Dùng nắp capo Porsche tiền tỷ làm nơi trộn bê tông vá đường, màn quảng cáo phim bảo vệ sơn đầy táo bạo tại Ấn Độ đang gây bão dư luận.

Cộng đồng mạng đang xôn xao trước đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên mặc vest lái chiếc Porsche 718 Boxster màu đỏ, thản nhiên dừng xe giữa phố tại Bengaluru (Ấn Độ) để thực hiện một công việc khó tin. Với sự hỗ trợ của nhóm người đi trên chiếc Range Rover Velar, người này đã lấy xi măng và sỏi từ khoang hành lý, đổ trực tiếp lên nắp ca-pô bóng bẩy của chiếc xe thể thao.

Ngay tại hiện trường, nắp ca-pô chiếc Porsche biến thành mặt sàn trộn bê tông khi nước được thêm vào hỗn hợp ngay trên lớp sơn xe. Sau khi nhào trộn, nam thanh niên dùng số bê tông này để lấp đầy một ổ gà lớn trên đường và dùng cả giày để san phẳng bề mặt. Màn trình diễn kết thúc bằng việc người này mặc lại áo vest và rời đi, để lại một thùng nước đánh dấu vị trí vừa vá.

Tuy nhiên, mục đích thực sự của hành động kỳ quặc này không phải là làm thiện nguyện. Đây thực chất là một chiến dịch quảng bá cho lớp phim bảo vệ sơn (PPF). Sau khi hoàn tất việc vá đường, lớp phim này được bóc ra để chứng minh phần sơn nguyên bản bên dưới không hề bị hư hại dù tiếp xúc trực tiếp với vật liệu xây dựng thô ráp.

Bên cạnh mục tiêu thương mại, video còn đính kèm thông điệp kêu gọi người dân tự xử lý ổ gà trong bối cảnh hạ tầng giao thông yếu kém – nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn tại địa phương. Dù thu hút lượng tương tác khổng lồ, màn quảng cáo theo kiểu “đánh đổi hình ảnh” này vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, khiến chủ nhân đoạn video phải tắt tính năng bình luận để tránh những phản ứng tiêu cực từ cộng đồng.

QT (SHTT)