Video

Kinh hoàng bé trai 10 tuổi bị chó điên tấn công khi đang chơi bóng ngoài sân

Sự việc khiến gia đình nạn nhân cũng như những người dân sống gần khu vực vô cùng phẫn nộ, bởi đây là trường hợp thứ 3 gặp tai họa với những con vật hung dữ.

Ngày 13/9, khi Mohammed Sami Raza đang chơi đùa bên ngoài nhà thì bị một con chó săn mất kiểm soát ngoạm lấy cánh tay kéo lê xuống đất ở đường Bentley Drive, thị trấn Walsall, quận West Midlands, cách thành phố Birmingham vương quốc Anh 9 dặm về phía Tây Bắc.

Cảnh tượng kinh hoàng được camera của gia đình ghi lại cho thấy cậu bé hét lên trong đau đớn khi cuộc tấn công diễn ra trong hơn hai phút.

Cuối cùng, chỉ đến khi các thành viên trong gia đình và một tài xế taxi đi ngang qua chạy đến trợ giúp thì Mohammed mới được giải thoát.

Hai người phụ nữ và một người đàn ông đập con thú hung dữ bằng nhiều vật dụng khác nhau trước khi nó chịu nhả tay đứa trẻ tội nghiệp và bỏ chạy.

Mohammed sau đó được đưa đến Bệnh viện Walsall Manor để điều trị vết thương và chờ phẫu thuật.

Câu chuyện xảy ra vài ngày sau khi Ana Paun, 11 tuổi, bị một con chó giống XL Bully tấn công ở Birmingham và một người đàn ông đã chết sau khi bị một con chó tấn công ở Stonall, Walsall, hôm 14/9.

Anh Gohar, cha của Mohammed cho biết: "Bạn không bao giờ mong đợi điều này xảy ra với chính con mình. Nó chỉ đang chơi bóng trên đường phố thôi. Thằng bé bị thương rất nặng và hiện vẫn đang chờ phẫu thuật. Nó rất dũng cảm nhưng điều đó đã gây tổn thương cho gia đình. Thật là kinh hoàng."

"Tôi chỉ muốn đảm bảo điều này sẽ không xảy ra với người nào khác đặc biệt là với trẻ nhỏ khi đã có 3 vụ tấn công như vậy trong khu vực của chúng tôi trong tuần này.” Anh Gohar cho biết thêm.

Người đàn ông hiện đang làm công nhân trong một nhà máy cũng chia sẻ việc không dám tưởng tượng nếu đứa con trai hai tuổi của anh ở bên ngoài thì có lẽ sẽ không còn sống. Và nếu như không ai nhận ra cuộc tấn công này thì có lẽ Mohammed cũng vậy.

"Nó tấn công liên tục, nó không chịu buông ra. Chỉ đến khi người tài xế taxi đi ngang qua đánh thật mạnh thì nó mới dừng lại." Anh Gohar cho biết.

Theo truyền thông địa phương, hiện chưa rõ giống chó đã tấn công người con của Gohar và Cảnh sát West Midlands cho biết nó đã bị tiêu diệt sau khi một phụ nữ 60 tuổi là chủ sở hữu bị bắt. Một phát ngôn viên của lực lượng cho biết

"Chúng tôi được gọi đến Bentley Drive ở Walsall vào thứ Tư, ngày 13/9, để báo cáo về một vụ mất trật tự và một đứa trẻ đã bị chó cắn. Cậu bé mười tuổi đã được đưa đến bệnh viện để điều trị vết cắn trên cánh tay. Con chó đã bị bắt giữ và đưa khỏi hiện trường. Vào thứ Năm, ngày 14/9, chúng tôi đã bắt giữ một người phụ nữ khoảng 60 tuổi vì nghi ngờ sở hữu một con chó ngoài tầm kiểm soát một cách nguy hiểm và gây thương tích cho người khác. Bà ấy sau đó đã được phóng thích sau khi chấp nhận từ bỏ con chó để cơ quan chức năng tiêu diệt một cách nhân đạo." Đại diện phía cảnh sát cho hay.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/kinh-hoang-be-trai-10-tuoi-bi-cho-dien-tan-cong-khi-dang-choi-bong-ngoai-san-d183255.html