-
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai -
Giá xăng dầu biến động mạnh: Phân khúc nào trong ngành dầu khí đang được hưởng lợi lớn nhất?
Video
23/09/2021 22:47Kiên Giang: F1 vào viện chăm sóc F0, chấp nhận nguy cơ lây nhiễm
Chị Nguyễn Tuyết Nhung (1980) là một F1 được linh động vào Trung tâm Thu dung, điều trị COVID-19 thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang chăm sóc hai bố mẹ già đều là F0.
“Mẹ nằm tầng 3, ba nằm tầng 2. Tôi chỉ được ở trên tầng này để chăm sóc mẹ. Ba bị tai biến từ trước, không nói được, giờ không biết tình hình ra sao rồi…” - chị Tuyết nấc nhẹ rồi nói không tròn tiếng. “Ba mẹ già quá rồi, mà không có ai chăm sóc, rồi đi cầu đi tiểu, không tự được…”.
Mẹ chị Tuyết cùng gần 20 bệnh nhân khác nằm tại khu vực khám chữa cho các bệnh nhân nặng nhất trong 3 tầng điều trị của Trung tâm Thu dung, điều trị COVID-19. Nồng độ oxy trong máu (Spo2) của mẹ chị chỉ đạt 84%, trong khi giá trị này ở người khỏe mạnh nằm ở mức 95 - 100%.
Chiếc khẩu trang dùng một lần và tấm che giọt bắt là tất cả những đồ bảo hộ mà chị có: “Khẩu trang thì cứ chốc chốc lại thay một lần, còn khẩu trang loại gì thì không biết. Tôi mua ở tiệm thuốc Tây, 45.000 đồng mua được một hộp”.
Tương tự như chị Tuyết, chị Quách Thị Thanh Tuyền cũng là một F1 được sắp xếp để vào chăm sóc cha mẹ già.
Chiếc khẩu trang chị đang đeo cũng là do gia đình tự túc.
Cả hai bố mẹ chị Tuyền đều F0 nặng nằm trong tại tầng 3 của Trung tâm.
Phó Giám đốc Trung tâm Thu dung, điều trị COVID-19 Trần Văn Sỹ cho biết, khi gia đình có nguyện vọng đưa F1 vào viện chăm sóc bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt (trẻ nhỏ, người già), bệnh viện sẽ xem xét cân nhắc. Nếu F1 thỏa mãn các điều kiện: Sức khỏe tốt, không có bệnh nền,…bệnh viện sẽ linh động.
Trước khi vào viện chăm sóc người bệnh, người nhà (F1) phải viết một bản cam kết.
Bên cạnh các trường hợp F1 chăm sóc F0, Trung tâm có cả trường hợp F0 chăm sóc F0. Hai người bệnh tại giường số 4 đều là hai F0 chăm sóc lẫn nhau.
Khi phóng viên đề cập đến nguy cơ F1 trở thành F0 khi để vào chăm sóc người bệnh tại bệnh viện - “Cái đó chấp nhận” - ông Nguyễn Văn Quý - Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Rạch Giá, Phó Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Rạch Giá cho biết.
Ông Quý giải thích, với một số trường hợp F0 có nhu cầu đặc biệt như trẻ nhỏ, người già mà khả năng chăm sóc của nhân viên y tế không thể đáp ứng, bệnh viện sẽ linh động giải quyết để F1 vào chăm sóc. Thêm nữa F1 là những trường hợp vốn đã có nguy cơ phơi nhiễm rất cao.
Ông Quý thông tin thêm, sự hỗ trợ từ các F1 hay F0 khỏe mạnh trong việc chăm sóc F0 không chỉ là nguồn động viên tinh thần lớn với người bệnh mà còn giúp các nhân viên y tế giảm tải rất nhiều gánh nặng.
Phó Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Rạch Giá cũng cho biết, F1 khi vào chăm sóc người nhà tại bệnh viện sẽ được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ cũng như tiến hành kiểm tra virus SARS-CoV-2 thường xuyên.
Một bộ bảo hộ cấp 4 đạt tiêu chuẩn sử dụng trong bệnh phòng của người mắc COVID-19 gồm: Quần áo, mũ trùm đầu, bao giày; khẩu trang N95; găng tay y tế và tấm che giọt bắn.
Tuy nhiên, do dịch bệnh diễn biến nhanh, Rạch Giá mới rơi vào thời điểm dịch bùng phát khoảng 1 tháng, nên thành phố chưa có đủ điều kiện để trang bị đồ bảo hộ cho một số trường hợp F1 vào viện chăm sóc F0. Thành phố sẽ đề xuất việc này sớm nhất có thể. Phó Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố giải thích.
Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) tỉnh Kiên Giang là đầu mối mua và phân bổ cho đồ bảo hộ trong phòng chống, dịch COVID-19 cho các bệnh viện, trung tâm điều trị, khu cách ly COVID-19,… Do quy mô giường bệnh lớn, riêng bệnh viện đa khoa tỉnh có thể chủ động đặt mua nếu tìm được nguồn cung.
“Khan hiếm nguồn cung” là vấn đề lớn nhất trong việc tiếp cận các nguồn cung đồ bảo hộ chống dịch COVID-19 - Phó Giám đốc Trung tâm Thu dung, điều trị COVID-19 Trần Văn Sỹ cho biết. Trong ảnh: Một nhân viên y tế dùng 3 lớp khẩu trang.
Hầu hết các nhân viên y tế, nhân viên hành chính,.... ở “vòng ngoài” (không tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân mắc COVID-19) của Trung tâm đều đeo ít nhất hai chiếc khẩu trang tự túc.
“Khẩu trang thì mình phải tự mua. N95 thì chắc chắn không thể mua được, nên đành lồng 2 lớp khẩu trang y tế rồi 1 lớp khẩu trang vải vào với nhau” - một dược viên làm việc tại tầng 1 của Trung tâm chia sẻ.
Kiên Giang thiết lập Trung tâm Thu dung, điều trị COVID-19 thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh trên cơ sở sử dụng Bệnh viện Ung bướu và cơ sở cũ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Theo Thi Uyên (Vov.vn)
- Tăng Duy Tân và Bích Phương công khai tình cảm (11/04/26 23:15)
- SUV hybrid mới "chung mâm" với Santa Fe: Giá chỉ 489 triệu, ‘uống xăng như ngửi’ 3,35 lít/100 km (11/04/26 22:45)
- Hai trái cây quen thuộc giúp bạn hạ huyết áp, bảo vệ thận (11/04/26 22:22)
- Xuân Son không thể ghi bàn, Thép Xanh Nam Định thua HAGL (11/04/26 22:05)
- "Vua côn tay" 150cc mới chính thức ra mắt giá 46 triệu đồng: Hạ đo ván Honda Winner R và Exciter 155 (11/04/26 21:48)
- Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán ở Pakistan (11/04/26 21:33)
- Arsenal thua sốc trên sân nhà, tạo điều kiện cho Man City bám đuổi (11/04/26 21:12)
- Nguyên nhân giá vàng duy trì vùng cao nhưng chưa quay lại đỉnh cũ, dự báo thời điểm bùng nổ thực sự (11/04/26 20:55)
- Xót xa hoàn cảnh éo le, bất hạnh của 4 nạn nhân tử vong sau vụ nổ ở Gia Lai (11/04/26 20:42)
- Hoa hậu Việt xuất thân trâm anh thế phiệt, thi đỗ 3 trường Đại học cùng lúc, đột ngột qua đời ở tuổi 45 (11/04/26 20:30)