ Linh - Quý Nguyễn - Bi (Doanh nghiệp & Tiếp thị)
- Giả danh công an lừa chính dì ruột gần 3,6 tỷ đồng (7 phút trước)
- Sự thật về việc “đóng 5 triệu đồng mới nhận thi thể” tại Bệnh viện Chợ Rẫy (26 phút trước)
- Iran tuyên bố chiến dịch của Mỹ - Israel thất bại, kiên quyết không đàm phán (34 phút trước)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo sử dụng ngay Quỹ bình ổn giá xăng dầu (51 phút trước)
- Người Việt đổ xô mua xe máy điện, nhiều cửa hàng bán tăng đột biến (1 giờ trước)
- VKS truy tố Đặng Thị Huệ về tội tuyên truyền chống Nhà nước (1 giờ trước)
- Văn Hậu, Đình Trọng tái xuất đội tuyển Việt Nam, Đình Bắc vắng mặt (1 giờ trước)
- Phát hiện hai thi thể nam giới phân hủy mạnh trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi (2 giờ trước)
- Iran phóng loạt 10 tên lửa siêu hạng nặng vào Israel, tuyên bố áp dụng tiêu chuẩn đầu đạn 1 tấn (2 giờ trước)
- Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm kháng cáo xin giảm án trong vụ nhận hối lộ 44 tỷ đồng (2 giờ trước)